"Đại bàng trắng" lâm nguy

15:11 Thứ năm 14/06/2012

Biệt danh “Đại bàng trắng” đã đi liền với đội tuyển Ba Lan từ nhiều thập niên qua, trong đó tại 2 kỳ World Cup 1974 và 1982 là nhận được nhiều kính nể nhất.

Người hâm mộ Ba Lan đang lo lắng cho số phần của đội tuyển nước nhà tại Euro 2012 - Ảnh: AFP

Bởi đây cũng là 2 giải đấu Ba Lan vào đến bán kết và tạo được tiếng vang lớn. Thế hệ của Lato (đang là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ba Lan), Boniek, Smolarek, Smuda (hiện là HLV đội Ba Lan)… đã đi vào lịch sử bóng đá Ba Lan và trở thành những huyền thoại.

Thế nhưng kể từ sau World Cup 1986, bóng đá Ba Lan dần mất hút tại các giải đấu lớn. Họ thường bị loại ngay từ vòng bảng và hầu như không sản sinh được lứa cầu thủ tài năng nào mới.

Boniek từng có thời kỳ được người dân Ba Lan kỳ vọng sẽ giúp khôi phục lại hình ảnh của “Đại bàng trắng”, nhưng rốt cuộc ông cũng “bỏ chạy mất dép” vì dính lúi đến những vụ nhận hối lộ. “Đại bàng trắng” vẫn tiếp tục là những chú đại bàng non, chưa thể cất cao đôi cánh.

Kể từ khi được UEFA giao quyền đăng cai Euro 2012, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ba Lan Lato luôn ấp ủ giấc mơ đưa bóng đá nước nhà trở lại đỉnh cao như thế hệ của ông từng làm. Người đồng đội Smuda của ông được giao trọng trách “nuôi nấng và dạy dỗ” chú đại bàng non cất cao đội cánh tại đấu trường châu Âu.

Nhưng 3 năm quần thảo với các học trò, xây dựng đội hình chiến thuật để cụ thể hóa khát khao chinh phục dường như vẫn chưa thể giúp Smuda tìm được lối ra. Hai trận hòa liên tiếp trong thế trận rượt đuổi đã khiến Ba Lan đứng trước cửa bị loại.

Nguyên nhân là vì lối chơi của họ quá đơn điệu, thiếu tính chiến đấu và không có được một thủ lĩnh rõ ràng. Bóng hầu như chỉ được tập trung cho tiền đạo đang chơi tại Dortmund là Lewandowski ở tuyển trên nên rất dễ bị các đối thủ bắt bài. Những pha tấn công biên chưa đủ sắc để giúp họ khoan thủng hoặc đặt bóng đúng tầm cho các tiền đạo ghi bàn, trừ bàn thắng mở tỷ số của Lewandowski trong trận gặp Hy Lạp. Đại bàng mà mất cánh thì bay gì nổi.

Sau trận gặp Hy lạp, báo chí Ba Lan đã chỉ trích HLV Smuda thậm tệ: “Không thể hiểu nổi tại sao ông ta không chịu điều chỉnh chiến thuật hay thay người nào trong suốt hiệp 2”.

Sau trận hòa Nga, các cầu thủ Ba Lan vẫn rất lạc quan về triển vọng đi tiếp vào vòng 2. Tất cả họ đều tuyên bố sẽ hạ gục Czech trong trận cầu sắp tới. Nhưng rõ ràng nói một chuyện và làm được lại là chuyện khác. Bởi đối với các cầu thủ Czech, trận gặp Ba Lan chẳng khác gì trận chung kết.

Muốn lột xác thành “Đại bàng trắng” thật sự, thầy trò ông Smuda còn rất nhiều việc phải làm, trong đó việc đầu tiên là phải học… bay.

Quốc Bảo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục