![]() |
Và thực tế đã chứng tỏ đó là một quyết định vô cùng sáng suốt, vì chính sự bùng nổ của các nhân tố mới ấy đã góp phần giúp Barcelona tạo nên “cú ăn sáu” vĩ đại trong năm 2009. Còn tính trong 4 năm tại vị, Pep đã đưa tổng cộng 21 cầu thủ trẻ lên đội 1, và những gì ông gặt hái được là 13 chiếc cúp và một giai đoạn thống trị của thứ bóng đá “made in La Masia”.
Nhưng đêm mai, đối thủ của người Catalan sẽ là một lò đào tạo trứ danh không kém. Dù chưa sản sinh ra những nhân tố thực sự nổi bật cỡ Xavi, Iniesta, Pique, Fabregas hay Messi, nhưng Bilbao đã giới thiệu được một dàn cầu thủ thiện chiến mà hầu hết, đều trưởng thành từ lò Lezama. Có thể nói, bên cạnh tài thao lược của HLV Marcelo Bielsa, chính sự trưởng thành vượt bậc của một loạt sản phẩm “cây nhà lá vườn” đã tạo nên mùa giải tuyệt vời này của đội bóng xứ Basque. Trong đó, Gorka Iraizoz án ngữ trước khung gỗ, Iraola, Aurtenetxe và Amorebiera chiếm 3/4 suất ở hàng phòng ngự (Javi Martinez trưởng thành từ lò Osasuna), Iturraspe là hòn đá tảng tại hàng tiền vệ còn trên tuyến đầu là bộ ba Susaeta, Llorente và Muniain.
Dĩ nhiên, đặt cạnh Barca-La Masia với những cái tên như Valdes, Pique, Xavi, Busquets, Iniesta, Fabregas, Thiago, Pedro và Messi thì dàn cầu thủ xứ Basque vẫn ở dưới một tầm. Nhưng khi trọng tài Fernandez Borbalan chưa thổi hồi còi mãn cuộc trận đấu ở Vicente Calderon, người ta chưa thể nói trước điều gì. Vì cũng đừng quên là nếu như Barca sẽ chiến đấu vì Pep Guardiola, thì Bilbao sẽ làm tất cả để mùa giải tưởng như rất tuyệt vời này không kết thúc trong sự hụt hẫng.