Dấu ấn tân binh: Đá chính & vai chính

14:11 Thứ ba 04/09/2012

Từ Pazzini đến Belfodil, từ Maxi Lopez tới Florenzi, vòng đấu vừa qua chứng kiến tới 5 cầu thủ ghi bàn ngay trong trận đầu tiên đá chính cho đội bóng của họ. Nếu không tính tới yếu tố đá chính, thì có thêm 5 tân binh nữa ghi những bàn đầu tiên trong màu áo mới.

Khả năng hòa nhập và đạt phong độ tốt ngay ở giai đoạn đầu mùa giải của các tân binh luôn là sự hoài nghi với các đội bóng sau các chiến dịch chuyển nhượng. Không có gì ngạc nhiên khi những đội bóng thay máu ồ ạt như Pescara và Palermo đều đại bại 0-3 ở cả 2 trận đầu giải, bởi những mảnh ghép mới của họ chưa khớp vào nhau, kể cả trên ghế chỉ đạo (đều có các HLV mới). Tình hình ở Fiorentina cũng không khá hơn, khi đội ngũ gồm 17 cầu thủ vừa đến (gần trọn một đội hình ra sân kể cả dự bị) đã chơi rời rạc dù chất lượng con người là khá cao. Thế nên, sự tỏa sáng từ sớm của các tân binh luôn được xem là món quà bất ngờ.

Maxi Lopez ghi bàn cho Sampdoria ở trận đầu đá chính- Ảnh Getty

Nhìn Pazzini chơi lạc lõng và rất mờ nhạt trong trận ra mắt thua Sampdoria 0-1 (đá 25 phút mới có cú sút đầu tiên), chắc chắn không ai nghĩ rằng ở trận kế tiếp, tiền đạo này có thể lập được một hat-trick, cú hat-trick thứ ba trong cả sự nghiệp từ trước đến nay của anh. Chân sút tân binh của Milan đã biến trận đầu tiên được đá chính của anh trong màu áo mới thành kỷ niệm khó quên, nhất là sau gần nửa năm ròng phải ngồi dự bị và bị ghẻ lạnh. Cả trận, Pazzini chỉ sút 5 cú, trong đó 4 cú trúng đích và 3 chuyển thành bàn thắng, một hiệu suất đáng nể. Tương tự, tân binh Maxi Lopez của Sampdoria cũng chưa tạo ấn tượng gì khi vào sân thay người ở trận gặp lại đội bóng cũ ở vòng 1, nhưng đêm Chủ nhật, anh đã ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới, mở tỷ số giúp Sampdoria thắng trận thứ hai liên tiếp, lần này là trước Siena. Tiền đạo Isaik Belfodil của Parma cũng mở tỷ số trong trận thắng Chievo 2-0, ở ngay trận đầu tiên đá chính. Trận này cũng chứng kiến bàn thắng của Rosi, hậu vệ phải vừa đến Parma từ Roma.

Gây ấn tượng rất mạnh ở trận Roma thắng 3-1 thuyết phục trên sân Inter là tiền vệ trẻ Alessandro Florenzi, người đã ghi bàn mở tỷ số bằng cú đánh đầu hóc hiểm sau đường chuyền như đặt của lão tướng Totti. Florenzi là sản phẩm của lò đào tạo Roma và đã chơi 2 trận trước đó, nhưng trận gặp Inter mới là lần đầu tiên cầu thủ 21 tuổi này được đá chính và trở thành "kép chính" trong trận đấu lớn hơn hẳn so với tầm vóc của anh. Một tân binh khác của Roma cũng ghi bàn trận này là Marquinho, nhưng tiền vệ người Brazil này thậm chí chưa được đá chính trận nào. Trong số những cầu thủ ghi bàn ở trận đầu đá chính, Andrea Lazzarri là người duy nhất không có niềm vui thắng trận, khi bàn gỡ 1-4 của anh trước Juventus chỉ mang ý nghĩa an ủi cho Udinese.

Ngoài những cái tên kể trên, Giovinco (Juventus), Brighi (Torino) và Cassano (Inter) là những người đã ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới ở vòng đấu vừa qua (dù Giovinco từng ghi nhiều bàn cho Juve trước khi lang bạt tới Parma).

Kết quả vòng 2

Torino - Pescara 3-0

Bologna - Milan 1-3

Cagliari - Atalanta 1-1

Catania - Genoa 3-2

Inter - Roma 1-3

Lazio - Palermo 3-0

Napoli - Fiorentina 2-1

Parma - Chievo 2-0

Sampdoria - Siena 2-1

Udinese - Juventus 1-4

Vòng 3 Chưa xác định giờ cụ thể

Thứ Bảy 15/9, Chủ nhật 16/9: Chievo - Lazio, Fiorentina - Catania, Genoa - Juventus, Milan - Atalanta, Napoli - Parma, Palermo - Cagliari, Pescara - Sampdoria, Roma - Bologna, Siena - Udinese, Torino - Inter
V.N | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục