Cựu tuyển thủ QG Triệu Quang Hà: "Juve đang sống nhờ quá khứ..."

16:23 Thứ tư 23/10/2013

Juventus trong trí nhớ của tôi là đội bóng kiểu Ý điển hình. Họ phòng ngự chặt, tấn công đa dạng và thường có cá nhân kiệt xuất trong đội hình. Juve lúc đó thi đấu đầy mưu mẹo. Tôi đã từng coi họ như một diễn viên giỏi, có thể diễn với nhiều "bộ mặt" khác nhau, từ thiên thần đến ác quỷ đều đạt cả. Juve khống chế trận đấu bằng chuyên môn cũng có, và Juve quyết tâm phá lối chơi của đối phương cũng có.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Tuy vậy, hiện giờ Juve (và các đội bóng Ý khác) không còn hình ảnh đầy kiêu hãnh như thế. Có vẻ như thời thế của đồng tiền và sự tiến bộ của các quốc gia láng giềng như Anh, Tây Ban Nha, Đức đã gián tiếp khiến họ thụt lùi. Bây giờ, tôi có cảm giác, Juve đang trông chờ nhiều vào lối chơi phòng ngự - phản công, chứ không chủ động áp đảo đối thủ như trước.

Có thể, Juve vẫn giữ được nét truyền thống của họ trước Real, nhưng để chiếm lĩnh và tạo ra lợi thế trước đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha thì khó. Tôi vẫn đánh giá cao Buffon, Chiellini, Andreas Pirlo, Carlos Tevez nhưng có vẻ như Juve vẫn chưa phải là một khối thống nhất.

Andreas Pirlo

Trong khi đó, Real hiện nay có khá nhiều lợi thế. Họ sở hữu đội hình đồng đều, có chiều sâu, có ngôi sao kiệt xuất và một HLV hiểu người Ý đến chân tơ kẽ tóc là Ancelotti. Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của HLV trưởng có mái tóc bạc bên phía Real. Ông ấy không chỉ là người cầm lái có năng lực, mà còn có kinh nghiệm dày dặn khi đã từng dẫn dắt Juve trong giai đoạn 1999-2000. Ông ấy hiểu đội bóng cũ có gì, mạnh gì và Real sẽ phải làm gì để chiến thắng. Điều đó rất quan trọng khi chuẩn bị bước vào một trận đánh lớn.

Theo quan sát của tôi, Real hiện nay có phong độ ổn định hơn thời Mourinho. Các tuyến chơi gắn kết, có lửa và giàu sức sống. Ancelotti giỏi hơn Mourinho trong việc ổn định các cá tính trong phòng thay đồ. Phần lớn các cầu thủ Real đều là "sao", nên việc quản lý và làm họ hài lòng là chuyện không đơn giản. Đôi khi, những rắc rối của nó còn lớn hơn cả vấn đề chuyên môn. Mourinho là ví dụ điển hình cho việc "đấu" lại các công thần Real.

Trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng nổi tiếng thế giới, đều có lịch sử hoành tráng, thật khó để đưa ra lời nhận định chính xác. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, tôi vẫn nghĩ Real sẽ chiếm lợi thế nhờ đội hình nhỉnh hơn về chất, có ngôi sao kiệt xuất (Ronaldo) và HLV từng làm việc cho "đối thủ". Hơn nữa, thầy trò HLV Ancelotti lại được chơi trên sân nhà!
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục