Cuộc sống ở Eredivisie

10:09 Thứ tư 18/09/2013

Đất nước xinh đẹp Hà Lan luôn gắn liền với loài hoa tulip và những chiếc cối xay gió khổng lồ, đây cũng là mảnh đất đã sản sinh ra nhiều huyền thoại vĩ đại của lịch sử bóng đá thế giới. Erevidisie hạng đấu cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp ở Hà Lan và là nơi khởi đầu của nhiều siêu sao thế giới hiện nay như Van Persie, Robben. Tuy nhiên, dù ra đời khá sớm vào năm 1897 nhưng hẳn nhiều người sẽ lạ lẫm khi nghe cái tên này.

Nhìn vào thực lực của những đội bóng ở Eredivisie hiện nay khó có thể so sánh với những các giải đấu khác ở châu Âu. Không có tiềm lực tài chính hùng hậu, thế nên ở kì chuyển nhượng mùa hè này, từ La Liga, Premier League cho đến Ligue 1 hay Bundesliga vẫn diễn ra vô cùng tấp nập, kẻ đi người đến không ngớt. Nhưng thật khó để tìm kiếm được thông tin gì về những đội bóng Hà Lan. Họ lọt thỏm vào guồng quay của thị trường chuyển nhượng ở châu Âu. Dấu ấn lớn nhất mà Erevidise để lại là hai thương vụ Kevin Strootman và Christian Erdiken. Nhưng số tiền 17 và 11 triệu euro mà PSV và Ajax nhận được cũng chỉ là một khoản tiền nhỏ nếu so sánh với những vụ chuyển nhượng đình đám ở lục địa già.

Ở Hà Lan không phải ai cũng giàu có để tậu cho mình những ngôi sao lớn, kể cả những đội bóng hàng đầu tại đây như PSV, Ajax hay Twente. Không có những ông chủ giàu có chống lưng như Monaco, Eredivisie cũng chẳng có số tiền bản quyền truyền hình khủng như Premier League. Vì thế, sức mạnh của các đội bóng đều trông chờ vào sức mạnh ở tuyến trẻ. Công tác đào tạo trẻ ở Hà Lan rất được coi trọng nhằm cung cấp những lứa cầu thủ tài năng lên đội một. Không phải ngẫu nhiên mà PSV và Ajax luôn là một thế lực đáng gờm ở xứ sở hoa tulip bởi trong tay họ có 2 lò đào tạo trẻ bậc nhất Hà Lan luôn sản sinh ra những cầu thủ rất chất lượng, đó đều là những trụ cột của đội tuyển sau này. Do vậy, Hà Lan là một trong những mảnh đất sản sinh ra nhiều huyền thoại vĩ đại như Johan Cruyff, Edwin van der Sar, Dennis Bergkamp...

Robin Van Persie, Johan Cruyff và Dennis Bergkamp. Ảnh: Internet.

Thành công của một đội bóng được đánh giá trên cơ sở của việc đào tạo trẻ. Theo bảng xếp hạng từ Liên đoàn bóng đá Hà Lan, ở mùa giải trước có 48% cầu thủ đang chơi bóng cho Feyenoord xuất thân từ lò đào tạo của họ, trong khi đó con số này của Ajax Amsterdam là 34%. Ngoài ra, còn có NAC Breda là CLB đứng thứ hai trong danh sách với 38% nhưng họ phải xếp đồng hạng với Heracles Almelo, CLB này có 23 cầu thủ đã từng thông qua đào tạo từ học viện. Đó là một con số rất ấn tượng nếu nhìn vào số lượng cầu thủ trẻ hiếm hoi được vào sân ở các giải đấu lớn ở châu Âu.

Dù được đánh giá là nơi sản sinh nhiều tài năng trẻ bậc nhất châu Âu nhưng các câu lạc bộ Eredivisie vốn đã quá quen với nạn chảy máu chất xám khi những cầu thủ trẻ đầy triển vọng mà họ sản sinh ra cứ lần lượt dứt áo ra đi. Khoản tiền nhận được cũng chỉ để trang trải cho nguồn tài chính hạn hẹp chứ ít khi họ dám dùng để mua cầu thủ khác tương xứng. Đó là lí do vì sao thành tích của các đội bóng Eredivisie ở châu Âu rất nhạt nhòa. Ajax từ lâu đã không còn là một thế lực ở Champion League như những thập kỉ trước. PSV, Twente chưa đủ tầm chơi bóng ở giải đấu danh giá này. Nhiều huyền thoại bóng đá xứ sở hoa tulip cũng đang rất lo lắng cho bóng đá quê nhà khi Eredivise đang mất dần tính cạnh tranh với các nền bóng đá khác.

Nếu như không có trị trường chuyển nhượng thì Erevidisie sẽ là giải đấu số một châu Âu chứ không phải là Premier League hay La Liga. Ajax có lẽ vẫn là một ông lớn châu Âu nếu như thế hệ vàng năm 1995 không bị tan đàn xẻ nghé. Thêm vào đó, những ngôi sao ở quá khứ và hiện tại sẽ tiếp tục gắn chặt với giải Hà Lan còn bao gồm Arjen Robben, Robin van Persie, Ibrahim Affelay, Ruud van Nistelrooy, Cocu, Mark van Bommel và nhiều người khác nữa. Đó là sự thật chua chát mà không phải ai cũng hiểu được bởi với sự bùng nổ của thị trường chuyển nhương như hiện nay thì trong tương lai sẽ có nhiều “lính lê dương” mang quốc tịch Hà Lan nữa.

Dường như Eredivise đang chấp nhận làm sân sau của các ông lớn khác. Không những là thị trường cung cấp những tài năng mới mà các đội bóng xứ sở hoa tulip còn là nơi gửi gắm tài năng trẻ của những đại gia châu Âu. Hầu hết các cầu thủ này đến từ Premier League không thể cạnh tranh nổi với đội hình toàn sao ở câu lạc bộ chủ quản và bị đẩy đi để tích lũy thêm kinh nghiệm. Điển hình như Vitesse, đội xếp hạng 4 mùa giải trước, sau khi bán cầu thủ triển vọng Marco Van Ginkel đội bóng này đã được Chelsea cho mượn hậu vệ Sam Hutchinson, trước đó đội bóng Hà Lan cũng đã mượn bốn cầu thủ khác của Chelsea là Gael Kakuta, Patrick Van Aanholt, Tomas Kalas, Lucas Piazon.

Các giải đấu lớn ở châu Âu đã trải qua nhiều sóng gió trong vài năm gần đây làm thay đổi diện mạo ở lục địa già. Nhưng nếu ai quan tâm đến giải đấu cao nhất Hà Lan này cũng nhận thấy rằng mọi thứ ở đây cũng chẳng thay đổi là mấy. Chẳng có đại gia mới nổi, cũng không có ngôi sao lớn đổ bộ, Erevidise vẫn là của người Hà Lan, vẫn chơi theo triết lí bóng đá tấn công tổng lực, thứ đã làm nên thương hiệu của cơn lốc màu da cam. Eredivisie vẫn còn đó những trận đấu ngang tài ngang sức giữa những thế lực cũ như Ajax, PSV và Twente. Bản sắc, thứ đã trở nên xa xỉ ở các nền bóng đá khác thì nay nó vẫn sẽ tồn tại và phát triển ở mảnh đất Hà Lan.

(Bạn đọc: Nguyễn Nhã Đạt)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục