Hiện có 3 ứng cử viên cho cuộc đua, nhưng đâu đó là những vấn đề mà cả 3 đều đang gặp phải. Với Chelsea vẫn là chuỗi 11 trận bất bại, nhưng lại hòa đến 3 trận liên tiếp trước Arsenal, West Ham và West Brom.
Trong khi Arsenal có thể chơi áp đặt hoàn toàn đối phương trước những đội bóng yếu nhưng lại tỏ ra vẻ non xanh khi phải đụng độ các "ông lớn", minh chứng bằng việc thua Man United, thảm bại trước Man City và Liverpool.
Với Man Xanh thì sân nhà đã không còn là nơi bất khả xâm phạm với họ khi vừa vấp phải trận thua trước Chelsea. Trong trận đấu mà Man City lộ rõ vẻ mệt mỏi và yếu kém hơn so với đối thủ..
Cú sảy chân của Chelsea với trận hòa vừa qua chính là cơ hội để Man City và Arsenal có thể vượt lên. Nhưng vấn đề mà Arsenal sẽ phải đối diện là một lịch thi đấu cực nặng, đầu tiên là gặp Man United, Liverpool, Bayern Munich tại Premier League, FA Cup và Champions League trong 1 tuần, và khả năng đội bóng của HLV Wenger lành lặn sau quãng thời gian căng thẳng này gần như không thể bởi Arsenal chưa bao giờ được đánh giá cao ở sự lỳ lợm.
Đại diện còn lại, Man City cũng chẳng thuận lợi hơn. Dù đoàn quân HLV Pellegrini có vượt qua được Sunderland để đòi lại ngôi đầu bảng thì kế tiếp phải đối mặt với Chelsea và Barcelona. Không phải vô cớ, Mourinho nói rằng ông “không quan tâm tới chuyện Man City có thể thắng và đòi lại ngôi đầu”. Trong khoảng thời gian này, không đứng đầu bảng có khi lại là chuyện tốt với Chelsea. Một chú ngựa nhỏ sẽ thoải mái hơn khi núp gió.
Hiện tại, tất cả những ứng cử viên đều nguyên vẹn khả năng và họ sẽ phải tự hủy diệt lẫn nhau trong những lần đối mặt trong tương lai. Và một khi Champions League trở lại, tác động về tâm lý và thể lực lên các đội bóng cũng có thể sẽ là nguyên do khiến họ vấp ngã trước những đội bóng được xem là chướng ngại vật ở phía trước. Nhìn vào tổng quan, có thể thấy cuộc đua tại Premier League năm nay vẫn đang là một mớ hỗn độn.
Trong khi Arsenal có thể chơi áp đặt hoàn toàn đối phương trước những đội bóng yếu nhưng lại tỏ ra vẻ non xanh khi phải đụng độ các "ông lớn", minh chứng bằng việc thua Man United, thảm bại trước Man City và Liverpool.
![]() |
| Etihad đã không còn "thiêng". Ảnh: Internet. |
Với Man Xanh thì sân nhà đã không còn là nơi bất khả xâm phạm với họ khi vừa vấp phải trận thua trước Chelsea. Trong trận đấu mà Man City lộ rõ vẻ mệt mỏi và yếu kém hơn so với đối thủ..
Cú sảy chân của Chelsea với trận hòa vừa qua chính là cơ hội để Man City và Arsenal có thể vượt lên. Nhưng vấn đề mà Arsenal sẽ phải đối diện là một lịch thi đấu cực nặng, đầu tiên là gặp Man United, Liverpool, Bayern Munich tại Premier League, FA Cup và Champions League trong 1 tuần, và khả năng đội bóng của HLV Wenger lành lặn sau quãng thời gian căng thẳng này gần như không thể bởi Arsenal chưa bao giờ được đánh giá cao ở sự lỳ lợm.
Đại diện còn lại, Man City cũng chẳng thuận lợi hơn. Dù đoàn quân HLV Pellegrini có vượt qua được Sunderland để đòi lại ngôi đầu bảng thì kế tiếp phải đối mặt với Chelsea và Barcelona. Không phải vô cớ, Mourinho nói rằng ông “không quan tâm tới chuyện Man City có thể thắng và đòi lại ngôi đầu”. Trong khoảng thời gian này, không đứng đầu bảng có khi lại là chuyện tốt với Chelsea. Một chú ngựa nhỏ sẽ thoải mái hơn khi núp gió.
Hiện tại, tất cả những ứng cử viên đều nguyên vẹn khả năng và họ sẽ phải tự hủy diệt lẫn nhau trong những lần đối mặt trong tương lai. Và một khi Champions League trở lại, tác động về tâm lý và thể lực lên các đội bóng cũng có thể sẽ là nguyên do khiến họ vấp ngã trước những đội bóng được xem là chướng ngại vật ở phía trước. Nhìn vào tổng quan, có thể thấy cuộc đua tại Premier League năm nay vẫn đang là một mớ hỗn độn.
Khắc Minh |
00:00 30/11/-0001















