Cuộc sống sau sân cỏ: Sol Campbell ủ mưu chờ ngày tái xuất

18:56 Thứ năm 18/07/2013

Đã 2 năm sau ngày giã nghiệp, Sol Campbell gần như lặn mất tăm và cựu trung vệ lừng danh một thời của bóng đá Anh đã lui hẳn vào dĩ vãng. Nhưng một con người đầy tham vọng cũng như nhiệt huyết không cùng tận với môn thể thao vua như Campbell, khoảng thời gian ấy chỉ là bước chuẩn bị cho sự trở lại còn sáng lòa hơn cả sự nghiệp 19 năm trước đó.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi





Tuổi thơ dữ dội

Gia đình nhà Campbell di cư đến nước Anh sau thế chiến thứ 2 từ Jamaica, trong chiếc container của bọn buôn người, lênh đênh trên những chiếc phà mà lúc nào tử thần cũng rình rập.Tuổi thơ của Sol Campbell bị đánh cắp trong những tiếng nấc nghẹn vì nghèo khổ, tủi nhục của màu da đen thuần chủng. Là đứa con út trong một gia đình có đến 12 anh em, song không vì thế mà Sol được yêu chiều hơn các anh chị. Đơn giản vì ông Sewell – người thợ máy trong nhà máy điện ngầm London và bà Wilhelmina – công nhân của hãng ôtô Ford đã dồn tất cả tình yêu thương con cái, quần quật đến kiệt cả sức để đổ đầy thức ăn cho 12 cái tàu há mồm mà họ “sản xuất” ra.

Nghèo thì khổ đã đành, nhưng ít nhất họ còn chịu được chứ cái nhục vì bị kỳ thị màu da quả thật mới là thứ hằn vện trong tâm trí của cậu bé Sol. Cuộc sống của “cậu út nhà Campbell” được chính anh miêu tả một cách đơn giản như sau: “Cuộc sống của tôi là những cuộc đua marathon không hồi kết. Nó bắt đầu ngay khi tôi thức dạy vào buổi sáng, trong từng bữa ăn tôi phải liều mình thật nhanh nếu không sẽ chẳng còn gì cả. Tôi là đứa con út trong nhà, vì thế thiệt thòi nhất, chẳng mấy khi có được một bữa no và đó là lý do tôi còi nhất lớp. Và nó dẫn đến một trường bi kịch khác khi tôi ở trường. Vốn bị ghét bỏ vì màu da đen, tôi lại nhỏ con nênsuốt ngày bị bắt nạt”.

Nỗi khổ tâm của gã Judas

Tuổi thơ dữ dội tôi rèn cho Sol Campbell ý chí sinh tồn và sự khôn ngoan cáo già. Vì thế, bước chuyển đến Arsenal từ Tottenham – hai đội bóng thù địch nhất xứ Sương mù, chỉ là sự lựa chọn dĩ nhiên của một cá thể đã trải qua quá trình chọn lọc và đào thải. Dù rằng vậy, thời điểm ấy NHM của 2 đội bóng Bắc London này vẫn coi Campbell như một con quái vật, ví cầu thủ sinh năm 1974 này với gã Judas – tông đồ phản bội Chúa.

Mùa giải cuối cùng của sự nghiệp 2010/11, Sự nghiệp lắm thăng trầm, vinh nhục đủ cả của Sol Campbell được kết thúc trong màu áo Newcastle với chỉ 7 lần ra sân tại Premiership, trước đó là 255 trận cho Tottenham, 135 lần giáp chiến bảo vệ khung thành Arsenal, ngoài ra là những Porstmouth, Notts County và thêm một lần tái hợp Arsemal cùng 11 năm cống hiến không ngừng nghỉ cho ĐT Anh. Cho đến nay, nỗi niềm vì quyết định rời White Hart Lane để chuyển đến sân vận độngHighbury cách đó 5,6km vẫn đau đáu trong tiềm thức của cầu thủ này, anh kỳ thực không muốn sắm vai kẻ phản bội song nếu có trở lại, Campbell vẫn cương quyết lựa chọn.

