| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Đầu tiên, không khó để nhận ra David Moyes cần Van Persie, thậm chí hơn cả những gì Fergie mong muốn ở anh này mùa giải trước. Ở M.U hiện tại, người kế nhiệm Sir Alex không có thiên tài dạng như Scholes hay Ronaldo, không có sự chính xác từ Beckham và cũng không ai đủ khả năng vực dậy đồng đội như Roy Keane. Duy nhất, Moyes có một sát thủ là Van Persie. Vì vậy, tiền đạo người Hà Lan đơn giản là không thể đụng đến. Chưa cần biết sự phụ thuộc này làm hại Moyes và M.U đến đâu, chỉ biết rằng ở thời điểm này, ông không thể hy sinh vị trí của Percy chỉ để giữ lại Rooney.
Thứ hai, với cách vận hành mới, vị trí khả dĩ nhất nếu Rooney tiếp tục ở lại Old Trafford chỉ có thể là cạnh tranh với Welbeck cho một suất tiền đạo lệch trái, như những năm 2008 khi Wazza phải dạt cánh để phục vụ Ronaldo, nếu không muốn chơi tiền vệ. Sự lựa chọn này đương nhiên là không mong muốn.
David Moyes nói rằng “Rooney không phải để bán”. Chớ có tin điều đó. Nếu Rooney bị “chấn thương vai và không thể chơi trong trận đấu với Wigan”, vì lẽ gì Hodgson vẫn tin tưởng anh ta? Đơn giản, Moyes chỉ không muốn là HLV bán đi ngôi sao của mình tới 2 lần (trước là ở Everton) và đang chờ đợi Rooney đưa ra một yêu cầu chuyển giao chính thức. Để tiếp tục phát triển sự nghiệp, sao Wazza còn ngần ngại?
Mới đây, Dwight Yorke – một huyền thoại Quỷ đỏ, đã nói rằng, “Rooney sẽ bị bán nếu Sir Alex còn tại vị. Ông không bao giờ để sự việc kéo dài và đây là thời điểm thích hợp”. Cũng theo Yorke, “4 năm sắp tới cực kỳ quan trọng bởi Rooney đã 27” và “có thể làm được nhiều điều ở một nơi khác”. Vậy thì, đến lúc rồi, kết thúc thôi, để mở ra một chương mới, Wazza!
![]() |
| Wayne Rooney không phải để bán |
Thứ hai, với cách vận hành mới, vị trí khả dĩ nhất nếu Rooney tiếp tục ở lại Old Trafford chỉ có thể là cạnh tranh với Welbeck cho một suất tiền đạo lệch trái, như những năm 2008 khi Wazza phải dạt cánh để phục vụ Ronaldo, nếu không muốn chơi tiền vệ. Sự lựa chọn này đương nhiên là không mong muốn.
David Moyes nói rằng “Rooney không phải để bán”. Chớ có tin điều đó. Nếu Rooney bị “chấn thương vai và không thể chơi trong trận đấu với Wigan”, vì lẽ gì Hodgson vẫn tin tưởng anh ta? Đơn giản, Moyes chỉ không muốn là HLV bán đi ngôi sao của mình tới 2 lần (trước là ở Everton) và đang chờ đợi Rooney đưa ra một yêu cầu chuyển giao chính thức. Để tiếp tục phát triển sự nghiệp, sao Wazza còn ngần ngại?
Mới đây, Dwight Yorke – một huyền thoại Quỷ đỏ, đã nói rằng, “Rooney sẽ bị bán nếu Sir Alex còn tại vị. Ông không bao giờ để sự việc kéo dài và đây là thời điểm thích hợp”. Cũng theo Yorke, “4 năm sắp tới cực kỳ quan trọng bởi Rooney đã 27” và “có thể làm được nhiều điều ở một nơi khác”. Vậy thì, đến lúc rồi, kết thúc thôi, để mở ra một chương mới, Wazza!
Song Vịnh |
00:00 30/11/-0001















