Cuộc đua Premier League: Sự hoàn hảo của Chelsea

01:44 Thứ bảy 11/10/2014

Chelsea đang chạy băng băng trong những chặng đua đầu tiên ở Premier League 2014-15 và trông có vẻ như không ai có đủ khả năng cản bước họ vào lúc này.

Một năm chật vật

Mùa trước, Mourinho trở lại Chelsea nhưng không nhận được sự hậu thuẫn đầy đủ từ ông chủ Roman Abramovich. Cho dù bỏ ra hơn 100 triệu bảng cho 2 kỳ chuyển nhượng Hè và tháng 1/2014, Mourinho vẫn không thể có được những mảnh ghép ưng ý nhất.

Khi không được phép “trảm” Fernando Torres, Mourinho buộc phải mời Samuel Eto'o về “dùng tạm”. Trong khi Abramovich sẵn sàng bỏ ra 30 triệu bảng để cứu Anzhi Makhachkala bằng cách mua Willian, Mourinho không được phép sử dụng số tiền tương đương để cạnh tranh Ramadel Falcao hay Edinson Cavani trên thị trường. Thế cho nên, dù số tiền bỏ ra tương đối nhiều, nhưng thực tế, đội hình của Chelsea chỗ thừa vẫn thừa mà chỗ thiếu vẫn thiếu, và cuộc “cách mạng xanh” của Mourinho cần một năm bản lề.


Trong một năm trở lại Stamford Bridge, Mourinho trực tiếp “thanh lọc” đội hình bên cạnh việc cố gắng đưa về các cầu thủ phù hợp với triết lý ông xây dựng. Việc bán Juan Mata, cầu thủ rất được yêu thích ở Chelsea và đưa về Nemanja Matic là một ví dụ điển hình.

Đến mùa Hè 2014, cuộc cách mạng của Mourinho được hoàn tất với một kỳ chuyển nhượng chóng vánh khi ông được toàn quyền quyết định. Frank Lampard bị đẩy đi khi hết hợp đồng, David Luiz bị bán sang PSG vì không phù hợp, và tất nhiên, Fernando Torres buộc phải sang Milan tìm kiếm cơ hội thi đấu. Thay thế họ, là Cesc Fabregas à Diego Costa. Riêng Luiz, Mourinho không có một sự thay thế trực tiếp, nhưng việc gọi lại Zouma và mua thêm Filipe Luiz đủ cho ông xoay vòng hàng hậu vệ khi cần.

Cỗ máy hoàn hảo

Do quá quen với văn hóa Chelsea, Mourinho mất ít thời gian hơn để định hình lại phong cách và xây dựng đội hình mới cho The Blues. Thậm chí, ngay trong thời gian tái xây dựng, “Người đặc biệt” đã suýt làm nên chuyện khi đưa Chelsea lọt vào vòng bán kết Champions League và cạnh tranh ngôi vô địch Premier League đến những vòng áp chót.

Khi đội hình còn thiếu sót, Chelsea đã làm được như thế chứng tỏ họ đã có được lối chơi đáng để chờ đợi và hy vọng. Và thực tế đúng như vậy, với phong cách chiến thuật Mourinho xây dựng, Chelsea hoàn toàn lột xác khi có những mảnh ghép mới phù hợp ở mùa này. Fabregas không mắn bàn thắng như Lampard, nhưng anh biết cách xé toang hàng thủ của đối phương bằng những đường chuyền sắc như dao cạo. Diego Costa đơn giản là hoàn hảo vào lúc này. Anh ghi bàn liên tục không ngừng nghỉ bất chấp tình trạng chấn thương chưa hoàn toàn hồi phục.


Từ vị trí thủ môn cho đến tiền đạo, Chelsea gần như không có điểm yếu vào lúc này. Ở hàng thủ, John Terry vẫn đóng vai trò thủ lĩnh, trong khi Courtois chứng minh việc Mourinho đẩy Cech lên ghế dự bị là một chuyện rất dễ hiểu. Hàng tiền vệ, “quái vật” Matic giống như chiếc đòn bẩy cho các cầu thủ phía trên mặc sức tấn công. Khác với mùa trước, lực lượng của Chelsea dày dặn hơn hẳn. Hầu hết các vị trí của họ đều có những cầu thủ dự bị chất lượng, nhưng Filipe Luis ở hàng thủ, Obi Mikel, Ramires ở hàng tiền vệ hay Willian và Loic Remy ở hàng công. So với các ngôi sao đá chính, họ vẫn kém hơn một vài phần, nhưng không đến nỗi quá tệ và có thể đá tròn vai khi Mourinho cần.

Sau 7 trận đấu đầu tiên, The Blues đã thắng đến 6 trận, hòa 1, ghi được đến 21 bàn thắng (trung bình 3 bàn 1 trận, nhiều nhất Premier League và chỉ thủng lưới 7 lần (chỉ nhiều hơn Southampton - 5 lần).

Vấn đề duy nhất của Chelsea bây giờ có lẽ là cách Mourinho tiếp cận với các trận đấu lớn. Mùa trước, họ thi đấu cực hay với các đội trong top 6. Mùa này, họ đã thắng Arsenal và hòa Man City trên sân khách. Thành tích vẫn tốt, nhưng cách giành điểm chưa đem đến sự thuyết phục lớn nhất. Mourinho tỏ ra quá thận trọng với những đối thủ được đánh giá cao ở giải, dù theo lý thuyết, Chelsea đủ sức chơi sòng phẳng với họ. Sự thận trọng này khiến Chelsea mất điểm trước Man City dù được chơi hơn người, và có lẽ họ cần thay đổi để khẳng định sự vượt trội ở Premier League trước khi bất ngờ hụt hơi ở một giai đoạn nào đó.
Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục