Nói về Barca là người hâm mộ ngay lập tức liên tưởng tới lối chơi “ma thuật” Tiqui – taca mà Pep Guardiola đã xây dựng tại đội chủ sân Nou Camp. Nhưng xem ra dưới triều đại Martino thì Barca dần đánh mất hình ảnh đó một cách nhanh chóng. Nguyên nhân thì ai cũng biết, mọi cầu thủ, HLV khi đối đầu với Barca đều thừa hiểu họ sẽ thi đấu theo phong cách nào. Nói như HLV Simeone sau chiến thắng trước Barca “Atletico để cho Barca kiểm soát bóng ở tuyến giữa nhưng họ vẫn bị dồn ép. Chúng tôi đã thi đấu rất tích cực mỗi khi để mất bóng. Các học trò của tôi đã buộc Xavi và Iniesta không có thời gian để suy nghĩ. 20 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra theo cách tuyệt vời nhất. Sau đó, Barca đã lấy lại được thế trận”.
![]() |
| Iniesta bị các cầu thủ chủ nhà đeo bám rất chặt. Ảnh: Internet |
Atletico có thể mới có chiến thắng đầu tiên trước Barca sau 5 lần cố gắng mùa này, nhưng cách mà Barca thua trận không có gì mới. Blaugrana không chỉ thua, họ đã bị đánh bại hoàn toàn. Barca tiếp tục cho thấy khả năng phòng ngự yếu ớt của họ, điểm yếu đã không được sửa chữa suốt một thời gian dài, và họ đã phải trả giá đắt. Giống như ở trận tranh Siêu cúp TBN vào tháng Tám, đội bóng của HLV Diego Simeone áp đảo nhà vô địch TBN bằng thể lực của họ, bẻ gãy các đợt tấn công của Barca và phản đòn hiệu quả với những pha phản công chớp nhoáng. Messi, Neymar, Iniesta, Xavi … đều bị cô lập hoàn toàn và dường như có rất ít thời gian để tìm ra ý tưởng mới trong cách tấn công.
Thực tế ai cũng biết, may mắn hơn thì đội chủ nhà có thể dành chiến thắng cách biệt hơn một bàn trước khả năng kháng cự yếu ớt đến từ hàng thủ Barca. Và có vẻ như đội chủ nhà đã hài lòng với một chiên thắng vừa đủ, dù Gabi, Diego và Cristian Rodriguez đều có những cơ hội tuyệt vời để kết liễu trận đấu và khi Villa bị Javier Mascherano đẩy ngã trong vòng cấm, trọng tài Howard Webb lẽ ra phải cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Tiqui – taca của Barca bị lép vế hoàn toàn trước lối chơi giàu sức mạnh, khoa học và không hề kém tính hiệu quả bên phía Ateltico Madrid.
Barca vẫn cầm bóng, chuyền bóng nhưng họ không tài nào tổ chức được lối chơi theo ý đồ. Messi trong một ngày tỏ ra kém hiệu quả và bị bắt bài hoàn toàn đành bất lực trước một Atletico Madrid chơi quá xuất sắc. Thực tế, đội chủ nhà không hề phòng ngự tiêu cực, họ vẫn đẩy cao đội hình tấn công mỗi khi có bóng rồi nhanh chóng thu lại đội hình. Cách tấn công của Barca là quá chậm, rề rà và thiếu linh hoạt bởi Xavi và Iniesta tỏ ra không có được thể lực tốt.
Nói như Martino “Bây giờ chúng tôi sẽ phải ngồi lại, nói chuyện với nhau và tiếp tục tiến lên. Barca còn La Liga và Cúp Nhà Vua TBN để chiến đấu ở mùa này”. Nhưng để thành công ở hai đấu trường còn lại thì Barca trước hết phải làm mới lại lối chơi của mình.















