Ði hỏi một tình nguyện viên rằng có bao nhiêu người ở Nay Pyi Taw ? Cậu ta bẽn lẽn nói không biết, và rằng cậu đến từ Yangon để phục vụ SEA Games và rất nhiều tình nguyện viên cũng là người ở nơi khác tới chứ không phải ở địa phương. Những cơ ngơi tổ chức thi đấu khang trang, một khu liên hợp thể thao hoành tráng với gần đủ cơ sở tổ chức thi đấu các môn và cả một sân vận động mới tinh có sức chứa hơn 3 vạn chỗ ngồi.
Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, có lẽ con số những người đến xem chỉ được gần nghìn người, trong đó có không ít là VĐV của một số đoàn và những người phục vụ.
Ngay cả ở môn thể thao truyền thống mà người Myanmar đưa vào chương trình thi đấu lần này là Chinlone, ngày hôm qua, các phóng viên của TTHN có mặt tại nhà thi đấu chỉ ghi nhận được hơn trăm khán giả đến xem và chủ yếu là học sinh của trường học nào đó.
Nhắc đến môn thi đấu lạ lẫm này, không thể tránh khỏi cảm giác dường như đó chính là cơ hội lớn giành HCV cho nước chủ nhà, bởi nó không đơn thuần là môn thể thao bên cạnh thể thức thi đấu khá phức tạp mang nặng tính biểu diễn.
Sự vắng vẻ người xem ở những ngày đầu tiên diễn ra SEA Games, không chỉ do việc được tổ chức ở nơi thưa vắng dân cư, mà còn đến từ việc gần như CĐV của hầu hết các đoàn đều chưa đến, hoặc sẽ không thể đến bởi những khó khăn về phương tiện vận chuyển cũng như điều kiện lưu trú.
Chưa kể mức giá sinh hoạt và lưu trú tại Nay Pyi Taw khá cao so với mặt bằng du lịch trong khu vực. Và điều này, dường như không mấy khả quan cho cơ hội thu hút du khách nhân sự kiện SEA Games của nước chủ nhà. Chiều qua, ngươi ta đã có thể thẩm định được phần nào sự hiện diện của các CĐV trong khu vực đối với SEA Games, đặc biệt là ở môn bóng đá.
Trên các khán đài SVĐ Zeyar Thiri, chỉ có gần chục CĐV Việt Nam là những người đang công tác và học tập tại Myanmar, còn lại gần như không có các CĐV tới từ Singapore hay Lào. Theo một phóng viên Malaysia đang tác nghiệp tại Nay Pyi Taw, khả năng các CĐV của Malaysia tới xem các trận đấu của đội nhà là không cao.
Với những gì đang diễn ra, thì có lẽ thứ không khí ngày hội thể thao khu vực vẫn là một dấu hỏi, nếu như trong các nhà thi đấu, người thi đông hơn người xem.
![]() |
| Các phòng vé vắng khách mua |
Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, có lẽ con số những người đến xem chỉ được gần nghìn người, trong đó có không ít là VĐV của một số đoàn và những người phục vụ.
Ngay cả ở môn thể thao truyền thống mà người Myanmar đưa vào chương trình thi đấu lần này là Chinlone, ngày hôm qua, các phóng viên của TTHN có mặt tại nhà thi đấu chỉ ghi nhận được hơn trăm khán giả đến xem và chủ yếu là học sinh của trường học nào đó.
Nhắc đến môn thi đấu lạ lẫm này, không thể tránh khỏi cảm giác dường như đó chính là cơ hội lớn giành HCV cho nước chủ nhà, bởi nó không đơn thuần là môn thể thao bên cạnh thể thức thi đấu khá phức tạp mang nặng tính biểu diễn.
Sự vắng vẻ người xem ở những ngày đầu tiên diễn ra SEA Games, không chỉ do việc được tổ chức ở nơi thưa vắng dân cư, mà còn đến từ việc gần như CĐV của hầu hết các đoàn đều chưa đến, hoặc sẽ không thể đến bởi những khó khăn về phương tiện vận chuyển cũng như điều kiện lưu trú.
Chưa kể mức giá sinh hoạt và lưu trú tại Nay Pyi Taw khá cao so với mặt bằng du lịch trong khu vực. Và điều này, dường như không mấy khả quan cho cơ hội thu hút du khách nhân sự kiện SEA Games của nước chủ nhà. Chiều qua, ngươi ta đã có thể thẩm định được phần nào sự hiện diện của các CĐV trong khu vực đối với SEA Games, đặc biệt là ở môn bóng đá.
Trên các khán đài SVĐ Zeyar Thiri, chỉ có gần chục CĐV Việt Nam là những người đang công tác và học tập tại Myanmar, còn lại gần như không có các CĐV tới từ Singapore hay Lào. Theo một phóng viên Malaysia đang tác nghiệp tại Nay Pyi Taw, khả năng các CĐV của Malaysia tới xem các trận đấu của đội nhà là không cao.
Với những gì đang diễn ra, thì có lẽ thứ không khí ngày hội thể thao khu vực vẫn là một dấu hỏi, nếu như trong các nhà thi đấu, người thi đông hơn người xem.
Đức Đạo |
00:00 30/11/-0001















