Cựu danh thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải: “Dortmund là dũng sỹ của cả nước Đức”

13:42 Thứ bảy 23/11/2013

Bayern là một con Hổ đích thực ở giải VĐQG Đức. Họ khác hoàn toàn so với phần còn lại về trình độ, sức hút, tiền bạc và cả tham vọng. Tuy nhiên, ở Bundesliga hiện nay, tôi cho là vẫn còn một đội đủ trình độ khiến Bayern phải nuốt hận trên sân cỏ: Borussia Dortmund.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Tôi không phủ nhận sự hoành tráng của Hùm xám, nhưng nếu để xây dựng một tình yêu trong làng cầu Đức, tôi sẽ chọn Dortmund. Tôi ấn tượng với đội bóng này không chỉ bởi bộ trang phục Vàng – Đen bắt mắt, mà chính bởi cách chơi bóng quyến rũ của họ.

Dortmund không có nhiều hảo thủ tầm thế giới như Bayern. Họ cũng chẳng đủ tiền để mua sao bự, nhưng Dortmund đã tạo nên một ngôi sao là tập thể. Họ chơi bóng bằng sự đam mê và niềm hứng khởi chảy bất tận.

Dortmund không có nhiều hảo thủ tầm thế giới như Bayern.

Tôi đánh giá cao HLV Jugen Klopp. Ông ấy đích thực là kiến trúc sư tài năng của bóng đá hiện đại. Dortmund có lối lên bóng thần tốc, hiệu quả nhưng lại đẹp mắt. Họ luôn khiến đối thủ giật mình bởi những pha đan bóng ăn ý đến khó tin. Điều ngạc nhiên là Jugen Klopp tạo ra những sát thủ đồng đều ở cả ba tuyến. Từ Marco Reus, Lewandowski, Gundogan cho đến Schmelzer, Hummels… đều có thể ghi bàn nếu họ có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Tôi cho đấy là nét độc đáo “không tưởng” của lối chơi mà Kloop xây dựng.

Dưới con mắt của tôi, Dortmund đôi khi còn vĩ đại hơn tiki-taka của Barca. Xem họ thi đấu, bất cứ ai cũng không có cảm giác buồn ngủ hoặc nhàm chán. Mỗi tình huống là một bất ngờ và mỗi đường lên bóng là một khám phá. Điều này, ngay cả những đội bóng nổi tiếng thế giới như Real, M.U, Chelsea, PSG… cũng không duy trì được thường xuyên.

Trong cuộc đọ sức hôm nay, tôi không quan tâm lắm đến người thắng- kẻ thua. Tôi chỉ quan tâm đến việc hai đội sẽ cống hiến cho NHM theo kịch bản nào mà thôi. Bayern có thể sẽ bố trí lối chơi thận trọng như thường lệ. Họ không thể cống hiến say sưa như Dortmund, cũng chẳng thể đánh đổi “thể diện siêu nhân” trước một đối thủ nguy cơ. Còn thầy trò HLV Klopp, tôi chắc là họ vẫn xông lên phía trước như phong cách của một dũng sỹ thời chiến thích “bỏ mình nơi xa trường”, hơn là níu giữ sự an toàn.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục