| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nếu “Man xanh” chơi đúng sức, họ sẽ không có đối thủ tại Premier League, kể cả M.U hay Chelsea. Bởi xét về lực lượng, Man City là đội hiếm hoi tại châu Âu có thể ra sân với 2 đội hình mạnh tương đương nhau. Sau những mùa giải “làm cách mạng”, có vẻ như hiện tại những rắc rối về nhân sự không còn là vấn đề quá lớn đối với Man City. Không phủ nhận năng lực cầm quân của Roberto Mancini, nhưng tôi tin rằng, Manuel Pellegrini mới là HLV phù hợp nhất cho “gã nhà giàu” thành Manchester vào thời điểm này. Vì trong đội hình của Man xanh, đa phần những nhân tố chủ chốt đều thuộc trường phái latin như Silva, Navas, Aguero,.. nên dễ dàng thích nghi với triết lý bóng đá của một nhà chiến lược người Nam Mỹ như Pellegrini.
![]() |
Ở mùa giải trước, nhìn chung Man City vẫn chơi tốt, nhưng họ thiếu sự ổn định và mềm mại trong lối chơi. Với việc bổ nhiệm Pellegrini, rõ ràng Man City đang muốn gạt bỏ những khiếm khuyết nói trên. Thời còn dẫn dắt Real Madrid hay Malaga, bên cạnh việc tạo ra sự thoải mái cho các cầu thủ tấn công, Pellegrini cũng đề cao sự chắc chắn nơi hàng thủ. Nói cách khác, lối chơi vốn thiên về sức mạnh và tốc độ của Man City giờ đây sẽ có thêm kỹ thuật, sự đột biến của các ngôi sao trên hàng công và “chất thép” ở tuyến phòng ngự.
Trong đội hình của “Man xanh”, tôi ấn tượng nhất với David Silva, một tiền vệ toàn năng vừa có khả năng đọc trận đấu, kiến tạo, đột phá lẫn ghi bàn. Nhưng nếu tuyển thủ TBN được chăm sóc kỹ lưỡng, Man City vẫn còn nhiều hảo thủ có thể định đoạt trận đấu. Trong khi đó, Newcastle nhìn chung vẫn đá theo kiểu “thuần Anh” và thường gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với những đội giàu kỹ thuật như Man City. Tôi đánh giá cao Cabaye, cầu thủ đóng vai trò chìa khóa trong lối chơi của Newcastle. Nhưng xem ra, chừng đó vẫn là chưa đủ để giúp “Chích chòe” trụ vững tại Etihad. Man City sẽ át vía Newcastle!
















