Andrea Pirlo là 1 trong những cầu thủ đã làm cho bóng đá trên nên đẹp đẽ và đáng xem hơn. Anh cũng là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng nhất trong vòng 2 thập kỷ qua. Trong cùng 1 cách mà Claude Makalele định danh tên tuổi của mình ở vị trí tiền vệ phòng ngự với hiệu quả tàn bạo của cơ bắp và những cú tắc thì Pirlo đã cho thấy vẻ đẹp của 1 chuyên gia kiến tạo lùi sâu, tiếp đạn cho những họng súng ở tuyến trên với độ chính xác đáng kinh ngạc. Thêm vào đó là khả năng vẽ ra những đường vòng cung từ chấm đá phạt mà bạn có thể sẽ chẳng bao giờ thấy ở 1 cầu thủ nào khác.
Những tranh cãi về tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thời đại này giữa anh, Paul Scholes và Xavi dường như là bất tận bởi lẽ ai cũng có quan điểm của riêng mình. Nhưng trong trái tim của người Ý, trong trái tim của những Milanista, Juvetini và bất cứ ai yêu mến chàng họa sỹ với đôi mắt buồn ấy, Pirlo là 1, là riêng, là duy nhất, Pirlo là điều đáng tự hào với 5 Scudetto, 2 Champions League, 1 World Cup và vô số khoảnh khắc kỳ diệu mà anh mang lại cho môn túc cầu.
Tuy nhiên, thời gian chẳng chờ đợi ai cả, và tất nhiên nó cũng chẳng chờ đợi người đàn ông sinh ra ở Lombardy đang mang trong mình sắc áo sọc đen trắng của Juventus. Nếu Bà Đầm Gìa muốn tiếp tục cuộc hành trình đăng quang châu Âu thì có lẽ họ nên hạn chế bớt vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của Pirlo
Chẳng ai có thể bàn cãi về chất lượng đội hình của Juve và đội bóng thành Turin hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với bất cứ ông lớn nào. Với Carlos Tevez, Paul Pogba, Arturo Vidal, Giorgio Chiellini và Gianluigi Buffon, Juve có một “bộ khung xương” ở đẳng cấp thế giới. Thêm vào đó là những cầu thủ như Leonardo Bonucci, Kwadwo Asamoah hay Stephan Lichtsteiner, những cái tên dù chưa đạt đến tầm ngôi sao những vẫn khiến không ít đội bóng phải thèm thuồng. Nhưng sự thật lại chẳng giống như vậy. Juventus khiến người ta nhớ tới hình ảnh “thằng chột làm vua xứ mù”. Họ đã thống trị các giải đấu trong nước trong ba mùa giải vừa qua (trong đó đáng ngợi ca nhất là việc bất bại trong suốt chiến dịch 2011-12), nhưng khi bước ra biển lớn trời Âu Juve chẳng khác gì một chú lùn.
Quay lại Champions League sau 3 năm vắng bóng vì Calciopoli, ở mùa giải 2012-13, họ bị đánh bại tại vòng tứ kết trước Bayern Munich (thua 4-0 chung cuộc). Mùa giải trước, “ông lớn của Italia” đã bị loại trong 1 bảng đấu chỉ có Real Madrid là đối thủ xứng tầm.
Mùa này họ mới giành được 3 điểm sau 3 lượt trận và vừa bị Olympiakos “sỉ nhục”. Ở trận đấu ấy người Ý đã có thể kết thúc với ít nhất một trận hòa khi gần như mọi thông số từ số cú sút, số quả phạt góc tới thời lượng kiểm soát bóng đều nghiêng về phía họ chỉ trừ...số lần phá lưới đối phương. Đáng chú ý là Juve đã không thể gây áp lực thực sự lên nhà đương kim vô địch Hy Lạp cho đến khi Pirlo được rút ra khỏi sân ở phút 57, 1 điều bất ngờ và nghiệp ngã thay
Một thống kê cay đắng đã chỉ ra: Trước khi Pirlo quay trở lại đội hình chính của Juve, “bà đầm già thành Turin” giành 6 chiến thắng liên tiếp (một kỷ lục ở Serie A), ghi được 15 bàn thắng, và không để thủng lưới bàn nào. Trên đấu trường Châu Âu, Juve có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng với hai bàn cách biệt trước Malmo FF. Khi Pirlo quay lại sau chấn thương, họ có một chiến thắng gây tranh cãi với AS Roma. Một trận hòa với Sassuolo (qua đó chấm dứt luôn chuỗi 13 trận thắng liên tiếp tại Serie A), một chiến thắng không nhiều ý nghĩa trước Palermo đội bóng đang ở vị trí “cầm đèn đỏ”. Và ở Champions League, thất bại trước Olympiakos
Tất nhiên chẳng thể đổ lỗi hoàn toàn cho Pirlo nhưng việc thể lực giảm sút do hằn những dấu tích của thời gian đã khiến Juve thi đấu với vẻ nặng nề và thiếu chính xác, tuyến giữa chẳng thể làm chủ thế trận và bóp nghẹt đối thủ thậm chí có khuynh hướng bóp nghẹt…chính những pha lên bóng của đội nhà.
Đã đến lúc Paul Pogba gánh vác hàng tiền vệ?
Juve đang được hưởng lợi rất nhiều từ sự tiến bộ nhanh chóng của “cậu bé vàng” nước Pháp, Paul Pogba. Mặc dù không thể phủ nhận vai trò của Vidal nhưng Pogba đang cho thấy vai trò “ông chủ” của mình ở hàng tiền vệ Juve. Tuy mới chỉ 21 tuổi nhưng anh đã trở thành điểm tựa cho tuyến giữa, gánh vác rất tốt nhiệm vụ sáng tạo khi Pirlo vắng mặt. Các số liệu thống kê của Pogba trong 1 năm qua đều rất ấn tượng và có xu hướng tăng: 50 đường chuyền, tạo ra 2,3 cơ hội, qua người 3,3 lần, đánh chặn 1,2 lân, tắc bóng thành công 2,7 lần mỗi trận. Với Pogba, Juve đã có người kế tục xứng đáng cho những Conte, Edgar Davids, Alessio Tacchinardi hay hính Pirlo ở trung tâm hàng tiền vệ
Làm gì bây giờ?
Pirlo đồng nghĩa với sự thành công được dưới thời HLV Antonio Conte. Cả 2 đểu đến câu lạc bộ vào mùa hè năm 2011 và góp phần công sức rất lớn trong việc đưa đội bóng thành Turin trở lại đỉnh cao của bóng đá Italia. Rất khó khăn để “vứt xó” hoàn toàn Pirlo trên băng ghế dự bị nhưng việc giảm bớt tầm ảnh hưởng của anh là hoàn toàn có thể giống như những gì Sir Alex Ferguson đã làm với Giggs và Scholes trong quá khứ hay Luis Enrique đang làm với Xavi bây giờ. Và thực tế với bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc anh vẫn còn hữu dụng nhất là trong việc dìu dắt các đàn em.
Có lẽ chẳng ai muốn quay lưng lại với những thần tượng bóng đá từng khiến mình mất ăn mất ngủ đặc biệt là Pirlo bởi lẽ chàng họa sỹ “Da Vinci” ấy quá đẹp, bởi lẽ cái tên ấy đã đi sâu vào tiềm thức biết bao người yêu Calcio thập niên đầu của thế kỷ 21, bởi lẽ anh là 1 tượng đài, sừng sững và vĩnh cửu dưới ánh mặt trời. Song gánh nặng tuổi tác chẳng chừa bất cứ ai và nó đang ập xuống 1 đôi chân tài hoa.
(Bạn đọc Đức Nguyễn)
![]() |
| Pirlo đã có dấu hiệu xuống sức do tuổi tác. Ảnh:Internet |
Những tranh cãi về tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thời đại này giữa anh, Paul Scholes và Xavi dường như là bất tận bởi lẽ ai cũng có quan điểm của riêng mình. Nhưng trong trái tim của người Ý, trong trái tim của những Milanista, Juvetini và bất cứ ai yêu mến chàng họa sỹ với đôi mắt buồn ấy, Pirlo là 1, là riêng, là duy nhất, Pirlo là điều đáng tự hào với 5 Scudetto, 2 Champions League, 1 World Cup và vô số khoảnh khắc kỳ diệu mà anh mang lại cho môn túc cầu.
Tuy nhiên, thời gian chẳng chờ đợi ai cả, và tất nhiên nó cũng chẳng chờ đợi người đàn ông sinh ra ở Lombardy đang mang trong mình sắc áo sọc đen trắng của Juventus. Nếu Bà Đầm Gìa muốn tiếp tục cuộc hành trình đăng quang châu Âu thì có lẽ họ nên hạn chế bớt vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của Pirlo
Chẳng ai có thể bàn cãi về chất lượng đội hình của Juve và đội bóng thành Turin hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với bất cứ ông lớn nào. Với Carlos Tevez, Paul Pogba, Arturo Vidal, Giorgio Chiellini và Gianluigi Buffon, Juve có một “bộ khung xương” ở đẳng cấp thế giới. Thêm vào đó là những cầu thủ như Leonardo Bonucci, Kwadwo Asamoah hay Stephan Lichtsteiner, những cái tên dù chưa đạt đến tầm ngôi sao những vẫn khiến không ít đội bóng phải thèm thuồng. Nhưng sự thật lại chẳng giống như vậy. Juventus khiến người ta nhớ tới hình ảnh “thằng chột làm vua xứ mù”. Họ đã thống trị các giải đấu trong nước trong ba mùa giải vừa qua (trong đó đáng ngợi ca nhất là việc bất bại trong suốt chiến dịch 2011-12), nhưng khi bước ra biển lớn trời Âu Juve chẳng khác gì một chú lùn.
Quay lại Champions League sau 3 năm vắng bóng vì Calciopoli, ở mùa giải 2012-13, họ bị đánh bại tại vòng tứ kết trước Bayern Munich (thua 4-0 chung cuộc). Mùa giải trước, “ông lớn của Italia” đã bị loại trong 1 bảng đấu chỉ có Real Madrid là đối thủ xứng tầm.
Mùa này họ mới giành được 3 điểm sau 3 lượt trận và vừa bị Olympiakos “sỉ nhục”. Ở trận đấu ấy người Ý đã có thể kết thúc với ít nhất một trận hòa khi gần như mọi thông số từ số cú sút, số quả phạt góc tới thời lượng kiểm soát bóng đều nghiêng về phía họ chỉ trừ...số lần phá lưới đối phương. Đáng chú ý là Juve đã không thể gây áp lực thực sự lên nhà đương kim vô địch Hy Lạp cho đến khi Pirlo được rút ra khỏi sân ở phút 57, 1 điều bất ngờ và nghiệp ngã thay
Một thống kê cay đắng đã chỉ ra: Trước khi Pirlo quay trở lại đội hình chính của Juve, “bà đầm già thành Turin” giành 6 chiến thắng liên tiếp (một kỷ lục ở Serie A), ghi được 15 bàn thắng, và không để thủng lưới bàn nào. Trên đấu trường Châu Âu, Juve có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng với hai bàn cách biệt trước Malmo FF. Khi Pirlo quay lại sau chấn thương, họ có một chiến thắng gây tranh cãi với AS Roma. Một trận hòa với Sassuolo (qua đó chấm dứt luôn chuỗi 13 trận thắng liên tiếp tại Serie A), một chiến thắng không nhiều ý nghĩa trước Palermo đội bóng đang ở vị trí “cầm đèn đỏ”. Và ở Champions League, thất bại trước Olympiakos
Tất nhiên chẳng thể đổ lỗi hoàn toàn cho Pirlo nhưng việc thể lực giảm sút do hằn những dấu tích của thời gian đã khiến Juve thi đấu với vẻ nặng nề và thiếu chính xác, tuyến giữa chẳng thể làm chủ thế trận và bóp nghẹt đối thủ thậm chí có khuynh hướng bóp nghẹt…chính những pha lên bóng của đội nhà.
Đã đến lúc Paul Pogba gánh vác hàng tiền vệ?
![]() |
| Paul Pogba chính là lựa chọn hàng đầu ở trung tâm hàng tiền vệ. Ảnh: Internet |
Juve đang được hưởng lợi rất nhiều từ sự tiến bộ nhanh chóng của “cậu bé vàng” nước Pháp, Paul Pogba. Mặc dù không thể phủ nhận vai trò của Vidal nhưng Pogba đang cho thấy vai trò “ông chủ” của mình ở hàng tiền vệ Juve. Tuy mới chỉ 21 tuổi nhưng anh đã trở thành điểm tựa cho tuyến giữa, gánh vác rất tốt nhiệm vụ sáng tạo khi Pirlo vắng mặt. Các số liệu thống kê của Pogba trong 1 năm qua đều rất ấn tượng và có xu hướng tăng: 50 đường chuyền, tạo ra 2,3 cơ hội, qua người 3,3 lần, đánh chặn 1,2 lân, tắc bóng thành công 2,7 lần mỗi trận. Với Pogba, Juve đã có người kế tục xứng đáng cho những Conte, Edgar Davids, Alessio Tacchinardi hay hính Pirlo ở trung tâm hàng tiền vệ
Làm gì bây giờ?
Pirlo đồng nghĩa với sự thành công được dưới thời HLV Antonio Conte. Cả 2 đểu đến câu lạc bộ vào mùa hè năm 2011 và góp phần công sức rất lớn trong việc đưa đội bóng thành Turin trở lại đỉnh cao của bóng đá Italia. Rất khó khăn để “vứt xó” hoàn toàn Pirlo trên băng ghế dự bị nhưng việc giảm bớt tầm ảnh hưởng của anh là hoàn toàn có thể giống như những gì Sir Alex Ferguson đã làm với Giggs và Scholes trong quá khứ hay Luis Enrique đang làm với Xavi bây giờ. Và thực tế với bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc anh vẫn còn hữu dụng nhất là trong việc dìu dắt các đàn em.
Có lẽ chẳng ai muốn quay lưng lại với những thần tượng bóng đá từng khiến mình mất ăn mất ngủ đặc biệt là Pirlo bởi lẽ chàng họa sỹ “Da Vinci” ấy quá đẹp, bởi lẽ cái tên ấy đã đi sâu vào tiềm thức biết bao người yêu Calcio thập niên đầu của thế kỷ 21, bởi lẽ anh là 1 tượng đài, sừng sững và vĩnh cửu dưới ánh mặt trời. Song gánh nặng tuổi tác chẳng chừa bất cứ ai và nó đang ập xuống 1 đôi chân tài hoa.
(Bạn đọc Đức Nguyễn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001
















