Danh sách mật!

01:50 Thứ ba 07/01/2014

Ở VFF xưa nay có rất nhiều cái "mật", trong đó có những cái mà hôm trước đóng dấu "mật" thì hôm sau đã xuất hiện toè loe trên báo, lại có những cái được công bố là "mật" nhưng càng tìm hiểu người ta càng thấy nó chỉ là một cách để hù dọa, nắn gân nhau (?).

Ở VFF khoá IV, ông Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Vũ Hạng luôn mập mờ về việc đang giữ trong tay một "danh sách đen" có đầy đủ tên tuổi của các tuyển thủ Quốc gia đã... nhúng chàm. Danh sách đen hồi ấy luôn được nhắc đến để răn đe, cảnh báo các tuyển thủ, nhưng rốt cuộc chẳng răn đe, cảnh báo nổi ai. Khi VFF khoá IV hạ màn, ông Vũ Hạng rời khỏi ngôi nhà VFF thì câu chuyện về "danh sách đen" vẫn là một câu chuyện mang đậm màu sắc huyền thoại, khiến một nhà báo bực mình viết hẳn trên mặt báo: "VFF còn múa vũ khúc "danh sách đen" đến bao giờ?".

Kết thúc AFF Suzuki Cup 2012, khi ĐTVN của thầy nội Phan Thanh Hùng không qua nổi vòng đấu bảng thì ông PCT tài chính VFF Lê Hùng Dũng nói công khai với báo chí: "Có một nhóm tuyển thủ không đá hết mình". Cá nhân người viết lập tức đặt câu hỏi: "Nhóm cầu thủ này là ai? Và VFF có biện pháp chế tài cụ thể nào hay không?". Ông Dũng trả lời rằng, đấy là một câu chuyện nhạy cảm, liên quan đến số phận và sự phát triển của tương lai cầu thủ nên cái danh sách đã có thuộc dạng danh sách mật, không thể công bố. Nhưng ông lại đồng thời cho biết, những người không hết mình vì ĐT sẽ không bao giờ được khoác áo ĐT thêm lần nữa, và cứ nhìn vào danh sách tập trung ĐT những lần sau là dư luận sẽ "đọc" ra vấn đề.

Oái oăm là, ĐTVN trong đợt tập trung ngay sau đó không có Lê Công Vinh, và thế là cả làng đặt ra câu hỏi: Phải chăng Công Vinh nằm trong... danh sách mật? Thực tế thì ở AFF Suzuki Cup 2012, Công Vinh cũng có những biểu hiện làm mất lòng BHL, chẳng hạn như khi bị thay ra đã không bắt tay HLV trưởng, hay khi phải ngồi trên ghế dự bị cũng không chịu thực hiện những thủ tục cần thiết của một cầu thủ dự bị. Nhưng chỉ sau cái đợt vắng mặt bất ngờ ấy, Công Vinh lại được HLV trưởng Hoàng Văn Phúc gọi vào ĐT, và thế là cái "nghi án" Công Vinh đã có lời giải rõ ràng. Đến đây thì người ta hỏi: rốt cuộc danh sách mật là có thật hay chỉ là một cách nói để vừa hù dọa cầu thủ, vừa chống chế, trấn an dư luận?

Hôm qua, Đại hội thường niên VFF vẫn chưa thể công bố danh sách ƯCV trong các cuộc bầu bán ở Đại hội nhiệm kỳ. Ảnh: H.M.

Hôm qua VFF diễn ra Đại hội thường niên, và thông thường thì Đại hội thường niên sẽ quyết bản danh sách các ƯCV chủ chốt cho các vị trí chủ chốt trong cuộc bầu bán ở Đại hội nhiệm kỳ. Hôm qua, nhiều nhà báo thẳng thừng đặt câu hỏi: VFF đã xác định là cuối tháng 2 sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII, vậy thì danh sách các ƯCV cho ghế chủ tịch, đã có chưa? Một lần nữa, quan chức VFF lại trả lời đấy là danh sách mật.

Ở đây phải nói rằng trong khi VFF cứ nhấn đi nhấn lại chữ "mật" thì hậu trường làng bóng lại công khai hoá những cái tên "trúng cử" từ rất lâu rồi. Chẳng hạn như ở ghế chủ tịch VFF, người ta nói khi nhiều ƯCV nặng ký như PCT VFF Phạm Văn Tuấn hay Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch Lê Khánh Hải lần lượt rút lui, cộng thêm việc ông cựu Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đồng ý rút sớm để ông Dũng làm "quyền Chủ tịch" thì cái ghế Chủ tịch VFF khoá VII có tới 99,9% khả năng sẽ thuộc về ông Dũng. Người ta còn nói, nếu quả nhiên ông Dũng trúng cử thì cái ghế TTK VFF có tới 99,9% khả năng sẽ thuộc về cựu TTK Trần Quốc Tuấn - người từng ra đi sau thất bại của ĐT U.23 Quốc gia tại SEA Games 26.

Tất nhiên, dư luận có quyền đồn đoán, nhưng kinh nghiệm trong các cuộc bầu bán ở VFF xưa nay thì phần lớn những đồn đoán ấy đều... trúng cả. Thế nên nếu có một ước mơ vào lúc này hẳn người ta sẽ mơ cái chữ "mật" mà VFF nói tới lúc này là "mật" thật. Và đã mơ như thế thì mơ tiếp, trong cuộc bầu bán vào tháng tới, lần đầu tiên dư luận... đồn đoán sai?

Chờ tháng tới để kiểm chứng... danh sách mật!

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch Hồ Anh Tuấn đề nghị "bắt đúng bệnh, uống đúng thuốc" cho bóng đá Việt Nam

Phát biểu tại Đại hội thường niên VFF vào hôm qua, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch Hồ Anh Tuấn một mặt chia sẻ những khó khăn của VFF trong việc lèo lái con tàu bóng đá Việt Nam ở thời điểm khó khăn hiện tại, nhưng mặt khác cũng bày tỏ rất nhiều trăn trở khi nhiệm vụ phía trước ngày càng xa mà thời gian còn lại ngày càng ngắn. Thứ trưởng nhấn mạnh rằng chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, hướng đến tầm nhìn 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và để thực hiện chiến lược đó, con tàu bóng đá phải được vận hành thật sự trơn tru.

Thứ trưởng phân tích cụ thể: "Việc vực dậy nền bóng đá không chỉ được thực hiện bằng việc hoạnh định đường hướng mùa giải này, điều chỉnh HLV kia, hay tập trung cho CLB này, đội tuyển kia, mà vấn đề then chốt là tập trung để bắt đúng bệnh, để bốc đúng thuốc, để uống đúng liều cho bóng đá Việt Nam, vì danh dự lấy lại niềm tin của bóng đá Việt Nam".

* Liên quan đến danh sách nhân sự chủ chốt cho Đại hội VFF nhiệm kỳ VII (được xác định là sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 năm 2014), quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: "Vấn đề nhân sự, tôi nghĩ rằng cuộc họp báo trước thềm Đại hội sẽ đầy đủ hơn. Hiện nay mới chỉ có quyền Chủ tịch, còn ai ngồi vào vị trí nào tôi không biết. Tôi không có lợi thế gì, mà chỉ làm tạm, baao nhiêu ƯCV, vị trí nào sẽ báo cáo lên cơ quan quản lý là Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch và Bộ Nội vụ".

Ngọc Anh
Phan Đăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục