Đánh bại đội dự World Cup, Việt Nam giành ngôi á quân giải futsal

14:01 Chủ nhật 28/10/2012

Dù các cầu thủ Kuwait xem trận đấu với đội chủ nhà Việt Nam như một cữ dượt nhiều hơn nhưng cũng phải ghi nhận tinh thần thi đấu tuyệt vời của thầy trò Sergio Gargelli.

Sau trận thua tan nát trước cường quốc futsal thế giới, Italia, các CĐV Việt Nam vẫn kỳ vọng vào một trận đấu hay của đội chủ nhà với một đội bóng mạnh khác là Kuwait. Kuwait được đánh giá cao hơn rất nhiều lần so với ĐT Việt Nam vì đây là một trong những đội bóng hàng đầu châu lục. Đội bóng của HLV Fonseca cũng đã chính thức có vé dự World Cup ở Bangkok (Thái Lan) diễn ra vào tháng 11 tới.

ĐT Việt Nam (phải) bất ngờ chiếm hạng nhì. Ảnh: VFF

Tên tuổi của đối thủ khiến không ít cầu thủ chủ nhà khớp và bị động trong các bài phối hợp. Tuy nhiên, được sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV, các học trò của HLV Sergio Gargelli càng đá càng tự tin. Họ chơi rất tập trung để đứng vững trước vô số sóng gió mà Kuwait tạo ra trong hiệp 1.

Song chỉ trong 2 phút lơi lỏng đầu hiệp 2, từ các phút 22 đến 24, lưới của thủ thành Đình Thuận đã rung lên hai lần sau các bài phối hợp đẹp mắt đánh lừa cả hàng thủ chủ nhà. Nhưng đó cũng là lúc lòng quyết tâm của các cầu thủ Việt Nam lên cao. Phút 27, Thành Đạt kết thúc hoàn hảo đợt phản công đẹp mắt của ĐT Việt Nam, rút ngắn tỷ số trận đấu. Khi đội khách đang loay hoay thử nghiệm thì trong một đợt phản công nhanh khác, Long Vũ làm nổ tung cầu trường NTĐ Tân Bình với bàn quân bình tỷ số 2-2. Chưa dừng lại ở đó, trong các phút 35 và 37, đội trưởng Bảo Quân và Huỳnh Toàn ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 cho đội chủ nhà với những cú sút rất quyết đoán. Sức ép dồn dập của chủ nhà khiến các cầu thủ Kuwait luống cuống. Họ chơi như gà mắc tóc ở nhiều thời điểm khiến BHL Kuwait rất không hài lòng và thậm chí phản ứng mạnh với các học trò. Trọng tài chính người Malaysia buộc phải mời HLV đội khách lên khán đài.

Kết quả thắng hôm qua khiến không chỉ các CĐV Việt Nam trên khán đài vỡ òa cảm giác vui sướng mà dưới sân, thầy trò HLV Sergio Gargelli cũng ăn mừng như thể họ là đội vô địch. Đánh bại đội bóng có vé dự World Cup với ĐT Việt Nam hẳn là một điều đáng tự hào và đáng để CĐV tán thưởng. Dù đặt yếu tố thử nghiệm nhiều hơn nhưng sau trận thua, các cầu thủ Kuwait đã đổ gục xuống sân vì thất vọng và xấu hổ. Đó cũng là một cách để biểu lộ xúc cảm tiếc nuối sau khi bị chủ nhà “nẫng” luôn ngôi á quân cùng 3.000 USD tiền thưởng.

Nhìn từ trận thắng đối thủ mạnh như Kuwait, nếu đầu tư đúng hướng và nghiêm túc với những nền tảng sẵn có, futsal Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện vươn ra biển lớn, chí ít là cạnh tranh với những nền futsal mạnh trong châu lục.

V.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục