BCH mới không kịp ra mắt
Có lẽ trong lịch sử các kỳ ĐH VFF, chưa có kỳ đại hội nào mà việc bầu bán lại vất vả như vậy. Bầu cử bắt đầu từ 10 giờ rưỡi sáng mà đến 17 giờ vẫn chưa xong! Trong khi ban kiểm phiếu miệt mài làm việc, các đại biểu còn tranh thủ ăn cơm trưa, nghỉ giải lao và thực hiện vài chương trình nghị sự khác mà bầu cử vẫn chưa xong. Quá sốt ruột, có đại biểu đề nghị “làm nhanh nhanh vì bầu cử quá tốn thời gian”, tuy nhiên VFF cho biết đây là quy trình theo mẫu FIFA nên đành chịu.
Nhưng hài hước nhất là, vì quá mất thời gian bầu bán, nên BCH khóa mới cũng không kịp ra mắt ĐH cũng như các tân lãnh đạo cũng chẳng kịp phát biểu gì trước ĐH vì phải cấp tốc chạy đi cho kịp cuộc gặp gỡ với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào buổi chiều. Nhiều người trông chờ bài phát biểu nhậm chức đầy hứa hẹn của bầu Đức trên cương vị người lo cơm - áo - gạo - tiền cho VFF hay là những cam kết của PCT phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn, nhưng đều không được đáp ứng. Trong tương lai, cuốn kỷ yếu của VFF cũng sẽ không thể có bức ảnh BCH khóa 7 ra mắt.
“Mở sổ” cho bóng đá nữ
Tân chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng làm cho dân tình nức lòng khi cho biết VFF quyết định “mở sổ” cho ĐTBĐ nữ VN trong quá trình chuẩn bị giành vé đến World Cup nữ 2015. Điều này có nghĩa là “không ngại chi phí cao, miễn hợp lý, tạo mọi điều kiện ăn ở, đi lại, tập huấn tốt nhất cho tuyển nữ để đạt được tình trạng tốt nhất trước giải đấu”.
Các cầu thủ bóng đá nữ hẳn rất vui khi biết ông Dũng đã hứa sẽ chấm dứt cách làm lâu nay là tiết kiệm tiền mua vé máy bay, chọn vé giá rẻ, khiến các cầu thủ phải vật vờ chờ đợi hàng giờ để di chuyển từ sân bay đến sân thi đấu, tập luyện như trước.
Các cầu thủ sẽ được chọn tuyến bay gần nhất, để tiết kiệm thời gian lớn nhất, tất cả nhằm mục tiêu để ở VCK ASIAN Cup nữ tới đây, thể lực của tuyển nữ quốc gia phải tốt nhất. Tân chủ tịch VFF cũng cho biết đã có một tổ chức tài chính lớn tài trợ cho tuyển nữ VN và sẽ thông báo vào tháng 4.2014.
Mong nhà tài trợ thấy mình không sập cửa
Là doanh nhân đầu tiên ngồi ghế chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng được kỳ vọng là người mang tiền về cho VFF đang...khát tài trợ. Vì vậy, ngay sau trong phần phỏng vấn báo chí đầu tiên sau khi trúng cử, các câu hỏi rào rào động đến vấn đề...tiền.
Ông Dũng sau khi lấy một ví dụ: “Hai khoá tôi làm phó chủ tịch phụ trách tài chính, các bạn thấy con số tăng vọt, từ 20% đến 30%/năm. Kinh phí khoá 3 có khoảng 40 tỉ đồng thôi, bây giờ lên đến 300 tỉ, sau 10 năm tăng đến gần 800%”, đã khẳng định, mục tiêu đạt hơn 380 tỉ đồng trong nhiệm kỳ mới là hoàn toàn có thể.
Tuy nhiên, ông Dũng cũng cẩn thận “rào” trước: “Nếu V-League ngày càng tốt, đội tuyển đá ngày càng hay, thì chẳng lo gì họ mở cửa. Còn như tình hình hiện tại, là họ thấy mình thì đóng sập cửa luôn, coi như không có ai ở nhà”.
Có lẽ trong lịch sử các kỳ ĐH VFF, chưa có kỳ đại hội nào mà việc bầu bán lại vất vả như vậy. Bầu cử bắt đầu từ 10 giờ rưỡi sáng mà đến 17 giờ vẫn chưa xong! Trong khi ban kiểm phiếu miệt mài làm việc, các đại biểu còn tranh thủ ăn cơm trưa, nghỉ giải lao và thực hiện vài chương trình nghị sự khác mà bầu cử vẫn chưa xong. Quá sốt ruột, có đại biểu đề nghị “làm nhanh nhanh vì bầu cử quá tốn thời gian”, tuy nhiên VFF cho biết đây là quy trình theo mẫu FIFA nên đành chịu.
Nhưng hài hước nhất là, vì quá mất thời gian bầu bán, nên BCH khóa mới cũng không kịp ra mắt ĐH cũng như các tân lãnh đạo cũng chẳng kịp phát biểu gì trước ĐH vì phải cấp tốc chạy đi cho kịp cuộc gặp gỡ với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào buổi chiều. Nhiều người trông chờ bài phát biểu nhậm chức đầy hứa hẹn của bầu Đức trên cương vị người lo cơm - áo - gạo - tiền cho VFF hay là những cam kết của PCT phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn, nhưng đều không được đáp ứng. Trong tương lai, cuốn kỷ yếu của VFF cũng sẽ không thể có bức ảnh BCH khóa 7 ra mắt.
![]() |
| Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) và Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. ảnh: Quang Thắng |
“Mở sổ” cho bóng đá nữ
Tân chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng làm cho dân tình nức lòng khi cho biết VFF quyết định “mở sổ” cho ĐTBĐ nữ VN trong quá trình chuẩn bị giành vé đến World Cup nữ 2015. Điều này có nghĩa là “không ngại chi phí cao, miễn hợp lý, tạo mọi điều kiện ăn ở, đi lại, tập huấn tốt nhất cho tuyển nữ để đạt được tình trạng tốt nhất trước giải đấu”.
Các cầu thủ bóng đá nữ hẳn rất vui khi biết ông Dũng đã hứa sẽ chấm dứt cách làm lâu nay là tiết kiệm tiền mua vé máy bay, chọn vé giá rẻ, khiến các cầu thủ phải vật vờ chờ đợi hàng giờ để di chuyển từ sân bay đến sân thi đấu, tập luyện như trước.
Các cầu thủ sẽ được chọn tuyến bay gần nhất, để tiết kiệm thời gian lớn nhất, tất cả nhằm mục tiêu để ở VCK ASIAN Cup nữ tới đây, thể lực của tuyển nữ quốc gia phải tốt nhất. Tân chủ tịch VFF cũng cho biết đã có một tổ chức tài chính lớn tài trợ cho tuyển nữ VN và sẽ thông báo vào tháng 4.2014.
Mong nhà tài trợ thấy mình không sập cửa
Là doanh nhân đầu tiên ngồi ghế chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng được kỳ vọng là người mang tiền về cho VFF đang...khát tài trợ. Vì vậy, ngay sau trong phần phỏng vấn báo chí đầu tiên sau khi trúng cử, các câu hỏi rào rào động đến vấn đề...tiền.
Ông Dũng sau khi lấy một ví dụ: “Hai khoá tôi làm phó chủ tịch phụ trách tài chính, các bạn thấy con số tăng vọt, từ 20% đến 30%/năm. Kinh phí khoá 3 có khoảng 40 tỉ đồng thôi, bây giờ lên đến 300 tỉ, sau 10 năm tăng đến gần 800%”, đã khẳng định, mục tiêu đạt hơn 380 tỉ đồng trong nhiệm kỳ mới là hoàn toàn có thể.
Tuy nhiên, ông Dũng cũng cẩn thận “rào” trước: “Nếu V-League ngày càng tốt, đội tuyển đá ngày càng hay, thì chẳng lo gì họ mở cửa. Còn như tình hình hiện tại, là họ thấy mình thì đóng sập cửa luôn, coi như không có ai ở nhà”.
Quang Minh |
00:00 30/11/-0001