Khánh kiệt ngày nghỉ hưu

Nếu không có bóng đá, Sol Campbell giờ ắt hẳn chỉ là gã phu phen khuân vác ngoài bến cảng hay thậm chí là một tên du đãng vào tù ra tội chứ chẳng chơi. Nhưng cái máu đua đòi thì luôn rần rật trong huyết quả, sao có thể thay đổi được. Vốn đã tàn phá sự nghiệp bằng những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, sau ngày giải nghệ so với trước kia lại càng thêm phần đốc chứng. Vì thế, khối tài sản mà sau gần 2 thập kỷ cày ải tích cóp của Sol Campbell cũng lần lượt nối gót nhau ra đi sau những đêm dài thua bạc hay thác loạn chốn vũ trường.

Nhưng dẫu sao Campbell cũng không chỉ biết hưởng thụ, thi thoảng gã vẫn xuất hiện trên truyền hình trong những buổi trả lời phỏng vấn để kiếm tiền bù đắp những ngày trượt dài trước đó. Một năm rưỡi trở lại đây, cựu trung vệ ĐT Anh này dần hồi tâm đổi tính và tu chí hơn. Sol làm mọi công việc có thể, khi là một HLV thể dục, lúc lại đến thuyết giảng cho các đội bóng, rồi kể cả viết sách hay bán tư liệu đời tư cho các tờ báo lá cải…chấp nhận cày ải miễn sao gỡ lại vốn.

Sol Campbell phá nhanh nhưng kiếm lại cũng nhanh chẳng kém, chỉ trong khoảng thời gian ấy danh thủ 38 tuổi gốc Jamaica này hoàn lại đến một phần ba những gì đã mất. Cuộc sống cũng dần dễ chịu trở lại, Campbell bắt đầu tính đến chuyện tương lai sau khi giải nghệ. Ban đầu thì Sol dự định tận dụng thể hình lực lưỡng để theo một môn thể thao nào đó ngoài bóng đá mà có thể sử dụng đến cơ bắp, sau rồi anh chuyển sang golf, tiếp đó là món bài bạc...

“Sớm thôi, tôi sẽ dẫn dắt Arsenal và ĐT Anh”

Song Sol Campbell sinh ra là để dành riêng cho bóng đá và quả thực cái thân hình hộ pháp ấy chỉ phù hợp với bóng đá mà thôi. Kinh qua đủ mọi nghề trong vòng 2 năm, cựu cầu thủ Arsenal này biết rằng chỉ có niềm đam mê với trái bóng tròn mới giúp anh có được thành công. Tất nhiên giờ nghỉ hưu rồi, cậu út nhà Campbell chỉ có thể gắn bó với nghiệp huấn luyện mà thôi. Vậy nên thời gian qua, người ta thấy anh tay sách tay bút đi học hỏi hết những thày thợ lão làng mà mình từng cộng tác khi còn là cầu thủ, từ HLV Arsene Wenger, Sven-Goran Erikson, Harry Redknapp hay Kevin Keegan…

Được những ông thày có tiếng như thế truyền thụ, đồng thời đi học những khóa đào tạo HLV của FIFA để có bằng cấp, Sol Campbell đang chuẩn bị để sớm trở lại dẫn dắt một đội bóng tại Premier League. Vừa qua vị thuyền trưởng U21 Anh, Stuart Pearce bị FA sa thải sau chuỗi thành tích bết bát của đám Sư tử trẻ. Ngay lập tức Campbell tự tin ứng cử và dù chưa nhận được sự tin tưởng của giới chức trách, song hãy cứ kỳ vọng một ngày không xa Sol Campbell sẽ tái xuất như đúng tuyên bố trước báo giới đầy tự tin của anh: “Sớm thôi, tôi sẽ dẫn dắt Arsenal và ĐT Anh”.

Nguyên Thảo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục