Đoạn video kịch tính được phát trên truyền hình quốc gia cho thấy cựu cầu thủ 45 tuổi bị còng tay bên ngoài hiện trường ở khu La Magdalena. Dù đã bị khống chế, Lara vẫn bị đám đông giận dữ lao vào đấm đá, trúng nhiều nhát vào đầu. Lực lượng cảnh sát vũ trang phải rất vất vả lập hàng rào chắn để đưa cựu cầu thủ này lên xe tuần tra.
Theo báo cáo, một cuộc đấu súng đã nổ ra giữa nhóm cướp và cảnh sát khi chúng đột nhập vào cửa hàng công nghệ Tecnomega. Cảnh sát trưởng Pablo Lastra xác nhận lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 trong số 6 nghi phạm, thu giữ 3 khẩu súng (bao gồm một súng trường tự chế) cùng nhiều đạn dược và tang vật.
Christian Lara, người từng được biết đến với biệt danh "Diablito" (Ác quỷ nhỏ), bị tóm gọn khi đang ngồi trên chiếc ô tô đỗ bên ngoài chờ sẵn để tẩu thoát. Điều đáng nói, cơ quan chức năng cho biết trong số 4 nghi phạm bị bắt, Lara là người duy nhất chưa từng có tiền án tiền sự. Hiện tại, quyền định đoạt việc khởi tố cựu danh thủ này thuộc về cơ quan công tố.
Sự việc gây rúng động dư luận Ecuador, bởi Lara từng là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá nước này. Trong sự nghiệp, anh có 28 lần khoác áo ĐTQG, từng ghi bàn và kiến tạo giúp Ecuador đánh bại Argentina 2-0 tại vòng loại World Cup 2006.
Anh cũng góp mặt trong đội hình tuyển Ecuador tham dự vòng chung kết World Cup 2006 tại Đức và được ghi nhận là cầu thủ thấp nhất giải đấu năm đó (1m62).














