Những người đọc Tam Quốc có lẽ không bao giờ quên trận Thượng Phương Cốc giữa quân Ngụy và quân Thục. Đúng vào lúc quân Ngụy tuyệt vọng nhất thì Kỳ Sơn, 9 tháng không có nổi một hạt mưa nào bỗng đổ một trận mưa như trút nước, dập tắt ngọn lửa mà Gia Cát Lượng đã tốn không bao biết công sức để lừa quân Ngụy. Nhờ trận mưa đó mà Tư Mã Ý thoát chết một cách ngoạn mục. Nhìn thấy công sức của mình bao lâu nay gây dựng bị phá thành mây khói chỉ trong phút chốc, Gia Cát Lượng chỉ còn biết than: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Trận đấu giữa Hà Lan và Mexico có thể gọi là một trận Thượng Phương Cốc. Còn bàn thắng của Sneijder có thể xem như trận mưa rào cứu Tư Mã Ý. Bởi vì cũng giống ở Kỳ Sơn 9 tháng không có lấy một giọt mưa nào, Sneijder cũng không để lại nhiều ấn tượng ở vòng bảng. Ấy vậy mà trong trận đấu với Mexico, anh xuất hiện cực kì đúng lúc để tung ra có sút làm cháy lưới Ochoa. Cũng giống cơn mưa cứu Tư Mã Ý, bàn thắng này đã cứu số phận của Hà Lan tại World Cup năm nay.
Mexico đã có một trận đấu tuyệt hay khi họ phong tỏa Roben và Persie trong gần hết thời gian thi đấu. Một lối chơi chủ động, với những tiền vệ giàu kỹ thuật đã làm khổ Hà Lan trong trận đấu này. Họ đã làm tất cả những gì có thể để chiến thắng Hà Lan. Nhưng hôm nay, Chúa không đứng về phía họ. Và bạn biết đấy, khi Chúa không ở bên bạn, bạn sẽ không thể làm nên chuyện. Mexico đã rời cuộc chơi một cách đau đớn nhất có thể.
Bởi vì họ không xứng đáng thua. Họ là những người chơi hay hơn Hà Lan trong gần hết thời gian thi đấu. Nhiều người ước giá như chỉ có bàn thắng của Sneijder thôi thì có lẽ trận đấu này sẽ bớt đau đớn hơn cho Mexico. Nhưng cuộc sống vốn là như thế. Nó chưa bao giờ đem đến cho người ta sự thỏa mãn cao nhất.
Sự oan nghiệt của số phận đã khiến Mexico thua trận. Cũng giống như trận chung kết cúp C1 giữa MU và Bayern năm 1999, cả Mexico và Bayern là những đội xứng đáng thắng nhưng cuối cùng, đội chơi tệ hơn mới là người có được nụ cười sau cùng. Và những trận đấu đó để lại một cảm xúc chua xót và mặn chát cho người Mexico và Bayern. Họ chấp nhận số phận nhưng cảm thấy không phục. Vì nó quá nghiệt ngã với họ.
Trận đấu này sẽ còn được các cầu thủ của cả Hà Lan và Mexico kể lại nhiều lần. Với Hà Lan, họ sẽ nói về chiến thắng này như là từ trên trời rơi xuống, một chiến thắng của số phận, của phép màu. Còn với Mexico thì dù có muốn quên cũng không thể quên được. Họ là những người thất bại vĩ đại trong trận đấu ấy.
Vì người hay không bằng người may…
(Bạn đọc: Vương Tiến Thành)
![]() |
Đội tuyển Mexico bị loại vì kém may mắn hơn đối thủ. Ảnh Getty |
Trận đấu giữa Hà Lan và Mexico có thể gọi là một trận Thượng Phương Cốc. Còn bàn thắng của Sneijder có thể xem như trận mưa rào cứu Tư Mã Ý. Bởi vì cũng giống ở Kỳ Sơn 9 tháng không có lấy một giọt mưa nào, Sneijder cũng không để lại nhiều ấn tượng ở vòng bảng. Ấy vậy mà trong trận đấu với Mexico, anh xuất hiện cực kì đúng lúc để tung ra có sút làm cháy lưới Ochoa. Cũng giống cơn mưa cứu Tư Mã Ý, bàn thắng này đã cứu số phận của Hà Lan tại World Cup năm nay.
Mexico đã có một trận đấu tuyệt hay khi họ phong tỏa Roben và Persie trong gần hết thời gian thi đấu. Một lối chơi chủ động, với những tiền vệ giàu kỹ thuật đã làm khổ Hà Lan trong trận đấu này. Họ đã làm tất cả những gì có thể để chiến thắng Hà Lan. Nhưng hôm nay, Chúa không đứng về phía họ. Và bạn biết đấy, khi Chúa không ở bên bạn, bạn sẽ không thể làm nên chuyện. Mexico đã rời cuộc chơi một cách đau đớn nhất có thể.
Bởi vì họ không xứng đáng thua. Họ là những người chơi hay hơn Hà Lan trong gần hết thời gian thi đấu. Nhiều người ước giá như chỉ có bàn thắng của Sneijder thôi thì có lẽ trận đấu này sẽ bớt đau đớn hơn cho Mexico. Nhưng cuộc sống vốn là như thế. Nó chưa bao giờ đem đến cho người ta sự thỏa mãn cao nhất.
Sự oan nghiệt của số phận đã khiến Mexico thua trận. Cũng giống như trận chung kết cúp C1 giữa MU và Bayern năm 1999, cả Mexico và Bayern là những đội xứng đáng thắng nhưng cuối cùng, đội chơi tệ hơn mới là người có được nụ cười sau cùng. Và những trận đấu đó để lại một cảm xúc chua xót và mặn chát cho người Mexico và Bayern. Họ chấp nhận số phận nhưng cảm thấy không phục. Vì nó quá nghiệt ngã với họ.
Trận đấu này sẽ còn được các cầu thủ của cả Hà Lan và Mexico kể lại nhiều lần. Với Hà Lan, họ sẽ nói về chiến thắng này như là từ trên trời rơi xuống, một chiến thắng của số phận, của phép màu. Còn với Mexico thì dù có muốn quên cũng không thể quên được. Họ là những người thất bại vĩ đại trong trận đấu ấy.
Vì người hay không bằng người may…
(Bạn đọc: Vương Tiến Thành)
|
00:00 30/11/-0001