Trong một tuần vừa qua, bóng đá nước nhà lại dậy lên làn sóng chỉ trích nhắm tới trận đấu “có mùi” giữa K.Kiên Giang và XMXT Sài Gòn. Nó chẳng có gì mới song vẫn gây lên sự nhức nhối trong lòng NHM và những tổ chức có liên quan. CLB XMXT Sài Gòn đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã bán độ trên sân Rạch Giá nhưng hiện tại, đó không còn là việc đáng bàn. Vấn đề nổi cộm lên trong 2 ngày qua là cách làm việc của BTC V-League, VPF và đặc biệt là với cả Ban chỉ đạo các giải bóng đá chuyên nghiệp với các quan chức "tai to, mặt lớn" của VFF trong cuộc chiến chống tiêu cực.
  				![]()  |   		
| Ban Tư vấn đạo đức công khai chỉ trích những người quản lí V-League 2013 | 
  	Bầu Kiên và VPF chính là những người đã lập ra Ban TVĐĐ với hi vọng quét sạch tiêu cực khỏi bóng đá nước nhà. Đó là việc làm tối cần thiết trong giai đoạn NHM đang thờ ơ với các trận đấu tại V-League. Nhưng giữa nói và làm, lại là 2 chuyện hoàn toàn khác biệt.
  	
  	Sáng qua, trong cuộc họp gặp gỡ báo chí tại Tp. HCM, Ban TVĐĐ đã kịch liệt phê phán cách làm việc vô trách nhiệm của BTC V-League khi thờ ơ trước nghi án tiêu cực dù đã nhận được hàng loạt công văn cụ thể. Thậm chí, ban này còn yêu cầu Trưởng BTC V-League, ông Trần Duy Ly phải từ chức.
  	
  	“Ban TVĐĐ chúng tôi đã làm việc hết mình, cung cấp những hồ sơ, chứng cứ qua từng vòng đấu nhưng đã bị BTC giải thờ ơ cho qua, không giải quyết. Chúng tôi đã lên tiếng, đã góp ý nhiều lần nhưng BTC không vì bóng đá Việt Nam, họ đã làm việc vô trách nhiệm và để mọi việc trôi qua. Chính vì thế, tôi đề nghị ông Trưởng BTC V-League Trần Duy Ly phải từ chức vì làm việc thiếu kiên quyết, không hiệu quả”, ông Nguyễn Công Khế, trưởng Ban TVĐĐ bức xúc.
  				![]()  |   		
| Trưởng Ban Tư vấn đạo đức, ông Nguyễn Công Khế yêu cầu cách chức ông Trần Duy Ly | 
  	Là những người yêu bóng đá Việt Nam và sẵn sàng hi sinh để chiến đấu với nạn tiêu cực nhưng Ban TVĐĐ lại tỏ ra bất lực khi không có đủ thẩm quyền truy tố các cáo buộc. Trách nhiệm ở đây thuộc về VPF và BTC V-League. Nhưng họ lại bỏ bê những yêu cầu do chính mình lập ra. Câu hỏi đặt ra là BTC lập ra Ban TVĐĐ để làm gì khi tiếng nói của ban này không được họ lắng nghe và giải quyết?
  	
  	Chia sẻ về vấn đề này, Phó Ban TVĐĐ, ông Nguyễn Văn Vinh tỏ ra rất bức xúc.
  	
  	“Chúng tôi phải tự bỏ tiền túi ra để đi lại từng trận đấu nhằm quan sát và cung cấp tư liệu để BTC giải quyết những vấn đề nổi cộm của V-League. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình như thế nhưng BTC giải vẫn cứ làm ngơ cho qua những vấn đề đó. Theo như sự thống nhất trước giải, sau mỗi vòng đấu BTC phải cung cấp các văn bản, video của từng trận đấu để chúng tôi tổng hợp, phân tích nhưng chỉ được một lượt trận khai mạc rồi những lần sau quên luôn, chỉ có cái tin nhắn sơ sài”.
  	
  	Không chỉ vậy, ông Vinh còn ví von nền bóng đá Việt Nam với căn bệnh nặng mà các bác sĩ (là những người quản lí) yếu chuyên môn, lại thờ ơ, vô trách nhiệm.
  	
  	“Chúng tôi không phải kể khổ mà vì tình yêu bóng đá nên chúng tôi rất phẫn nộ với thực trạng hiện nay của bóng đá nước nhà. Bóng đá chúng ta đã thành một cái bệnh, bệnh nặng lắm rồi, con vi trùng đã thâm nhập sâu vào cơ thể bóng đá Việt Nam khi những “bác sỹ” là những người điều hành bóng đá lại không bắt được bệnh, hay thờ ơ không vì “bệnh nhân” nên nó mới sẩy ra như thế”, ông Vinh nói thêm.
  				![]()  |   		
| Phó Ban Tư vấn đạo đức, ông Nguyễn Văn Vinh | 
  	Đằng sau nghi án tiêu cực của XMXT Sài Gòn, còn có bao nhiêu nghi án, cáo buộc khác? Câu trả lời là quá nhiều. Đó chỉ là 1 trong rất nhiều vấn đề đã nổi cộm mà các nhà quản lí không thể hay không dám phanh phui. Tất cả được che dấu trong mớ thống kê “hoành tráng” hay lí lẽ là “không đủ bằng chứng”. Đó là điều hiển nhiên bởi không điều tra, sao tìm ra bằng chứng? Mà muốn điều tra, phải vào cuộc. Mà đã vào cuộc, phải “xắn tay áo” chứ không phải chỉ nói cho sướng miệng.
  	
  	“BTC đã không sát với thực tế trận đấu, trận đấu có 5.000 khán giả thì nói 10.000. Họ đã dùng mỹ từ để làm cho giải đấu trở nên đẹp nhưng thực ra nó còn nhiều vấn đề nổi cộm mà BTC đã làm việc một cách cục bộ, xí xoá cho qua. Chẳng hạn như vấn đề trọng tài, chúng tôi đã điểm mặt từng trọng tài có vấn đề báo lên BTC nhưng rồi không giải quyết. Đến khi lòi ra vụ 4 trọng tài nhận bao thư thì mới vỡ lẽ, trong đó có những trọng tài mà chúng tôi đã cảnh báo từ trước nhưng không được BTC chấn chỉnh”, ông Nguyễn Văn Vinh nói tiếp.
  				![]()  |   		
| Trưởng Ban V-League, ông Trần Duy Ly bị yêu cầu từ chức | 
  	Không thể phủ nhận nỗ lực của Ban TVĐĐ, những người đang đấu tranh cho sự sinh tồn của bóng đá Việt. Nhưng mọi cố gắng của họ đang “đổ xuống sông xuống bể” và không được đền đáp xứng đáng. Và xét cho cùng, NHM bóng đá Việt Nam vẫn sẽ là những người bị lừa dối bởi những con số đẹp đẽ và thống kê “hoành tráng”.
  	
  	“Chúng tôi đố ai xoá sổ được ban của chúng tôi, chúng tôi làm việc vì trách nhiệm với bóng đá Việt Nam, chúng tôi đại diện cho người hâm mộ để đấu tranh tốt đẹp cho bóng đá. Chúng tôi chỉ sợ không đủ sức, bất lực nên tự mình xoá sổ mà thôi. Chúng tôi chẳng hưởng bổng lộc gì mà chỉ tự nguyện vì một môi trường bóng đá tốt cho người hâm mộ nước nhà”, Trưởng ban TVĐĐ, Nguyễn Công Khế khẳng định.
  	
  	Ngoài những vấn đề được phơi bày, phía Ban TVĐĐ cũng đã yêu cầu được nhiều quyền hạn hơn trong thời gian tới, đồng thời tỏ rõ quyết tâm xử lý và theo tới cùng các vấn đề thuộc phạm vi như lời ông Nguyễn Công Khế khẳng định.


















