Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa bị gắn mác là hoàn toàn "tàn nhẫn" sau khi được cho là cướp một bàn thắng mười mươi từ chính người đồng đội của mình tại Al-Nassr.
Trong trận cầu thuộc khuôn khổ Saudi Pro League diễn ra vào rạng sáng nay (29/8, giờ Việt Nam), Al-Nassr đã giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Al-Taawoun. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 50 khi Ronaldo ghi bàn thắng thứ 978 trong sự nghiệp, và đây cũng chính là pha lập công định đoạt trận đấu. Cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha đã có pha đệm bóng cận thành ngay trong vòng 5m50, qua đó đưa Al-Nassr vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Pro League.
Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra khi pha đệm bóng của anh thực chất bắt nguồn từ một cú sút đang bay thẳng vào lưới của người đồng đội Mohamed Simakan. Cú dứt điểm chìm của trung vệ người Pháp vốn đã nhắm sẵn đến đích là mành lưới đối phương. Thế nhưng, với bản năng của một "kẻ săn bàn", Ronaldo đã chạm bóng, đổi hướng quỹ đạo bay và găm thẳng bóng vào nóc lưới.
Ban đầu, đã có những lo ngại chớp nhoáng về việc chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng có thể đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, các pha quay chậm cho thấy chân sút 41 tuổi hoàn toàn đứng hợp lệ vào thời điểm Simakan tung ra cú dứt điểm.
Ngay lập tức, đoạn video ghi lại khoảnh khắc "cướp công" của Ronaldo đã lan truyền với tốc độ chóng mặt và trở thành tâm điểm bàn tán của giới mộ điệu trên toàn cầu. Trên nền tảng X, hàng loạt cổ động viên đã để lại những bình luận gay gắt. Một người nhận xét: "GOAT quá tàn nhẫn". Người khác bày tỏ sự khó hiểu: "Làm sao anh có thể đối xử với đồng đội như vậy chứ?". Nhiều ý kiến tỏ ra ngán ngẩm: "Thật đáng xấu hổ" hay "Không biết xấu hổ". Thậm chí, một tài khoản còn châm biếm: "Anh ấy sẽ rất tức giận nếu ai đó làm điều tương tự với mình".
Bỏ lại sau lưng những tranh cãi, Ronaldo và các đồng đội tại Al-Nassr sẽ tiếp tục guồng quay vào chủ Nhật (6/9, giờ Việt Nam) tuần tới, khi họ có chuyến hành quân đến Sân vận động Prince Faisal bin Fahad để chạm trán thế lực Al-Ittihad.














