| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Chuyện của Ferguson…
Chuyện các trọng tài ở Premier League thường xuyên thổi có lợi cho M.U trong suốt kỷ nguyên Alex Ferguson là điều mà ai cũng biết. Thậm chí người ta còn đưa ra hẳn một khái niệm có tên “thời gian của Fergie”, vì – tính trung bình - mỗi khi M.U đang thua thì các trọng tài sẽ bù giờ thêm 79 giây so với khi họ đang thắng (94 phút 37 giây so với 93 phút 18 giây). Sau khi giải nghệ thì chính Fergie cũng thừa nhận ông đã gây áp lực cho trọng tài để họ bắt có lợi cho M.U, tuy nhiên việc Sir Alex thường xuyên liên lạc với các vị cầm cân nảy mực thì không phải ai cũng biết: cựu trọng tài Mark Halsey vừa tiết lộ rằng ông rất hay gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho Sir Alex, đồng thời Halsey đã từng nhờ Ferguson đứng ra giải quyết vụ scandal phân biệt chủng tộc của người đồng nghiệp Mark Clattenburg. Đây là điều cấm kỵ bởi Premier League vốn tuyệt đối không cho phép các HLV và trọng tài tiếp xúc riêng tư, tuy nhiên dù sao Ferguson cũng đã nghỉ hưu và vào một thời điểm nào khác thì phát biểu của Halsey sẽ trôi qua nhanh chóng. Nhưng đây là giai đoạn hết sức nhạy cảm vì trọng tài Howard Webb – người vốn được coi là “cầu thủ thứ 12 của M.U” – mới được phân công cầm còi trận Man City – M.U cuối tuần này, và tiết lộ của Halsey hoàn toàn có thể khiến dư luận liên tưởng đến khả năng Fergie đã tác động lên Premier League hoặc Hiệp hội trọng tài để giúp đỡ “Quỷ đỏ”. Nên nhớ, Sir Alex chưa hoàn toàn rút lui khỏi bóng đá bởi David Moyes vừa gián tiếp khẳng định Fergie vẫn có ảnh hưởng lớn ở Old Trafford (vẫn thường xuyên nhờ “Bố già” tư vấn), không những thế ông còn được UEFA mời làm cố vấn kỹ thuật.
… và chuyện của Mourinho
Những người nhạy cảm có thể nghi ngờ rằng đây là một kế hoạch chống lại M.U, nhằm ép Howard Webb phải bắt công tâm hơn thường lệ, nhưng tác giả của nó là ai? Tất nhiên phải là một trong số các đối thủ chính của M.U tại giải Ngoại hạng, và nếu xét đến việc Halsey là bạn chí cốt của Mourinho thì Chelsea có lẽ là “đối tượng tình nghi” số một. Đáng chú ý, tuyên bố của Halsey về Sir Alex được đưa ra ngay sau khi Chelsea thua trận trước Everton và có nguy cơ tụt lại ở cuộc đua Premier League. Xâu chuỗi lại, có thể mạnh dạn đưa ra giả thiết rằng – thông qua một nguồn tin nào đó - Mourinho biết trước việc Webb sẽ bắt chính trận derby Manchester (nên nhớ Mou có quan hệ cực tốt với các vị vua sân cỏ, ông từng mời cựu trọng tài Graham Poll đến sân tập của Chelsea để… tâm sự và yêu cầu lắp thêm 2 phòng tắm + nhà vệ sinh + TV màn hình phẳng trong phòng nghỉ của trọng tài để Poll thư giãn) và quyết định nhờ “ông bạn vàng” Halsey bắn tin cho báo giới để gây sức ép lên Webb cũng như M.U. Biết đâu đấy, “Người đặc biệt” vốn đâu có thiếu chiêu trò…
![]() |
| Trọng tài Howard rất ưu ái các cầu thủ M.U |
Chuyện các trọng tài ở Premier League thường xuyên thổi có lợi cho M.U trong suốt kỷ nguyên Alex Ferguson là điều mà ai cũng biết. Thậm chí người ta còn đưa ra hẳn một khái niệm có tên “thời gian của Fergie”, vì – tính trung bình - mỗi khi M.U đang thua thì các trọng tài sẽ bù giờ thêm 79 giây so với khi họ đang thắng (94 phút 37 giây so với 93 phút 18 giây). Sau khi giải nghệ thì chính Fergie cũng thừa nhận ông đã gây áp lực cho trọng tài để họ bắt có lợi cho M.U, tuy nhiên việc Sir Alex thường xuyên liên lạc với các vị cầm cân nảy mực thì không phải ai cũng biết: cựu trọng tài Mark Halsey vừa tiết lộ rằng ông rất hay gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho Sir Alex, đồng thời Halsey đã từng nhờ Ferguson đứng ra giải quyết vụ scandal phân biệt chủng tộc của người đồng nghiệp Mark Clattenburg. Đây là điều cấm kỵ bởi Premier League vốn tuyệt đối không cho phép các HLV và trọng tài tiếp xúc riêng tư, tuy nhiên dù sao Ferguson cũng đã nghỉ hưu và vào một thời điểm nào khác thì phát biểu của Halsey sẽ trôi qua nhanh chóng. Nhưng đây là giai đoạn hết sức nhạy cảm vì trọng tài Howard Webb – người vốn được coi là “cầu thủ thứ 12 của M.U” – mới được phân công cầm còi trận Man City – M.U cuối tuần này, và tiết lộ của Halsey hoàn toàn có thể khiến dư luận liên tưởng đến khả năng Fergie đã tác động lên Premier League hoặc Hiệp hội trọng tài để giúp đỡ “Quỷ đỏ”. Nên nhớ, Sir Alex chưa hoàn toàn rút lui khỏi bóng đá bởi David Moyes vừa gián tiếp khẳng định Fergie vẫn có ảnh hưởng lớn ở Old Trafford (vẫn thường xuyên nhờ “Bố già” tư vấn), không những thế ông còn được UEFA mời làm cố vấn kỹ thuật.
… và chuyện của Mourinho
Những người nhạy cảm có thể nghi ngờ rằng đây là một kế hoạch chống lại M.U, nhằm ép Howard Webb phải bắt công tâm hơn thường lệ, nhưng tác giả của nó là ai? Tất nhiên phải là một trong số các đối thủ chính của M.U tại giải Ngoại hạng, và nếu xét đến việc Halsey là bạn chí cốt của Mourinho thì Chelsea có lẽ là “đối tượng tình nghi” số một. Đáng chú ý, tuyên bố của Halsey về Sir Alex được đưa ra ngay sau khi Chelsea thua trận trước Everton và có nguy cơ tụt lại ở cuộc đua Premier League. Xâu chuỗi lại, có thể mạnh dạn đưa ra giả thiết rằng – thông qua một nguồn tin nào đó - Mourinho biết trước việc Webb sẽ bắt chính trận derby Manchester (nên nhớ Mou có quan hệ cực tốt với các vị vua sân cỏ, ông từng mời cựu trọng tài Graham Poll đến sân tập của Chelsea để… tâm sự và yêu cầu lắp thêm 2 phòng tắm + nhà vệ sinh + TV màn hình phẳng trong phòng nghỉ của trọng tài để Poll thư giãn) và quyết định nhờ “ông bạn vàng” Halsey bắn tin cho báo giới để gây sức ép lên Webb cũng như M.U. Biết đâu đấy, “Người đặc biệt” vốn đâu có thiếu chiêu trò…
|
Trường An |
00:00 30/11/-0001















