Đặt lịch “chung kết” SHB.Đà Nẵng vs Maziya

08:51 Thứ tư 24/04/2013

Chiến thắng 3-2 ngay trên sân khách của SHB.ĐN trước Ayeyawady Utd cùng việc Maziya đè bẹp đội đầu bảng Kelantan trên sân nhà với tỷ số 6-1 đã khiến cuộc chạm trán giữa SHB.ĐN và Maziya ở lượt trận cuối cùng của bảng H có tính chất hệt như một trận chung kết, khi đội thắng cuộc chắc chắn sẽ có vé vào vòng 2.

Trong 2 chiến thắng trên sân khách của SHB.ĐN ở AFC Cup mùa này, Minh Phương (phải) đều là người ghi bàn thắng quyết định. Ảnh: VSI

Xuất trận với đội hình gần như mạnh nhất, nhưng SHB.ĐN đã sớm phải nhận một gáo nước lạnh khi Lin Kyaw Chit ghi bàn mở tỷ số cho Ayeyawady Utd ngay ở phút 23. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực ép sân không biết mệt mỏi, trong 3 phút cuối hiệp một, đội khách ghi được liên tiếp 2 bàn thắng nhờ công của Quốc Anh (41’) và Minh Tuấn (43’) để dẫn lại chủ nhà Ayeyawady Utd với tỷ số 2-1.

Không chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà, Ayeyawady Utd đẩy cao tốc độ trận đấu ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu, và trong một tình huống tấn công ở phút 50, tiền vệ Satoshi đã cụ thể hoá được áp lực của đội chủ nhà bằng bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2. Cục diện cân bằng được duy trì cho tới gần cuối trận đấu, và khi khán giả trên sân Youth Training Centre ở Yangon bắt đầu nghĩ tới một kết quả hoà thì đội trưởng SHB.ĐN Minh Phương đã ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho SHB.ĐN sau khi thực hiện thành công quả 11m ở phút 90+2’.

Đây là chiến thắng thứ 2 của SHB.ĐN trên sân khách ở AFC Cup mùa này, và điều đáng chú ý là cả 2 trận thắng này đều kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về nhà ĐKVĐ V-League. Ngoài ra, còn có thêm một sự trùng hợp vô cùng thú vị nữa là trong cả 2 trận đấu này, đội trưởng Minh Phương đều là người ấn định chiến thắng cho SHB.ĐN bằng những tình huống cố định.

Ở trận thắng 3-2 Maziya tại Male (Maldives), Minh Phương đã ghi bàn thắng quyết định cho SHB.ĐN sau một pha sút phạt trực tiếp tinh quái và rất kinh nghiệm, còn trên sân Youth Training Centre hôm qua là một tình huống 11m được thực hiện chính xác.

Trong trận đấu còn lại của bảng G, Maziya đã tạo nên một bất ngờ cực lớn khi đè bẹp đội đầu bảng Kelantan với tỷ số 6-1 để tiếp tục nuôi hy vọng đoạt vé vào vòng 2. Bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 7 của Haris Safwan tưởng như sẽ giúp Kelantan có được trận thắng dễ dàng ở Male, song việc hậu vệ Mohamad Zamri bị truất quyền thi đấu do phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 28 đã khiến Kelantan để tuột mất lợi thế.

Ngay trước khi kết thúc hiệp một, Ahmed Rasheed đã cân bằng tỷ số 1-1 cho Maziya, và sang đến hiệp 2, lợi thế sân nhà và được chơi hơn người đã giúp Maziya ghi thêm 5 bàn thắng nữa để kết thúc trận đấu ở tỷ số 6-1. Với kết quả này, Maziya cần phải đánh bại SHB.ĐN tại sân Chi Lăng ở lượt trận thứ 6 diễn ra vào cuối tháng này mới có thể đoạt vé vào vòng 2, còn SHB.ĐN chỉ cần một kết quả hoà là hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng bảng.
Hoàng Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục