D. Moyes hãy biết cảm ơn “Hạt đậu nhỏ”

15:10 Chủ nhật 27/10/2013

Xem Man United đá lúc nào cũng là những cảm giác lo sợ, hồi hộp và vỡ òa đầy cảm xúc ở những phút cuối trận. Quỷ đỏ lúc nào cũng khiến CĐV sống trong những xúc cảm hỉ - nộ - ái - ố mỗi phút thi đấu trên sân. Và trong trận đấu với ngựa ô Stoke City tối 26/10 vừa qua, HLV D. Moyes cần phải biết ơn “hạt đậu nhỏ” Javier Hernandez rất nhiều.

Sân Old Trafford vốn được xem là “nhà hát của những giấc mơ”, vì đây là thánh địa tạo nên một Man United đầy ắp những danh hiệu, là vô vàn những khoảnh khắc không thể nào quên đối với fan hâm mộ. Thế nên ít có người hâm mộ nào của Quỷ đỏ nuốt trôi được một thất bại ngay trên sân nhà. Có thể Man United của hiện tại không ở vị trí đúng với truyền thống nhưng trên sân sân nhà Old Trafford, thì chiến thắng luôn là một liều thuốc khích lệ cầu thủ lẫn người hâm mộ đầy hiệu quả.

Bước vào vòng đấu mới với rất nhiều những lo lắng, sự lo lắng thể hiện rõ nét khi báo chí, giới truyền thông dự đoán “cuối mùa giải này Quỷ đỏ rớt hạng!!!”. Quả thật dự đoán đó quá điên rồ, song khi mùa giải chưa kết thúc thì ai biết điều gì sẽ xảy ra. Chính vì vậy HLV D. Moyes và các cầu thủ mang nặng sức ép khi xung trận.

Hạt đậu nhỏ Javier Hernandez đã lên tiếng khẳng định mình. Ảnh: Internet

Có lẽ vì sức ép quá lớn đó là nguyên nhân khiến Man United mất kiểm soát, bị tạt gáo nước lạnh ngay từ phút thứ 4 với bàn thắng của sếu vườn P. Crouch. Nếu Man United của thời Sir Alex luôn thi đấu đầy bản lĩnh, thì hiện nay cảm giác đó không còn. Biết rằng BHL, các cầu thủ đều muốn chơi cống hiến, song những đường truyền không đúng địa chỉ, những pha dứt điểm không trúng đích và những lỗi lầm không đáng có đang làm tất cả truyền thống bị lu mờ. Đó là lý do chỉ sau hai phút Van Persie gỡ hòa thì Quỷ đỏ đã bị Stoke dẫn lại, kịch bản “công làm thủ phá” lại có dịp lặp lại.

Cảm giác của người hâm mộ Man United là rất buồn, tôi cảm thấy bất an và những dự đoán không hay về một thất bại trên sân nhà là không thể tránh khỏi. Lối đá của Stoke thiên về thể lực, không ngại va chạm, Man United hiện nay hàng công lẫn thủ đều “khá mỏng cơm”, thật khó để tạo ra bước ngoặt nếu không có những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc. Thật may Man United vẫn còn những nhân tố biết tạo nên bước ngoặt, thế nên tôi không ngần ngại nhảy cẫng lên la hét sung sướng trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người trong quán cà phê, khi R10 gỡ hòa cho Quỷ đỏ ở nửa cuối hiệp hai.

Song kẻ chiến thắng cần nhất là phải biết tạo nên bất ngờ từ cú hích, R10 gỡ hòa khiến không khí sân vận động Old Trafford bùng nổ, cầu thủ hồ hởi, BHL bớt đi áp lực điểm số. Chính ở những thời khắc khó khăn đó, thì nhân tố “đang bị lãng quên trên băng ghế dự bị” là hạt đậu nhỏ Javier Hernandez lên tiếng khẳng định mình. Hạt đậu nhỏ dù không có thể hình mạnh mẽ, không có những pha bứt phá thần tốc nhưng thay vào đó là khả năng chạy chỗ, chọn vị trí cực kỳ thông minh, đúng thời điểm. Chính vì thế không ít những CLB hàng đầu thế giới như Chelsea, Arsenal, Milan muốn chiêu mộ tiền đạo này.

Bàn thắng ở phút 80 của tiền đạo không được D. Moyes tin dùng đã làm CĐV Quỷ đỏ sống lại những cảm xúc lâu nay bị lãng quên. Quỷ đỏ luôn là như thế, luôn thể hiện được đẳng cấp ở những giây phút quyết định. Hãy nhìn vào bảng thành tích nhiều năm qua của Man United, đã có rất nhiều những trận đấu CLB này kết liễu đối thủ ở những giây phút cuối trận quyết định. Và trong những bàn thắng có tính quyết định đó là không ít lần thuộc về sở hữu của hạt đậu nhỏ.

Giành ba điểm trước Stoke trên sân nhà, là chiến thắng đúng lúc và đầy tính tích cực dành cho CĐV, thầy trò HLV D. Moyes. Và như tôi đã nói thì HLV D. Moyes cần một lời cảm ơn chân thành đối với tiền đạo không phải là lựa chọn số 1 của mình. Hạt đậu nhỏ ghi bàn thắng, là khoảnh khắc đầy hạnh phúc của riêng tiền đạo này, nhưng lại là cứu cánh đúng lúc cho riêng ông đấy D. Moyes ạ.

Hy vọng Quỷ đỏ sau chiến thắng này sẽ có những trận đấu đúng chất, đúng đẳng cấp để dù cuối mùa giải có kết thúc ở vị trí nào trên bảng xếp hạng, người hâm mộ vẫn cảm thấy an lòng vì cầu thủ, HLV đã cố gắng thi đấu hết mình.

(Bạn đọc: Hải Đăng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục