Đã đến lúc “phế” Van Persie?

17:13 Chủ nhật 23/11/2014

Trong suốt 74 phút có mặt trên sân, Van Persie đã thi đấu vô cùng mờ nhạt. Cầu thủ người Hà Lan chỉ chạm bóng đúng 12 lần và không có sự uy hiếp nào về phía khung thành của Arsenal.

Van Persie được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong trận đấu gặp đội bóng cũ Arsenal nhưng lại thêm 1 lần, tiền đạo người Hà Lan lại gây thất vọng lớn. Trong suốt 74 phút có mặt trên sân (trước khi nhường vị trí cho James Wilson), “sát thủ” này như bóng ma vật vờ.

Số lần chạm bóng của Van Persie (tính cả đá phạt góc)

Thống kê chỉ ra rằng, Percy chỉ chạm bóng đúng... 12 lần trong trận đấu này (tính cả 3 lần đá phạt góc). Trong đó, chỉ có 2 lần cầu thủ này chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Do đó, tiền đạo này chỉ thực hiện 3 đường chuyền và không tung ra cú dứt điểm nào về phía khung thành đối phương.

Những con số đó đã phản ánh đầy đủ sự vô hại của Van Persie. Thực tế cũng cho thấy, ở mùa này, tiền đạo người Hà Lan chỉ còn là cái bóng của chính mình, bất chấp việc HLV Van Gaal (người thày thân tín của Percy) lên tiếp quản M.U ở mùa này.

Robin van Persie. Ảnh internet

Thậm chí, nhiều người cho rằng Van Gaal đã quá ưu ái Van Persie sau giai đoạn tệ hại mùa giải này. Trong khi đó, những chân sút như James Wilson (phần nào đó là Falcao), những người có nhiều khao khát cống hiến cho M.U lại không được trọng dụng.

Suy cho cùng, đã đến lúc, Van Persie cần bị “phế bỏ”. Trong thời gian tới, rất có thể HLV Van Gaal sẽ buộc phải thay đổi trên hàng công M.U dưới sức ép từ những CĐV.
Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục