| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Tôi không đồng tình lắm với những ý kiến chỉ trích David Moyes trong thời gian gần đây. Ai đó bảo, ông ấy sẽ khiến M.U ân hận. Nhưng tôi thì tin, Moyes sẽ làm nên chuyện. Vấn đề ở đây là thời gian.
Trong lối chơi mà David Moyes hướng tới, chắc chắn vẫn phải mang đậm bản sắc M.U dưới thời Sir Alex Ferguson. Và ông ấy đang cố tìm kiếm đáp án sao cho hoàn hảo nhất.
Tuy nhiên – như tôi nói ở trên – vì áp lực tại Old Trafford lớn đến mức có thể thiêu cháy một linh hồn, nên David Moyes chưa làm được điều mình muốn. Tâm lý sợ rủi ro vẫn luẩn khuất đâu đó khiến Moyes có vẻ như đang tự bó buộc M.U vào lối chơi khô cứng, e dè và ngại… xông lên phía trước.
Tôi cho rằng, một khi đã giải tỏa được áp lực tâm lý, Moyes sẽ biết cách biến M.U thành đội bóng dữ dội.
Khoảng 1 tháng trước, tôi có nói M.U thiếu một tiền vệ chuyền bóng đẳng cấp và bây giờ, tôi vẫn bảo lưu quan điểm là Moyes cần thêm một nhân tốc khác, không giống lối chơi của Fellaini. Sự có mặt của cựu tiền vệ Everton cơ bản mang đến cho M.U người đá cặp với Carrick mà Quỷ đỏ đang thiếu. Nhưng ngòi nổ thực sự (dạng Oezil của Arsenal, Fabregas của Barcar hay Coutinho của Liverpool) thì M.U vẫn chưa có.
Thế nên, tôi muốn nhấn mạnh một điều, Moyes cần sự hiện diện của Wayne Rooney hơn bao giờ hết. Nếu cầu thủ này không ra sân, tôi cho là Moyes nên cân nhắc sử dụng Nani, Kagawa, Zaha để đảm bảo sự nguy hiểm phía sau Van Persie. Một khi điều này không xảy ra, mục tiêu hạ thủ Leverkusen trên sân nhà sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Tôi đoán là với tính cách cẩn trọng của mình, Moyes luôn muốn sử dụng các cầu thủ có tố chất lực sỹ hơn là các cầu thủ mang dáng dấp nghệ sỹ. Hơn nữa, áp lực phải thắng hoặc không được thua đang đè nặng, có thể khiến ông ấy bố trí lối chơi chắc chắn cho M.U trước khi ào lên phía trước.
Trong lối chơi mà David Moyes hướng tới, chắc chắn vẫn phải mang đậm bản sắc M.U dưới thời Sir Alex Ferguson. Và ông ấy đang cố tìm kiếm đáp án sao cho hoàn hảo nhất.
![]() |
Tuy nhiên – như tôi nói ở trên – vì áp lực tại Old Trafford lớn đến mức có thể thiêu cháy một linh hồn, nên David Moyes chưa làm được điều mình muốn. Tâm lý sợ rủi ro vẫn luẩn khuất đâu đó khiến Moyes có vẻ như đang tự bó buộc M.U vào lối chơi khô cứng, e dè và ngại… xông lên phía trước.
Tôi cho rằng, một khi đã giải tỏa được áp lực tâm lý, Moyes sẽ biết cách biến M.U thành đội bóng dữ dội.
Khoảng 1 tháng trước, tôi có nói M.U thiếu một tiền vệ chuyền bóng đẳng cấp và bây giờ, tôi vẫn bảo lưu quan điểm là Moyes cần thêm một nhân tốc khác, không giống lối chơi của Fellaini. Sự có mặt của cựu tiền vệ Everton cơ bản mang đến cho M.U người đá cặp với Carrick mà Quỷ đỏ đang thiếu. Nhưng ngòi nổ thực sự (dạng Oezil của Arsenal, Fabregas của Barcar hay Coutinho của Liverpool) thì M.U vẫn chưa có.
Thế nên, tôi muốn nhấn mạnh một điều, Moyes cần sự hiện diện của Wayne Rooney hơn bao giờ hết. Nếu cầu thủ này không ra sân, tôi cho là Moyes nên cân nhắc sử dụng Nani, Kagawa, Zaha để đảm bảo sự nguy hiểm phía sau Van Persie. Một khi điều này không xảy ra, mục tiêu hạ thủ Leverkusen trên sân nhà sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Tôi đoán là với tính cách cẩn trọng của mình, Moyes luôn muốn sử dụng các cầu thủ có tố chất lực sỹ hơn là các cầu thủ mang dáng dấp nghệ sỹ. Hơn nữa, áp lực phải thắng hoặc không được thua đang đè nặng, có thể khiến ông ấy bố trí lối chơi chắc chắn cho M.U trước khi ào lên phía trước.
00:00 30/11/-0001
















