| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Hiện nay, Real đang được cho là cân đối về đội hình (dù Alonso chấn thương), nhưng về bản chất, những Khedira, Illarramendi, Casemiro vẫn có xu hướng lao lên phía trước nhiều hơn là chấp nhận tụt lại phía sau. Điều này thực sự trở thành thảm họa với Real nếu trong tình huống ham bóng, tất cả dâng lên mà bị phản công. Trước mặt hàng tứ vệ sẽ không còn cầu thủ đánh chặn nào cả. Nó khác với đức tính khiêm tốn và sự hy sinh thường trực của Makelele. Tiền vệ người Pháp bao giờ cũng “nhường” các đồng đội phô diễn phía trên, còn mình lặng lẽ với công việc hậu cần.
![]() |
| Cựu tuyển thủ quốc gia Triệu Quang Hà |
Vai trò đặc biệt quan trọng của Makelele không phải lúc nào cũng được nhìn nhận đúng, nhất là khi các ông chủ thích phô trương. Nhưng anh ấy chính là điểm nhấn của cả đội hình Real thời kỳ hưng thịnh trước đó. Đến bây giờ, Real – sau bao mùa giải vật vã tìm kiếm - vẫn không thể có Makelele thứ hai trong đội hình.
Tôi muốn nhấn mạnh điều này vì Real hiện nay cần một cầu thủ sẵn sàng lùi lại phía sau, chứ không cần một cầu thủ dám xông lên phía trước. HLV Ancelotti – một người Italia điển hình, chắc chắn nhìn ra sự mất cân đối đó, nhưng hiện tại, ông đành phải hài lòng với những cầu thủ tấn công đắt tiền để làm mờ đi vai trò của “số 6”. Không còn cách nào khác!
Trong cuộc đọ sức với Atletico đêm nay, Real đủ sức tung hoành phía trên với Ronaldo, Benzema, Di Maria, Isco, Modric và cả Gareth Bale nữa. Tuy nhiên, Kền kền trắng cần phải lưu tâm nhiều đến những đòn phản công sắc như dao của đối thủ. Những Arda Turan, David Villa, Diego Costa và Adrian Lopez rất giỏi trong những pha chột giật có tổ chức. Và một khi, Real chưa tìm được Makelele, khả năng họ phải dính đòn hồi mã thương không phải là nhỏ?!
















