Trent Alexander-Arnold rời Liverpool vào mùa hè năm ngoái để đến Real Madrid với mức phí 10 triệu bảng, nhưng cuộc chuyển nhượng trong mơ này đang dần biến thành cơn ác mộng.
Kể từ khi Alvaro Arbeloa thay thế Xabi Alonso trên băng ghế huấn luyện, vị thế của hậu vệ người Anh đã sa sút nghiêm trọng. Arbeloa được cho là đã thông báo thẳng thừng rằng Alexander-Arnold không nằm trong kế hoạch dài hạn của ông và có thể rời Bernabeu ngay mùa hè tới.
Dù mới khoác áo "Kền kền trắng" được nửa mùa giải, cầu thủ 27 tuổi chỉ có vỏn vẹn 11 lần ra sân trên mọi đấu trường do thường xuyên bị ám ảnh bởi các chấn thương đùi và gân kheo.
Hiện tại, HLV Arbeloa ưu tiên sử dụng Fede Valverde ở vị trí hậu vệ phải hoặc đặt niềm tin vào lão tướng Dani Carvajal vừa trở lại sau chấn thương. Trước thông tin ngôi sao này có khả năng quay về Ngoại hạng Anh, cựu tiền vệ Danny Murphy đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép gửi tới đội bóng cũ Liverpool.
Murphy khẳng định trên Best Betting Sites rằng Liverpool không nên cân nhắc việc đón người cũ trở lại: "Tôi nghĩ đó sẽ là một thương vụ rất khó để thuyết phục người hâm mộ. Thực tế, rất ít cầu thủ quay lại câu lạc bộ cũ mà có thể thành công rực rỡ như trước.
Kế hoạch của Liverpool hiện tại phải là tiến về phía trước và tiếp tục tiến hóa đội hình. Vì vậy, tôi không nghĩ việc tái hợp này sẽ mang lại hiệu quả."
Nếu độc giả muốn tìm hiểu về hoạt động chuyển nhượng, đừng bỏ lỡ bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.














