| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Từ HLV hiện tại
“Giữ chắc ngôi đầu bảng vào cuối tháng Mười, đó là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến”, Roy Hodgson nói, “Và một kết quả hòa ở Kiev nằm trong kế hoạch đó”. Điều đó có nghĩa là gì? Tuyển Anh ra quân mà không nhất thiết phải giành chiến thắng, và 1 điểm cũng có thể khiến Hodgson cảm thấy hạnh phúc. Quả thực, Hodgson là một con người khá đơn giản, không cầu kỳ. Và cũng thật hèn nhát.
Khốn khổ thay cho xứ sương mù. Lẽ ra họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn ở bảng H, nếu Hodgson dám đòi hỏi nhiều hơn, thay vì tự bốc thơm sau những trận hòa vô vị ở Warsaw, Podgorica và ngay chính tại Wembley. Những màn trình diễn nghèo nàn tất nhiên dẫn đến kết quả nghèo nàn và nếu không nhờ vào một Ukraine bốc đồng (quật ngã Montenegro ngay trên sân khách), giờ này “Tam sư” vẫn lóp ngóp ở vị trí thứ 2.
Vậy nhưng, hãy xem Hodgson đối xử thế nào với món quà bất ngờ nhận được. Không nhân đà hưng phấn (nhờ ngôi đầu và trận thắng Moldova) để đổ bê tông vào vị trí của mình, họ chỉ xin kiếm thêm 1 điểm từ đối thủ họ từng thắng cách đây hơn 1 năm, và cũng trên đất khách (tại Euro 2012). Phải chăng, theo sự tính toán tủn mủn của HLV 66 tuổi, họ được quyền ung dung vì đội xếp sau Montenegro chơi nhiều hơn 1 trận?
Điều này thật nực cười. Montenegro dư sức kiếm 3 điểm từ Moldova và nếu họ tạo nên cú sốc tại Wembley, như Croatia từng làm vào năm 2007 (khiến Anh ngồi nhà ở Euro 2008), chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là chưa kể một khi Ukraine đút túi thêm 6 điểm ở 2 trận cuối cùng (gặp Ba Lan và San Marino), tấm vé đi cửa hậu cũng chẳng có cho người Anh.
Hodgson biện bạch rằng ông không có trong tay đội hình tốt nhất, sau chấn thương của Sturridge, Rooney và án treo giò của Welbeck. Nhưng, những gì mà Hodgson đang có vẫn tốt hơn nhiều so với Ukraine, đội bóng kém họ tới 14 bậc trên BXH FIFA và ngôi sao sáng nhất là Tymoshchuk, tiền vệ 30 tuổi đang lang bạt ở Zenit. Chẳng phải báo chí đang đưa bộ ba Gerrard - Lampard - Wilshere, cùng hiện tượng Rickie Lambert lên chín tầng mây đó sao?
… đến trong quá khứ
Vào tháng 6/2012, trong đêm Donetsk rực lửa và khán đài chỉ chực đổ sụp xuống, “Tam sư” của Hodgson (ông này mới chỉ ngồi vào ghế nóng được non 1 tháng) bằng cách nào đó vẫn tìm cho mình 1 chiến thắng. Vậy thì bây giờ, sau 1 năm kinh nghiệm và trang bị cho mình những ngôi sao mới như Carrick, Wilshere, Cleverley hay Sterling, Hodgson phải tự tin hơn mới phải.
Ukraine là một đối thủ khó chịu, nhưng cơ hội để tuyển Anh kiếm về một chiến thắng là rất sáng, cựu HLV Tam sư Glenn Hoddle nhận định như thế. Theo Hoddle, Gerrard sẽ chơi sâu, cùng với Lampard để kiểm soát tốt khu trung tuyến trong khi Wilshere chơi cao hơn một chút. Bộ ba này sẽ là lực đẩy để chống lại hàng tiền vệ đông đảo chủ nhà. Lambert sẽ vẫn được tin dùng, nhưng trong một số trường hợp, tiền đạo của Southampton di chuyển sang bên phải để thu hút hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống để Walcott xâm nhập vào khu trung tâm. Sự hoán đổi vị trí của hai cầu thủ này cũng là mối bận tâm lớn của Ukraine, đem lại không gian cho Gerrard (hoặc Lampard) băng lên. Có thể nói, ý tưởng của Hoddle không tồi, bởi tốc độ và tính linh hoạt chính là khắc tinh của các hậu vệ lớn tuổi Ukraine. Nếu làm tốt, 3 điểm là mục tieu khả thi.
Nhưng, Hodgson chưa chắc đã dám triển khai kế hoạch trên. Cái mà ông này quan tâm là tạo nên một hàng phòng ngự có chiều sâu với các tiền vệ giàu sức mạnh và kiểm soát tốt (như Milner hay Carrick). Hãy khoan trách móc Hodgson, mỉa mai thay, ngay bản thân Hoddle cũng chỉ... nói cho vui. Lời khuyên cuối mà ông dành cho đồng nghiệp là “cẩn thận vẫn hơn”, và “đôi khi kết quả hòa trong bóng đá là tốt. Nhưng đôi khi, nó lại là một kết quả lớn. Trường hợp tuyển Anh ở Kiev rơi vào vế thứ hai”. Vậy đấy!
“Giữ chắc ngôi đầu bảng vào cuối tháng Mười, đó là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến”, Roy Hodgson nói, “Và một kết quả hòa ở Kiev nằm trong kế hoạch đó”. Điều đó có nghĩa là gì? Tuyển Anh ra quân mà không nhất thiết phải giành chiến thắng, và 1 điểm cũng có thể khiến Hodgson cảm thấy hạnh phúc. Quả thực, Hodgson là một con người khá đơn giản, không cầu kỳ. Và cũng thật hèn nhát.
Khốn khổ thay cho xứ sương mù. Lẽ ra họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn ở bảng H, nếu Hodgson dám đòi hỏi nhiều hơn, thay vì tự bốc thơm sau những trận hòa vô vị ở Warsaw, Podgorica và ngay chính tại Wembley. Những màn trình diễn nghèo nàn tất nhiên dẫn đến kết quả nghèo nàn và nếu không nhờ vào một Ukraine bốc đồng (quật ngã Montenegro ngay trên sân khách), giờ này “Tam sư” vẫn lóp ngóp ở vị trí thứ 2.
![]() |
| HLV đương nhiệm Hodgson và bài toán chiến thuật cho "Tam Sư" |
Vậy nhưng, hãy xem Hodgson đối xử thế nào với món quà bất ngờ nhận được. Không nhân đà hưng phấn (nhờ ngôi đầu và trận thắng Moldova) để đổ bê tông vào vị trí của mình, họ chỉ xin kiếm thêm 1 điểm từ đối thủ họ từng thắng cách đây hơn 1 năm, và cũng trên đất khách (tại Euro 2012). Phải chăng, theo sự tính toán tủn mủn của HLV 66 tuổi, họ được quyền ung dung vì đội xếp sau Montenegro chơi nhiều hơn 1 trận?
Điều này thật nực cười. Montenegro dư sức kiếm 3 điểm từ Moldova và nếu họ tạo nên cú sốc tại Wembley, như Croatia từng làm vào năm 2007 (khiến Anh ngồi nhà ở Euro 2008), chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là chưa kể một khi Ukraine đút túi thêm 6 điểm ở 2 trận cuối cùng (gặp Ba Lan và San Marino), tấm vé đi cửa hậu cũng chẳng có cho người Anh.
Hodgson biện bạch rằng ông không có trong tay đội hình tốt nhất, sau chấn thương của Sturridge, Rooney và án treo giò của Welbeck. Nhưng, những gì mà Hodgson đang có vẫn tốt hơn nhiều so với Ukraine, đội bóng kém họ tới 14 bậc trên BXH FIFA và ngôi sao sáng nhất là Tymoshchuk, tiền vệ 30 tuổi đang lang bạt ở Zenit. Chẳng phải báo chí đang đưa bộ ba Gerrard - Lampard - Wilshere, cùng hiện tượng Rickie Lambert lên chín tầng mây đó sao?
… đến trong quá khứ
Vào tháng 6/2012, trong đêm Donetsk rực lửa và khán đài chỉ chực đổ sụp xuống, “Tam sư” của Hodgson (ông này mới chỉ ngồi vào ghế nóng được non 1 tháng) bằng cách nào đó vẫn tìm cho mình 1 chiến thắng. Vậy thì bây giờ, sau 1 năm kinh nghiệm và trang bị cho mình những ngôi sao mới như Carrick, Wilshere, Cleverley hay Sterling, Hodgson phải tự tin hơn mới phải.
![]() |
| Cựu HLV đội tuyển anh Glenn Hoddle |
Ukraine là một đối thủ khó chịu, nhưng cơ hội để tuyển Anh kiếm về một chiến thắng là rất sáng, cựu HLV Tam sư Glenn Hoddle nhận định như thế. Theo Hoddle, Gerrard sẽ chơi sâu, cùng với Lampard để kiểm soát tốt khu trung tuyến trong khi Wilshere chơi cao hơn một chút. Bộ ba này sẽ là lực đẩy để chống lại hàng tiền vệ đông đảo chủ nhà. Lambert sẽ vẫn được tin dùng, nhưng trong một số trường hợp, tiền đạo của Southampton di chuyển sang bên phải để thu hút hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống để Walcott xâm nhập vào khu trung tâm. Sự hoán đổi vị trí của hai cầu thủ này cũng là mối bận tâm lớn của Ukraine, đem lại không gian cho Gerrard (hoặc Lampard) băng lên. Có thể nói, ý tưởng của Hoddle không tồi, bởi tốc độ và tính linh hoạt chính là khắc tinh của các hậu vệ lớn tuổi Ukraine. Nếu làm tốt, 3 điểm là mục tieu khả thi.
Nhưng, Hodgson chưa chắc đã dám triển khai kế hoạch trên. Cái mà ông này quan tâm là tạo nên một hàng phòng ngự có chiều sâu với các tiền vệ giàu sức mạnh và kiểm soát tốt (như Milner hay Carrick). Hãy khoan trách móc Hodgson, mỉa mai thay, ngay bản thân Hoddle cũng chỉ... nói cho vui. Lời khuyên cuối mà ông dành cho đồng nghiệp là “cẩn thận vẫn hơn”, và “đôi khi kết quả hòa trong bóng đá là tốt. Nhưng đôi khi, nó lại là một kết quả lớn. Trường hợp tuyển Anh ở Kiev rơi vào vế thứ hai”. Vậy đấy!
00:00 30/11/-0001















