| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Hồi giữa tuần, Arsenal thất bại trước Chelsea ở League Cup trong một trận cầu mà nhiều người nghĩ rằng, họ đủ khả năng vượt qua đối thủ. Các nhà bình luận, các cây viết gạo cội đều mong mỏi một trận cầu bùng nổ của Mesut Oezil, bất chấp bên kia chiến tuyến là ông thầy cũ. Nhưng, cuộc chơi thực tế vốn không như toan tính. Tiền vệ người Đức được cho nghỉ và Arsenal ra quân với đội hình không phải mạnh nhất - theo thói quen thường thấy của HLV Wenger ở các giải đấu phụ.
Tôi muốn nhấn mạnh điều này vì một lý do: Arsenal có thể bùng nổ dữ dội với đội hình chính, nhưng lại hạn chế về chiều sâu đội hình. Trong khi đó, Chelsea vẫn cho thấy họ “nhỉnh hơn” về nhân sự dự phòng. HLV Arsene Wenger hẳn ý thức được điều này và ông ấy buộc phải có toan tính để “Pháo thủ” phải đạt được mục tiêu gì đó ở cuối giải.
![]() |
Trong cuộc đối đầu với Liverpool tối nay, Arsenal sẽ phải đối mặt với thách thức không hề nhỏ. Theo quan điểm của tôi, HLV Wenger có gì thì đồng nghiệp trẻ Branden Rodgers có cái đó. Arsenal bản chất không mạnh hơn Liverpool. Thậm chí, mũi nhọn nơi tuyến đầu của “Lữ đoàn đỏ” (Luis Suarez - Daniel Sturridge) còn được đánh giá cao hơn tiền đạo thường được ra sân bên phía Arsenal là Oliver Giroud.
Vấn đề của “Lữ đoàn đỏ” là sự trồi sụt và thất thường về phong độ. Họ có thể thắng trong trận cầu lớn và cũng dễ mất điểm ở trận cầu nhỏ. Tuy nhiên, về tổng thể, Liverpool thường chơi rất “rắn”trong những cuộc đối đầu kiểu như thế này. Hàng hậu vệ và tiền vệ của Liverpool chịu áp lực lỳ lợm hơn so với các đồng nghiệp bên phía Arsenal.
Còn một vấn đề khác mà tôi đặc biệt lưu ý trong trận đấu này, đó là màn đối đầu giữa cặp trung vệ to cao nhưng xoay xở chậm (Mertesacker - Koscielny) và hai tiền đạo nhanh nhẹn (Luis Suarez - Daniel Sturridge) bên phía Liverpool. Trong mắt tôi, Luis Suarez là cầu thủ đặc biệt và chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở của đối phương, cậu ta thừa khả năng trừng phạt Arsenal.
Thế nên, trận đấu này tôi lo cho Arsenal nhiều hơn là tin vào cơ hội chiến thắng của họ. Và nếu muốn giành trọn 3 điểm, Arsene Wenger phải tìm được phương án hóa giải cặp tiền đạo sắc bén bên phía Liverpool.













