Dấu ấn trận Việt Nam và Đài Loan: Dấu hỏi năng lực của HLV Miura

20:46 Thứ tư 09/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Mặc dù có chiến thắng và giành trọn 3 điểm thế nhưng lối chơi hết sức nhạt nhòa của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Đài Loan chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm và hài lòng. Xem Việt Nam đấu với Đài Loan chiều qua, nhiều người hâm mộ ngỡ tưởng như đội bóng của chúng ta đang đối đầu với Thái Lan.

Công cùn, thủ lỗi

Có thể nói hàng công của đội tuyển Việt Nam đã có một ngày thi đấu không thực sự thành công trước đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng là Đài Loan (Trung Quốc). Có ít nhất 4 cơ hội ngon ăn đã bị Thành Lương, Văn Quyết thi nhau bỏ lỡ và phải nhờ đến cái duyên của trung vệ Đinh Tiến Thành đội bóng áo đỏ mới có thể mở được tỷ số qua đó khai thông thế bế tắc, giành lại thế trận và thi đấu khởi sắc hơn ở những phút sau đó.

Đội tuyển Việt Nam có trận đấu khó khăn trước Đài Loan. Ảnh: Internet.

Nếu như hàng công chơi không thực sự tốt thì hàng phòng ngự cũng tỏ ra thiếu chắc chắn, và đặt khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh vào nhiều tình huống nguy hiểm. Rất may là thủ thành người Nghệ An đã có một ngày thi đấu hết sức suất xắc khi cản phá thành công nhiều pha dứt điểm nguy hiểm từ phía đội bạn, qua đó bảo toàn chiến thắng sít sao cho đội tuyển Việt Nam.

Sự nhạt nhòa của Công Vinh

Mặc dù được đặt rất nhiều kỳ vọng, thế nhưng Công Vinh đã có một ngày thi đấu hết sức nhạt nhòa trong trận đấu với Đài Loan chiều qua. Hơn 90 phút có mặt trên hàng công của đội tuyển Việt Nam tiền đạo gốc Nghệ An gần như mất hút trên sân. Ngoài pha kiến tạo giúp Phi Sơn ghi bàn, ấn định tỷ số, thì những pha chuyền hỏng và để mất bóng hết sức vô duyên chính là dấu ấn lớn nhất mà CV9 để lại ở trận đấu này.

Công Vinh thường xuyên mất bóng khiến đội tuyển Việt Nam lỡ nhiều cơ hội. Ảnh: Internet.

Chứng kiến sự bế tắc Công Vinh và các đồng đội trên sân trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhiều người không khỏi thất vọng về cách dùng người của Miura và tiếc cho Công Phượng. Nếu có sự góp mặt của tiền đạo HAGL trên hàng công của đội tuyển Việt Nam thì chúng ta đã không có một trận đấu khó khăn đến vậy.

Thiết nghĩ ở những trận đấu sau, HLV người Nhật lên trao cơ hội cho Công Phượng, có như vậy hàng công của đội tuyển Việt Nam mới có thể trở nên hiệu quả và sắc bén hơn.

Sự nghiệp dư của trọng tài

Trong trận đấu giữa Đài Loan và Việt Nam chiều qua, người hâm mộ trái bóng tròn cũng đã được chứng kiến một sự kiện hết sức hy hữu khi trận đấu được kéo dài tới hơn 100 phút, không khác gì hai đội đang đá hiệp phụ. Trước đó trận đấu được bù giờ thêm 4 phút, thế nhưng trọng tài điều khiển trận đấu người Hàn Quốc đã kéo dài trận đấu tới tận… 101 mới thổi còi kết thúc, phút khiến cho người hâm mộ và các cầu thủ trên sân hết sức bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trọng tài ngày hôm qua đã có nhiều tình huống xử lý khó hiểu gây bất lợi cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet.

Cũng cần phải nói thêm rằng ở trận đấu này vị vua sân cỏ đến từ xứ Kim chi đã có một trận bắt chính hết sức nghiệp dư khi thiên vị trắng trợn đội chủ nhà Đài Loan. Là đội có số lần phạm lỗi ít hơn thế nhưng khá ngạc nhiên là đôi tuyển Việt Nam phải nhận tới 3 thẻ vàng ( Tiến Thành, Xuân Thành và Huy Toàn ), trong khi đó ở chiều ngược lại các cầu thủ Đài Loan có rất nhiều pha vào bóng ác ý nhưng lại được trọng tài người Hàn Quốc bỏ qua và cho trận đấu tiếp tục.

Dấu hỏi năng lực của Miura

Dẫn dắt đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã gần hai năm thế nhưng dấu ấn chiến thuật mà HLV Toshiya Miura áp dụng cho đội bóng áo đỏ là không thực sự rõ nét. Các cầu thủ Việt Nam vốn thể hình thấp bé và chơi bóng thiên về kỹ thuật, thế nhưng khá ngạc nhiên là HLV người Nhật lại cho các đội tuyển Việt Nam thi đấu thiên về bóng bổng với những pha đánh biên rồi tạt cánh đánh đầu, vốn chỉ phù hợp hơn với những đội bóng có thể hình cao to, giỏi về tỳ đè và có sức rướn tốt.

Thành tích không tốt của đội tuyển Việt Nam khiến nhiều chuyên gia và cổ động viên nghi ngờ năng lực của HLV HLV Toshiya Miura. Ảnh: Internet.

Sự không phù hợp về chiến thuật này đã phần nào hạn chế khả năng của các cầu thủ và là nguyên nhân chính dẫn đến lối chơi nhạt nhòa, thiếu bản sắc và không hiệu quả của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua. Hai năm là một quãng thời gian không quá ngắn và đội tuyển Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ, trong khi đó các đối thủ của chúng ta ở cả trong và ngoài khu vực đang tiến bộ thấy rõ.

Những kết quả không thực sự thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy Miura không thực sự phù hợp với đội tuyển Việt Nam. Nếu muốn bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa qua đó gặt hái được những thành công trong tương lai có lẽ việc cần làm ngay lúc này là VFF nên sa thải HLV người Nhật và tìm cho bóng đá Việt Nam một HLV khác, một người thực sự đẳng cấp và phù hợp với đội tuyển Quốc gia và U23.

Có như vậy bóng đá Việt Nam mới có thể thoát ra khỏi vùng trũng ĐNÁ trong một tương lai không xa. Ngược lại sẽ là sự tụt lùi của đội tuyển Quốc gia và sự thui chột tài năng của các cầu thủ trẻ nếu như HLV Miura vẫn còn tại vị.

(Bạn đọc: Nguyễn Hưng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục