Tuy nhiên, nếu nhìn vào các con số, ai cũng phải công nhận rằng Alvaro Arbeloa chỉ là một cầu thủ hợp để "trám" vào những lỗ hổng để lại do chấn thương trong đội hình, chứ anh hoàn toàn không có đẳng cấp thế giới như các đồng đội Ramos, Coentrao, Varane hay Pepe.
Bằng chứng là mỗi khi bị đối phương qua mặt, Arbeloa thường có xu hướng lao vào phạm lỗi nguy hiểm, thay vì cố gắng đuổi kịp đối phương như Varane hay Ramos vẫn hay làm.
Thêm vào đó, đội hình vô địch Champions League năm 2004-2005 của HLV Jose Mourinho chủ yếu dựa vào sự kỷ luật, các pha tranh chấp bóng "chuẩn" và sự quyết đoán cao. Có thể dễ dàng thấy được rằng Arbeloa hoàn toàn đi ngược lại với những gì Mourinho trông đợi.
![]() |
| Arbeloa (17) đã chơi rất không tốt trong hai mùa gần đây - Ảnh: Internet |
Thêm vào đó, kể từ năm 2011, chưa bàn đến chuyện Arbeloa không ghi nổi bàn nào, điều đáng nói ở đây là thậm chí anh còn đá phản lưới nhà đến 2 bàn. Trong trận thua 3-2 trước Galasataray vừa qua, hai chiếc thẻ vàng liên tiếp của anh đã khiến đội khách phải chới với và chơi phòng ngự tiêu cực ngay sau đó.
Mùa này, Arbeloa là cầu thủ duy nhất ở Champions League "ăn" đến hai thẻ đỏ.
Trong khi đó, hậu vệ Carvajal - một sản phẩm của lò Castilla, Real Madrid - lại đang chơi cực hay trong màu áo Bayer Leverkusen và là một trong những nhân tố chính giúp đội bóng này cạnh tranh sòng phẳng với Borussia Dortmund cho vị trí thứ hai ở Bundesliga hiện tại.
Điều đáng nói ở đây là việc mua lại Carvajal là cực kỳ dễ dàng cho Real Madrid, khi họ đã khéo léo kèm thêm một điều khoản mua lại trong hợp đồng chuyển nhượng. Cụ thể, Real sẽ chỉ phải trả 6.5 triệu euro để mua lại anh ngay trong mùa đầu ở Bayer, 7 triệu sau hai mùa và 8.5 triệu euro sau mùa thứ ba.
Với chỉ 8.5 triệu euro cho một cầu thủ đẳng cấp có thể thay thế hoàn toàn Alvaro Arbeloa, Real Madrid chắc chắn sẽ gọi "đứa con thất lạc" trở về, cũng hệt như cái cách họ đã gọi Arbeloa về từ Liverpool vài năm trước vậy.














