Theo xác nhận từ Liên đoàn Bóng đá Ghana (GFA), thảm kịch xảy ra vào Chủ nhật vừa qua. Thời điểm đó, toàn đội Berekum Chelsea đang trên đường di chuyển trở về nhà sau khi kết thúc trận đấu với câu lạc bộ Samartex tại khu vực Samreboi, miền nam Ghana.
Trong thông cáo báo chí chính thức, đại diện câu lạc bộ Berekum Chelsea đã bàng hoàng thuật lại khoảnh khắc sinh tử: “Một nhóm những kẻ bịt mặt, được trang bị súng lục và súng trường tấn công, đã bất ngờ xuất hiện và nã đạn liên tiếp vào xe buýt của chúng tôi. Trong lúc tài xế hoảng loạn cố gắng cài số lùi để thoát hiểm, các cầu thủ và ban huấn luyện đã phải nhanh chóng tẩu thoát, lao vào những bụi rậm ven đường để tìm chỗ ẩn náu”.
Dù đã nỗ lực chạy trốn, bi kịch vẫn xảy ra. GFA xót xa xác nhận cầu thủ chạy cánh 20 tuổi Dominic Frimpong đã tử vong trong vụ tấn công được cho là do một băng cướp có vũ trang thực hiện. Bên cạnh đó, một cầu thủ khác của đội cũng bị thương rất nặng và hiện đang được cấp cứu, chăm sóc y tế tích cực tại một bệnh viện địa phương gần hiện trường.
Sự ra đi đột ngột của Frimpong để lại niềm tiếc thương vô hạn. Trong tuyên bố của mình, GFA bày tỏ: “Sự cố bi thảm này không chỉ là một mất mát to lớn đối với riêng Berekum Chelsea mà còn đối với toàn thể nền bóng đá Ghana. Dominic là một tài năng trẻ đầy triển vọng. Sự cống hiến không biết mệt mỏi và niềm đam mê mãnh liệt của cậu ấy dành cho môn thể thao này chính là hiện thân cho tinh thần của giải đấu chúng ta”.
Trước sự việc chấn động này, cơ quan quản lý bóng đá Ghana đã cam kết sẽ thắt chặt và tăng cường các biện pháp an ninh tối đa cho các câu lạc bộ khi phải di chuyển thi đấu tại các giải quốc nội.
Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Ghana đối mặt với vấn nạn này. Vào năm 2023, xe buýt chở đội Legon Cities - một câu lạc bộ khác cũng thi đấu tại giải Ngoại hạng Ghana - từng bị một nhóm cướp có vũ trang phục kích. Tuy nhiên, may mắn là trong vụ việc đó không có ai bị thương.














