Đại chiến Tây Ban Nha – Pháp kết thúc: Kẻ “cười” người "khóc"

08:29 Chủ nhật 24/06/2012

Trong khi Alonso và Del Bosque hả hê với chiến thắng trước ĐT Pháp thì đó lại là sự thất vọng của Benzema và Laurent Blanc.

Bước vào đại chiến với Tây Ban Nha ở tứ kết EURO 2012, ĐT Pháp có được sự ủng hộ lớn từ lịch sử đối đầu. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ để đội bóng áo Lam có thể vượt qua Nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha. 2 bàn thắng của Xabi Alonso đã chấm dứt tham vọng của Gà trống Gaulois.

Chịu thất bại 0-2, HLV Laurent Blanc thừa nhận lối chơi của ĐT Pháp vẫn thiếu nhiều yếu tố để có thể khắc chế Tây Ban Nha.

“Đánh bại TBN là mục tiêu hoàn toàn có thể. Chúng tôi đã lên một vài kế hoạch nhưng không thể thành công. Chúng tôi đã chạy nhiều hơn để lấp các khoảng trống. Tôi rất tiếc vì TBN đã ghi bàn với cơ hội đầu tiên họ có được trong khi chúng tôi lại có quá ít cơ hội. Có vẻ như chúng tôi vẫn thiếu một vài thứ, tham vọng hay kĩ chiến thuật”, Laurent Blanc tiếc nuối sau thất bại 0-2.


Trong trận đấu thứ 100 trong màu áo ĐTQG, Xabi Alonso đã trở thành người hùng khi ghi 2 bàn thắng quyết định đưa La Roja vào bán kết. Tiền vệ Real đã đặt mục tiêu sẽ vượt qua chướng ngại vật tiếp theo là Cristiano Ronaldo.

“Chúng tôi biết khá rõ về Ronaldo. Chúng tôi không ngạc nhiên về đẳng cấp của cậu ấy. Chìa khóa để giành chiến thắng chính là lối chơi như ngày hôm nay. Cho dù không có nhiều cơ hội nhưng Tây Ban Nha đã chơi rất tốt ở trận này. Điều đó khiến chúng tôi hài lòng”, Alonso chia sẻ.

“Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Hiệp 1, chúng tôi thi đấu rất tốt nhưng hiệp 2 có nhiều khó khăn hơn. Trận đấu sắp tới với Bồ Đào Nha sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu tiếp tục duy trì lối chơi như trận đấu vừa qua, chúng tôi vẫn có cơ hội lớn để giành chiến thắng”, HLV Del Bosque tự tin về trận đấu sắp tới.


Trong khi đó, Karim Benzema lại thể hiện sự thất vọng. Anh cho rằng đây là thất bại không quá hổ thẹn bởi TBN vẫn được đánh giá cao hơn.

“Chúng tôi đã thua đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi đã chơi tốt và có 1 trận đấu tuyệt vời. Có một chút thất vọng nhưng chúng tôi hài lòng khi đã giành vé vào tứ kết. Chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể đánh bại họ”, Benzema thể hiện sự thất vọng.

Vượt qua ĐT Pháp, TBN đã chứng tỏ sức mạnh và bản lĩnh trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vương. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Vicente Del Bosque là Bồ Đào Nha, đội bóng đã vượt qua CH Séc với một Cristiano Ronaldo đang trên đà hồi sinh.
Hải Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục