Cung đàn sau cuối

15:51 Thứ tư 22/02/2012

Đâu là điểm cuối cùng trong chuỗi ngày ảm đạm của Chelsea? Không ai có thể trả lời câu hỏi đó, khi mà sắc áo xanh mỗi ngày một thêm nhạt nhòa. Trận thua Napoli chắc hẳn chưa phải là điều thất vọng cuối cùng. Nhưng với riêng Villas-Boas thì có lẽ trận đấu đó đã là cung đàn sau cuối của ông tại Chelsea rồi.

Andre Villas-Boas đến Chelsea bằng mức phí giải phóng hợp đồng 15 triệu euro từ Porto. NHM Chelsea đã dành cho vị HLV trẻ một niềm tin rất lớn sau khi chứng kiến ông cùng Porto dành cú ăn ba bằng lối đá tấn công rực lửa. Họ hi vọng những gì đã diễn ra ở Porto cũng sẽ lặp lại ở Chelsea. Ngày về Stamford Bridge, Villas-Boas đưa ra một loạt những lời hứa. Nào là xây dựng lối chơi đẹp mắt, nào là bồi dưỡng các tài năng trẻ,… Nhưng sau khi mùa giải đã qua hơn một nửa, AVB đã làm được gì?

Đã đến lúc dứt áo ra đi rồi AVB. Ảnh: Internet.


Chelsea có lối chơi đẹp mắt không? Rõ ràng là không. Chưa bao giờ Chelsea yếu ớt và mong manh đến thế trong gần một thập kỷ qua. Những quãng thời gian khó khăn dưới thời Scolari hay Ancelotti còn đỡ hơn nhiều. Chelsea giờ đây là một đội bóng không có gì ghê gớm. Những điểm yếu cố hữu như chống bóng bổng chưa được khắc phục đã lại đầy rẫy những điểm yếu mới. Các cầu thủ phòng ngự sa sút phong độ, thi đấu thiếu tập trung; hàng tiền vệ khô cứng và thiếu liên kết với các tuyến, nói chung là kém sáng tạo; hàng công tịt ngòi, vô hại. Chelsea chỉ còn là con hổ giấy, đôi khi vùng lên một chút nhờ bản lĩnh và lòng tự tôn còn rơi rớt lại. Nỗ lực của vài cá nhân Mata, Sturridge là quá ít ỏi và đành bất lực trước cả con tàu đang đắm dần.

AVB cũng không bồi dưỡng được tài năng trẻ nào. Ông mua về rất nhiều, có cả những cầu thủ đắt giá như Lukaku, nhưng không sử dụng ai. Sở dĩ Sturridge được trọng dụng là nhờ nửa mùa giải ấn tượng trong màu áo Bolton. Cứ cho là AVB còn tại vị ở Chelsea thêm một thời gian dài nữa thì chắc Chelsea cũng còn lâu mới cho ra mắt được những trụ cột trẻ trung.

Điều quan trọng nhất mà Villas-Boas đã không làm được là cố kết nhân tâm. Ngay từ đầu người ta đã lo ngại về điều này và quả là nó đã xảy ra. AVB không khống chế được phòng thay đồ, thu phục được các đầu tàu của đội bóng. Thử hỏi một HLV mà lời nói không có trọng lượng thì sẽ làm được gì? Về mặt này rõ ràng là Carlo Ancelotti trước đây đã làm tốt hơn AVB.

Sự sa sút của Chelsea đã vượt quá sức chịu đựng của các CĐV. Những người yêu sắc áo xanh không muốn tiếp tục thấy một đội bóng vô hồn, yếu đuối nữa. Trận thua tan tác trước Napoli như giọt nước tràn li, như cung đàn sau cuối của AVB tại Stamford Bridge rồi. Có lẽ AVB sẽ nhanh chóng ra đi, để Chelsea có một khởi đầu mới. Hy vọng rằng bình minh sẽ xuất hiện từ đống tro tàn...

(Bạn đọc: Lê Huy Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục