Sau 23 vòng đấu, cả Barca, Real và Atletico Madrid cùng có được 57 điểm, nhưng Barca dẫn đầu về hiệu số bàn thắng. Nếu như ở mùa giải trước, Barca quá mạnh và về đích với khoảng cách 15 điểm so với đội nhì bảng Real thì hiện tại, cuộc đua”tam mã” tới chức vô địch La Liga mùa bóng 2013-14 hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.
 |
Không thể phủ nhận, việc La Liga mùa này trở nên căng thẳng hơn phần lớn là nhờ vào phong độ khá thất thường của nhà đương kim vô địch Barca trong quãng thời gian chân sút chủ lực Messi nghỉ thi đấu vì chấn thương. Barca vẫn rất mạnh dù thiếu vắng Messi, nhưng nếu muốn chinh phục các danh hiệu lớn, đội vẫn rất cần Messi có hiệu suất ghi bàn cao nhất. Trải qua 23 vòng đấu mùa này, ngôi sao người Argentina mới chỉ ghi có 11 bàn, trong khi mùa trước anh góp đến 46 bàn (38 vòng).
"Tôi sẽ không bao giờ muốn nói xấu Messi. Nhưng nếu bạn chạm vào niềm tự hào của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì sẽ phải trả giá cho điều đó. Đó là những gì đã xảy ra trong trận đấu với Sevilla" - HLV Gerardo Martino cảnh báo những người hoài nghi về phong độ của Messi.
Trong 5 vòng gần đây nhất, Atletico có 8 điểm, Barca có 8 trong khi Real thành công nhất với 13 điểm. Real có thể khởi đầu không ấn tượng như đại kình địch Barca (8 chiến thắng liên tiếp), nhưng họ lại có được sự ổn định cần có. Trong bối cảnh Barca đang dần lấy lại chính mình, Atletico bị chững lại, đó sẽ là điểm nhấn để thày trò HLV Carlo Ancelotti có thể băng về đích.
* Với 2 bàn thắng vào lưới Sevilla, Messi (ảnh) đã chính thức vượt mặt huyền thoại Caesar để vươn lên thứ 5 trong danh sách những chân sút hàng đầu trong lịch sử La Liga với 226 bàn thắng. Như vậy, hiện Messi chỉ còn kém 4 huyền thoại khác của La Liga là Alfredo di Stefano (227 bàn), Raul (228 bàn), Hugo Sanchez (234 bàn) và Telmo Zarra (251 bàn). Với việc vừa hồi phục chấn thương cùng độ tuổi 26, Messi đang tràn trề cơ hội để trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử La Liga. * M.U tiếp tục thể hiện bộ mặt thiếu sức sống khi để đội xếp cuối bảng Fulham cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà ở trận đấu muộn vòng 25 giải Ngoại hạng Anh. Càng thất vọng hơn khi biết các học trò của HLV David Moyes đã thực hiện 82 đường chuyền trong 94 phút thi đấu. Đây là kỷ lục mới tại Premier League về số lần tạt bóng của 1 đội trong 1 trận đấu kể từ đầu mùa giải 2006-2007. Tính từ đầu mùa tới giờ, "quỷ đỏ" đã thua 8 trận, hòa 5 và thắng 12. Khoảng cách giữa họ với nhóm tham dự Champions League giờ đã là 9 điểm. | |
Nguyệt Thu |
00:00 30/11/-0001