Từng khoác áo Barca 408 trận qua hai giai đoạn và chinh chiến tại Juventus, PSG lẫn tuyển Brazil, Dani Alves từng bị kết án 4 năm rưỡi tù giam vì cáo buộc tấn công tình dục tại một hộp đêm ở Barcelona năm 2022. Khi đó, anh đang thi đấu cho CLB Pumas UNAM (Mexico) và ngay lập tức bị chấm dứt hợp đồng.
Tuy nhiên, chỉ một tháng sau khi lĩnh án, Alves được tại ngoại nhờ kháng cáo, và vụ việc được đưa lên Tòa án Tối cao Catalonia. Cơ quan này phát hiện hồ sơ vụ án có “nhiều lỗ hổng, mâu thuẫn và thiếu nhất quán”, từ đó tuyên hủy bản án vào tháng 3/2025. Sau 14 tháng trong trại giam, Alves được tự do, không còn bị cấm xuất cảnh hay chịu lệnh hạn chế tiếp xúc. Luật sư của anh, Ines Guardiola, khẳng định: “Công lý đã lên tiếng.”
Từ sau khi được giải oan, Dani Alves khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi dấn thân vào đời sống tâm linh. Trên Instagram, cựu danh thủ 42 tuổi giới thiệu mình là “Môn đồ của Chúa Giê-su” và thường xuyên đăng tải các trích đoạn Kinh Thánh đến hơn 30 triệu người theo dõi. Anh còn xuất hiện tại Đại hội Thanh niên lần thứ ba của Giáo hội Elim ở Girona, nơi Alves hát thánh ca, cầu nguyện và giảng đạo.
Trên sân khấu, Alves chia sẻ: “Trong cơn bão tố, Chúa đã gửi đến một sứ giả dẫn tôi đến nhà thờ và con đường của Ngài. Hôm nay tôi đứng đây, là minh chứng cho đức tin.” Anh cũng thừa nhận đã cầu xin Chúa bảo vệ gia đình trong những ngày tăm tối nhất, và hứa “sẽ phụng sự Ngài” suốt phần đời còn lại.
Bên ngoài, Alves và vợ – người mẫu Joana Sanz – dường như đã hàn gắn sau thời gian sóng gió. Joana mới đây sinh con đầu lòng bằng phương pháp IVF, vài ngày sau khi bản án của chồng được hủy bỏ.
Từ cầu thủ từng chạm đỉnh vinh quang đến người rao giảng đức tin, Dani Alves giờ bước đi trên một hành trình khác – lặng lẽ, nhưng có lẽ bình yên hơn bao giờ hết.












