| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Hiện tại, St. Etienne chỉ kém “Những chú sư tử sông Ronne” đúng 2 điểm trên BXH. Và với liều thuốc kích thích tinh thần mạnh mẽ sau khi hạ gục Ajaccio 4-2 cuối tuần trược, việc Galtier cùng các học trò cướp vị trí thứ 3 từ tay Lyon là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Điều này đồng nghĩa với việc HLV Remi Garde nhiều khả năng sẽ phải khăn gói ra đi theo đúng lộ trình báo chí đất nước hình lục lăng đã dự báo.
![]() |
| HLV Garde đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc |
Đây không phải lần đầu tiên tương lai của HLV 47 tuổi bị phơi lên mặt báo. Cách đây không lâu, Lyon cũng sa sút một cách khó hiểu và theo như lời giải thích của Garde, chấn thương là nguyên nhân chính khiến đội bóng vùng Rhone hụt hơi trong việc cạnh tranh với hai đối thủ PSG và Marseille trên BXH.
Quay trở lại trận đấu cuối tuần, ngoài điểm tựa Gerland, Lyon đang có thành tích đối đầu khá tốt với St. Etienne trong vài năm trở lại đây (thắng 5/6 trận). Tuy nhiên, điều đáng nói là “Quỷ xanh” đã lột xác ngoại mục ở mùa giải năm nay nhờ tài năng xuất chúng của tiền đạo trẻ Pierre Aubameyang (19 bàn sau 32 trận). Đây cũng có thể là mấu chốt giúp St. Etienne đánh bật Lyon ra khỏi tốp 3 trong trận “chung kết” vào cuối tuần.
HLV Garde chắc chắn sẽ phải lường trước mọi trường hợp có thể xảy ra. Trong đó có cả việc ông nhận tráp sa thải vào ngay đầu tuần sau. Cũng giống như trường hợp của HLV Max Allegri của AC Milan, vị trí thứ 3 sau khi kết thúc mùa giải mới có thể đảm bảo cho Garde giữ được chiếc ghế nóng tại Gerland.
|
















