Cuộc đua QBV 2012: Ai “đâm” Casillas sau lưng?

22:39 Thứ sáu 19/10/2012

Hôm qua Raul Albiol đã gây sửng sốt Madrid, khiến giới mộ điệu tò mò với tuyên bố ‘‘đang có 1 chiến dịch hất cẳng Casillas khỏi cuộc đua QBV’’. Vậy ai là chủ mưu?

Ngay sau tuyên bố của Raul Albiol, Marca – tờ báo thân Real Madrid lập tức tiến hành 1 cuộc thăm dò dư luận, với chủ đề ‘‘Phải chăng có 1 chiến dịch chống Casillas giành QBV như Abiol nói’’.

Đến thời điểm này đã có 5.823 người tham gia và có đến 3.550 người, tức 61% trả lời là Có. 2.273 (39%) không tin có chuyện này xảy ra.

‘‘Không có lửa sẽ không có khói’’. Rất ít người tin rằng một cầu thủ kiệm lời và nền tính như Raul Albiol lại có thể ‘‘ngậm máu phun người’’.

Tranh cãi có bao nhiêu phầm trăm trong tuyên bố của Abiol là sự thật không đáng quan tâm bằng nghi vấn ‘‘Ai là chủ mưu chiến dịch chống Casillas đoạt QBV’’.

Nghi vấn này chỉ sáng tỏ khi và chỉ khi chúng ta tìm được đáp án: Động cơ của kế hoạch chống đối Casillas là gì, và ai sẽ được hưởng lợi từ chiến dịch này.

Dĩ nhiên động cơ của chiến dịch mà Raul Albiol nói đến là không muốn Casillas giành QBV 2012. Nếu xét trên nghi vấn này thì 4 cầu thủ Leo Messi, Iniesta, Cris Ronaldo và Andres Pirlo (cùng Iker Casillas được đánh giá là 5 cầu thủ sáng giá nhất cho QBV 2012) và đội bóng chủ quản của họ đều nằm trong diện tình nghi.

Chẳng cầu thủ nào không mơ ‘‘một lần giành QBV’’. Nhưng đây là giấc mơ xa xỉ với Andres Pirlo, người được đánh giá thấp nhất trong top 5 ứng viên QBV 2012.

Vì thế trong những tuyên bố của mình Pirlo tỏ ra khá dè dặt mỗi khi nhắc đến QBV. Juve, CLB chủ quản của Pirlo cũng chẳng có chiến dịch nào vận động giúp tiền vệ 33 tuổi giành ưu thế trong cuộc đua tranh danh hiệu này.

Nghi vấn được hướng về bộ đôi Barcelona, Andres Iniesta và Leo Messi.

Iniesta đã gây bất ngờ và chính anh cũng bất ngờ khi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012 trước mũi Leo Messi và Ronaldo. Nhưng tiền vệ nhỏ con người TBN không được đánh giá cao trong cuộc đua tranh QBV 2012.

Với Leo Messi, ngôi sao Argentina sẽ không từ chối nếu được trao QBV lần thứ tư liên tiếp. Nhưng siêu sao người Argentina không quá ‘‘máu me’’ với QBV 2012. Nghĩa là có thì thừa không có thì thiếu.

Cả Messi, Iniesta và đội bóng chủ quan Barcelona chưa hề có chiến dịch vận động nào với mục đích giúp 2 cầu thủ của mình chiếm ưu thế trong cuộc đua bóng vàng.

Nói về khát khao ‘bóng vàng’’ 2012, Cris Ronaldo là cầu thủ máu me hơn cả. Bằng chứng là trong những ngày gần đây, Jose Mourinho liên tục xuất hiện trước công chúng ‘kêu gào’ trao Bóng vàng cho Ronaldo. Chưa kể, CR7 cũng không ít lần đăng đàn tự tiến cử mình với QBV.

Cũng vì QBV mà Cris Ronaldo đã xung đột tưởng chừng không thể hàn gắn với BLĐ Real Madrid: dọa rời Bernabeu đầu mùa giải. Bởi trước đó phía Madrid đã lên kế hoạch ủng hộ, vận động giúp Iker Casillas đoạt bóng vàng, chứ không phải Cris Ronaldo. Chỉ khi Real xác định lại mục tiêu QBV 2012 là Ronaldo, ngôi sao người BĐN mới nguôi giận và không đòi rời Bernabeu.

Phải chăng Real Madrid chính là chủ mưu trong chiến dịch chống Iker Casillas giành QBV 2012, như tuyên bố của Raul Albiol?

Hữu Hải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục