![]() |
| Đội tuyển Đan Mạch |
Bước vào EURO 2012, Đan Mạch không được đánh giá quá cao, thậm chí với việc nằm ở bảng B, bảng đấu được coi là bảng 'tử thần' của giải cùng Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Đội bóng đến từ đất nước của những câu chuyện cổ tích Andesen bị nhiều người coi là đội 'lót đường' là 'ngân hàng điểm' để các đội bóng còn lại trong bảng 'ghi điểm'.
Thế nhưng, chẳng phải ngẫu nhiên mà những "chú lính chì - Đan Mạch" lại góp mặt tại vòng chung kết Euro lần này. Tại vòng loại họ được xếp vào bảng H với các đối thủ sừng sỏ như Bồ Đào Nha, Na Uy.
Tuy nhiên, thầy trò HLV Olsen lần lượt vượt qua các đối thủ trong bảng đấu để chiếm lĩnh vị trí số 1, cùng một xuất vào thẳng vòng chung kết EURO 2012. Đẩy đối thủ Bồ Đào Nha với nhiều ngôi sao sáng giá phải đá trận play-off, trong khi đó Na Uy phải ngậm ngùi chia tay giấc mơ EURO.
Điểm mạnh lớn nhất của thầy trò HLV Olsen chính là sự quyết tâm, ngang tàng cùng với khả năng chơi bóng không biết sợ hãi trước các 'ông lớn' của Châu Âu, tuy vấn đề lực lượng không được đồng đều và 'đẳng cấp' như các đối thủ trong cùng bảng đấu.
Thế nhưng với cặp tiền đạo Bendtner - Eriksen, cùng hàng loạt cầu thủ tiềm năng như Jakob Poulsen, Christian Poulsen,Tomasson... hay bộ đôi thủ thành Stephan Andersen và Anders Lindegaard thì các học trò của HLV Olsen đang muốn tái hiện lại một phần nào đó hình ảnh của những huyền thoại Laudrup, Henrik Larsen, Peter Schmeichel… đã viết nên cách đây tròn 20 năm.
20 năm trước Đan Mạch không có suất dự EURO trực tiếp, những 'chú lính chì Đan Mạch' chỉ được tham dự Euro khi Nam Tư bị tước quyền tham dự giải đấu, Đan Mạch nghiễm nhiên có suất tham dự do đứng thứ 2 ở vòng loại. Khi đó, ai cũng nghĩ Đan Mạch chỉ góp mặt cho vui, cho đủ số lượng và xứng đáng làm 'rổ đựng bóng' khi đối thủ trực tiếp của họ tại bảng B được đánh giá là mạnh hơn hẳn.
Tuy nhiên, nếu như 20 năm trước những 'chú lính chì Đan Mạch' vượt qua cả Châu Âu để bước lên đỉnh vinh quang thì tại sao thời điểm này chúng ta không hy vọng có thể thầy trò HLV Olsen sẽ không thể viết nên 'câu chuyện cổ tích tập 2' tại EURO 2012. Nhưng nếu áp dụng lối chơi hợp lý cùng một chút may mắn, họ đủ sức 'làm khó' các đối thủ còn lại.
Dẫu biết phía trước Đan Mạch không trải một màu hồng để thày trò HLV Olsen tiến bước, thế nhưng có chiến thắng nào mà lại không trải qua các khó khăn thử thách. Với thầy trò HLV Olsen, có lẽ chỉ cần cầm hòa, hoặc đả bại một trong ba đội bóng còn lại của bảng đấu cũng đã được coi là thành công rực rỡ.
Và nếu vượt qua vòng bảng với các đối thủ sừng sỏ tại bảng B thì họ đáng xứng đáng gắn cụm từ 'ngựa ô' của giải. Chúng ta cùng chờ xem, liệu câu chuyện 20 năm trước sẽ được tái hiện tài kỳ euro lần này, hoặc ít nhất Đan Mạch sẽ khiến 'ông lớn' nào đó tại bảng B phải 'ôm hận' trước những 'chú lính chì' dũng cảm ? Hay đó chỉ là giấc mơ không có thật của các tràng trai đến từ những câu chuyện cổ Andersen?
(Bạn đọc: Dương Tú)
|
00:00 30/11/-0001















