Cựu tuyển thủ QG Triệu Quang Hà: "Bayern hiện nay như Barca thời đỉnh cao…”

15:50 Thứ ba 10/12/2013

NHM chắc chắn không bàn nhiều đến chuyện thắng thua, vì trận đấu này chỉ mang tính thủ tục. Tuy nhiên, tại sao nó vẫn rất đáng xem và được chờ đợi nhất lượt đấu này? Tôi cũng tự đặt ra câu hỏi như thế, nhưng rất nhanh, tôi đã tìm được câu trả lời.

 Bayern – so với chính họ 1 năm trước – không những không suy yếu sau sự ra đi của HLV Heyunkes, mà trái lại, sức mạnh của nó lại càng khủng khiếp. Sự xuất hiện của Pep Guardiola khiến người ta nể trọng đội bóng này hơn, e dè đội bóng này hơn và cũng… muốn né tránh họ hơn.

Tôi khẳng định, HLV Pellegrini đã có những phút thở phào vì họ chỉ phải gặp Bayern ở vòng bảng – nơi mà sai lầm có thể sửa chữa. Nếu như, Man City giáp mặt đại biểu nước Đức ở vòng đấu loại trực tiếp sau đây, Pellegrini sẽ có những đêm thức trắng không thể chợp mắt.

Pep Guardiola đã cải tiến Bayern thành một đấu sỹ với các chiến thắng liên tục, hủy diệt nhưng đẹp mắt. Tôi bất ngờ với ông ấy phần nào vì ở Đức, ông ấy không có Messi, không có bộ đôi huyền ảo Xavi-Iniesta. Nhưng Pep vẫn xây dựng Bayern với sức công phá kinh hoàng. Mỗi trận đấu của họ là một khám phá và đến bây giờ, Pep mới đưa các CĐV Bayern đi hết đoạn đầu của cuộc hành trình chưa có điểm dừng ấy.

Trong lối chơi mà Pep xây dựng, mục tiêu kiểm soát bóng vẫn được đặt lên hàng đầu. Nhưng có điều, ông ấy không kiểm soát bằng mọi giá như hồi ở Barca. Bayern chơi nhanh hơn, nguy hiểm hơn và cũng “tàn nhẫn” hơn. Họ đè bẹp con mồi bằng sức mạnh chuyên môn, bằng tốc độ và sự nhuần nhuyễn khó tin. Tôi cho là trận đấu đêm nay, Man City khó chống lại “cường địch”, dù họ cũng sở hữu đội hình đầy chất lượng.

Điều tôi muốn nhấn mạnh nhất ở trận này là sự hoàn hảo của hàng công Bayern. Không cầu thủ nào không biết tỏa sáng và không cầu thủ nào biết “từ chối” ghi bàn khi có cơ hội. Đấy là sự khác biệt lớn giữa hai đội. Vì Man City vẫn chỉ có vài ba cầu thủ được gọi là hàng đầu thế giới như Yaya Toure, Aguero, David Silva. Số còn lại cũng tên tuổi, nhưng không “chất” như dàn hảo thủ bên phía Bayern. Tiếc là trận này, Man City không có Yaya Toure vì án treo giò.

Một trận đấu thủ tục, nhưng vẫn đáng xem. Và tôi chờ đợi Bayern trao cơ hội như thế nào cho “kép phụ”. Hoặc nếu chẳng may bị dẫn bàn trước, họ sẽ làm gì để vượt lên?

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục