Kỳ nghỉ quốc tế khép lại cũng là lúc AC Milan chuẩn bị trở lại vòng quay Serie A. Dưới triều đại của tân HLV Ruben Amorim, đội bóng áo sọc đỏ đen đang tạm xếp thứ 5 sau 5 vòng đấu. Dù sở hữu thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa (đạt 11 điểm), chiến lược gia 41 tuổi vẫn vấp phải những hoài nghi quen thuộc về triết lý chiến thuật, tương tự như giai đoạn 14 tháng ông nắm quyền tại Manchester United.
Tuy nhiên, Amorim tỏ ra khá điềm tĩnh trước sức ép. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với DAZN, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về sự khác biệt giữa các bến đỗ trong sự nghiệp. Ông nhấn mạnh rằng mọi kinh nghiệm tích lũy từ những câu lạc bộ trước đây đều là hành trang quý giá để đương đầu với thử thách mới.
Nói về môi trường hiện tại, Amorim nhận định bầu không khí tại Ý có nét tương đồng với quê nhà: "Môi trường ở Milan khá giống với Bồ Đào Nha. Đó là một dạng áp lực mang màu sắc khác, bởi người hâm mộ bên ngoài câu lạc bộ sống cùng đội bóng bằng một niềm đam mê vô cùng mãnh liệt. Tôi đã quá quen với nhịp sống bóng đá như vậy".
Trái lại, trải nghiệm tại xứ sở sương mù lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt. Amorim giải thích rằng môi trường bóng đá Anh có tính đặc thù cao. Man Utd là một thương hiệu khổng lồ, do đó mọi nhất cử nhất động của huấn luyện viên đều mang ý nghĩa sống còn và bị soi xét kỹ lưỡng. Dù AC Milan cũng sở hữu vị thế toàn cầu tương đương, nhưng chính sức nóng khủng khiếp từ truyền thông Anh đã rèn giũa bản lĩnh, giúp ông sẵn sàng cống hiến và đồng hành cùng Milan qua mọi thăng trầm.
Nhìn lại đội bóng cũ, Man Utd hiện vẫn chưa có nhiều khởi sắc dưới thời Michael Carrick khi đang ngụp lặn ở vị trí thứ 12 tại Ngoại hạng Anh trước cuộc chạm trán Tottenham. Về phần Amorim, thời gian sẽ trả lời liệu những bài học đắt giá tại Old Trafford có thể giúp ông đưa AC Milan xưng vương tại nước Ý hay không.













