
Sau trận hòa thất vọng trước đội nằm trong cuộc chiến trụ hạng là Aston Villa, Manchester United bỗng nhiên lại khởi sắc, hạ gục CLB xếp thứ 5 trên BXH trước vòng 15 Premier League là Tottenham Hotspur. Một lần nữa đoàn quân do HLV Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt trình diễn 2 bộ mặt trái ngược: Mạnh mẽ trước các đối thủ lớn và nhạt nhòa trước các đối thủ nhỏ.

Solskjaer được ví như nhân vật Robin Hood - cướp điểm của "nhà giàu" chia cho "nhà nghèo".

Marcus Rashford với cú đúp và màn trình diễn bùng nổ tái hiện hình ảnh không thể ngăn chặn của Cristiano Ronaldo thời thi đấu cho Quỷ Đỏ.

Sau tất cả, những fan hâm mộ United đã có thể ưỡn ngực tự hào với chiến tích sáng nay.

Pha ăn mừng nổi tiếng của HLV Jose Mourinho khi đánh bại Tottenham của Mauricio Pochettino thời cầm quân ở Old Trafford được chế sang Solskjaer ăn mừng trước mặt Mourinho.

"Chu kỳ" của Solskjaer: Chiến thắng > Tự tin lên cao > Thua trận > Xin sự ủng hộ > Chiến thắng và cứ thế lặp lại.

Nhận thất bại đầu tiên của triều đại, tuần trăng mật của Mourinho tại Tottenham đã kết thúc. Spurs như tỉnh mộng và cần nhìn lại những sai lầm nếu muốn tiến lên phía trước.

Mourinho: "Tôi muốn giành các danh hiệu với CLB này." Tottenham: "Ở đây chúng tôi không làm thế." - Sau trận nhà cầm quân Bồ Đào Nha khẳng định đã cảnh báo về sự nguy hiểm của Marcus Rashford, nhưng các học trò vẫn làm ông thất vọng.

Trong khi đó, màn vùi dập Everton 5-2 ở trận derby Merseyside giúp Jurgen Klopp cán mốc 100 chiến thắng tại Premier League chỉ sau 159 trận, cao thứ nhì lịch sử chỉ sau Mourinho.

Mạch 32 trận bất bại tại Premier League cũng là kỷ lục mới trong lịch sử Liverpool.
Xem phát biểu của Mourinho:
Phụng Sồ |
07:50 05/12/2019