Số là trong một buổi tập gần đây của đội tuyển Anh, tiền đạo con cưng Daniel Sturridge của Liverpool đã gặp một chấn thương đùi mà hiện vẫn chưa có chẩn đoán chính xác về mức độ nghiêm trọng. Một số tờ báo lớn của Anh như tờ Express, Daily Star và nhà báo thể thao danh tiếng John Cross của tờ Mirror cho rằng chấn thương này sẽ kéo dài đến hơn 4 tháng, trong khi những tờ báo “gạo cội” hơn như tờ Telegraph và BBC thì lại khẳng định rằng chấn thương này không quá nặng nề, và sẽ hồi phục chỉ trong vòng chưa đến 3 tuần.
Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, tờ Liverpool Echo (tờ báo quê nhà vốn được coi là “thông tấn xã” của Liverpool và Everton) chính thức dẫn lời bác sĩ trưởng của Liverpool FC, ông Zaq Igbal, rằng: “Chúng tôi vừa làm một số bài kiểm tra sơ bộ trên đôi chân của Daniel và hiện vẫn chưa thể đưa ra một tuyên bố lâm sàng nào hợp lý, đây là một chấn thương hết sức phức tạp.”
![]() |
| Roy Hodgson vốn được mệnh danh là một trong những HLV tồi tệ nhất trong lịch sử Liverpool |
Như vậy có nghĩa là Sturridge hoàn toàn có thể “ngồi chơi xơi nước” từ 6 tháng đến một năm nếu như các bác sĩ quyết định đưa anh lên bàn mổ. Đây là một tin đáng lo ngại cho BHL và các CĐV Liverpool, mặc dù họ không đến nỗi khủng hoảng tiền đạo khi vẫn còn trong tay một Mario Balotelli hết sức bùng nổ, một Rickie Lambert dày dạn kinh nghiệm và một Fabio Borini với rất nhiều tiềm năng.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là sự kém cỏi trong kiến thức cơ bản về thể lực của đội ngũ huấn luyện tuyển Anh nói chung và HLV Roy Hodgson nói riêng đã trầm trọng một cách quá khó hiểu. Và không đáng ngạc nhiên mấy khi đây không phải là lần đầu tiên Daniel Sturridge chấn thương trong một lần tập trung để đá những trận giao hữu vô nghĩa của tuyển Anh.
Còn nhớ mùa giải trước, khi tuyển Anh đá giao hữu với tuyển Đức trong trận thua tan nát tại Wembley, HLV Roy Hodgson cũng đã bỏ ngoài tai những lời than vãn về một cơn đau âm ỉ ở đầu gối trái của tiền đạo thuộc biên chế Liverpool này. Ông cũng không thèm đoái hoài đến lời thỉnh cầu của HLV Brendan Rodgers về việc giữ gìn sức khoẻ cho các cầu thủ của mình và khăng khăng bắt Sturridge chạy suốt 90 phút để (theo nguyên văn của ông là) “thử thách ý chí của cậu ta”. Hậu quả là sau đó Sturridge chấn thương đầu gối phải nghỉ thi đấu hai tuần.
Bất cứ một HLV nào, dù non kinh nghiệm đến đâu, cũng đều có những kiến thức nhất định về sức chịu đựng của các vận động viên và thể lực của họ. Nhưng về mặt này, có vẻ như HLV Roy Hodson hoàn toàn mù tịt. Lẽ ra, ông phải hiểu rằng thân thể con người luôn có những giới hạn nhất định mà nếu vượt qua những giới hạn này thì chấn thương là một điều không thể tránh khỏi. Ấy thế mà Jamie Carragher, một huyền thoại Liverpool giờ đã giải nghệ và làm bình luận viên bóng đá cho Sky Sports từng phải lắc đầu ngao ngán khi nói về chế độ tập luyện hà khắc và vắt kiệt sức lực mà Roy Hodgson từng áp dụng: “Ông ấy bắt chúng tôi chạy liên tục không ngừng nghỉ, thậm chí cả Pepe (Reina) cũng vậy. Khi tôi hỏi ông ấy là tại sao lại buộc một thủ môn phải chạy với cường độ của một tiền vệ cánh, ông ấy chỉ nhún vai trả lời: ‘Vì đó là cách huấn luyện của tôi.’” Với một phương pháp huấn luyện tệ hại như vậy, không lạ khi từ Liverpool của vài năm trước cho đến Tam Sư của thời điểm hiện tại, các cầu thủ đều vật vờ, kiệt sức từ sân tập cho đến sân đấu.
Sau Daniel Sturridge, mới đây đến lượt tiền vệ trung tâm Jordan Henderson cũng gia nhập danh sách bệnh binh của trung tâm phức hợp thể thao Melwood, Liverpool, sau khi anh vượt qua những bài tập “hành xác” của HLV tuyển Anh.
Đến đây thì quá lắm. Nếu chấn thương của Daniel Sturridge có thể bị quy cho cái thể trạng “thuỷ tinh” bẩm sinh của anh (tương tự như những lần trước với các Theo Walcott, Jack Wilshere hay Oxdale-Chamberlain) thì không có lý do gì để lý giải cho việc Jordan Henderson – một cầu thủ “cứng cựa” vốn được mệnh danh là “cái động cơ” khu trung tuyến của Liverpool – dính chấn thương, ngoài việc đây là một trò mèo nữa của Roy Hodgson.
Hiện tại vẫn chưa có thông tin nào về chấn thương mới nhất này, ngoài những nhận xét của nhà báo James Lawrence của tờ Express : “Trong suốt 19 buổi tập vừa qua của tuyển Anh mà tôi có đến xem, Henderson là cầu thủ phải chạy nhiều nhất. Cứ mỗi lần cậu ấy bước ra sân tập là tôi thấy cậu ấy phải chạy, chạy, chạy và chạy, trừ một hoặc hai giây dừng lại để uống vài ngụm nước, hoặc nghe chỉ đạo từ BHL. Đến buổi tập hôm qua thì cậu ấy chạy cho đến lúc khuỵu xuống và phải được đưa ra khỏi sân bằng cáng. Tôi không rõ là người ta có bắt cậu ấy chạy trong phòng thay đồ hay trên giường bệnh không.” – Ông kết thúc bằng một câu đùa dí dỏm nhưng đầy mỉa mai với các fan Lữ Đoàn Đỏ.
Đáng chú ý là trong quan sát của ông, chỉ một mình Jordan Henderson phải gánh một giáo trình luyện tập quá khắc nghiệt như vậy, trong khi những cầu thủ khác đá cùng vị trí với anh như Jack Wilshere hay Ross Barkley đều chỉ phải tập nhẹ để phục hồi sau chiến thắng vất vả của họ trước Na Uy và chuẩn bị cho trận đấu với Thuỵ Sĩ diễn ra sau đó vài ngày.
Như vậy, đây có phải là một “trận đòn thù” nhắm vào các cá nhân của đội bóng từng sa thải Roy Hodgson hay không, người viết xin nhường quyền quyết định lại cho quý độc giả.













