Cưng chiều ư? Không! “Hậu sự” của Rooney đã được Van Gaal sắp đặt sẵn rồi!

11:53 Thứ ba 27/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Bạn thấy Rooney đá quá dở, cả trận không chuyền hay sút được quả nào nên hồn? Tại sao một HLV lão luyện như Van Gaal lại không thấy điều đó? Thưa không, ông ta thấy hết! Nhưng quản lý đội bóng, quản lý con người mà cụ thể là nhưng cầu thủ nổi tiếng đầy quyền lực, ngổ ngáo và cá tính là một bài toán cực kì nan giải. Chúng ta hãy thử phân tích và phỏng đoán về nhưng con tính của Van Gaal…

Huấn luyện viên thường được chia thành hai loại: Nhà chiến thuật, những người giỏi xoay sở với nguồn lực hiện có để đạt được kết quả tốt nhất - đương thời có Mourinho, Benitez hay Ancelotti; Nhà chiến lược hay nhà quản lý, nhưng người tạo xây dựng nên bản sắc của CLB và chiến lược phát triển lâu dài của đội bóng, đại diện tiêu biểu phải kể đến Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Jurgen Klopp và … Van Gaal. Đã có rất nhiều số liệu hay phân tích về khả năng đào tạo trẻ, xây dựng lối đá kiểm soát bóng, cũng như điều trị các “ông sao” của Van Gaal từ thời huấn luyện Ajax, Barca hay Bayern, chúng ta sẽ không đề cấp đến nữa trong bài này.

Phải thừa nhận việc Van Gaal rất giỏi trong việc nhìn ra tiềm năng cầu thủ. Ảnh: Internet.

Chỉ xét riêng với MU từ đầu mùa Van Gaal đã sử dụng rất nhiều nước cờ cao tay. Đầu tiên là vụ scandal chuyển nhượng ầm ĩ của De Gea. Việc thể hiện ra mặt sự ghẻ lạnh với De Gea trong tháng 8 để ép cầu thủ này phải ký hợp đồng mới (sợ không được đá EURO), qua đó không thể ra đi vào mùa đông đã tạo nên một MU với hàng phòng thủ đáng tin cậy, tạo bệ phóng cho lối đá kiểm soát bóng của Van Gaal mùa này.

Việc giữ được De Gea, ít nhất là cho đến hết mùa hoặc bán với giá cao còn hữu ích với MU hơn nhiều việc ký hợp đồng với các siêu sao như Bale hay Neymar khi mà bài học nhãn tiền Di Maria vẫn còn đó.

Thứ hay phải kể đến là bài khích tướng đối với Herrera, Smalling hay Rojo. Phải thừa nhận việc Van Gaal rất giỏi trong việc nhìn ra tiềm năng cầu thủ. Từ đầu mùa chuyển nhượng đây là ba cái tên được đồn đại là có khả năng rời MU rất cao vì không được lòng Van Gaal, liên tục phải ngồi dự bị hay bị phạt xuống đá với đội trẻ. Nhưng giờ thì ai cũng thấy họ quan trọng đến mức nào trong lối đá của MU.

Cuối cùng nước cờ mạo hiểm và cao tay nhất có lẽ là việc bỏ rơi Depay và bố trí Rooney đá cắm thay Martial hay Wilson từ đầu mùa đến giờ. Vâng Rooney vừa tổ chức sinh nhật 30 tuổi, nhưng ai cũng có thể thấy anh đã ở bên kia sườn của sự nghiệp (chỉ ghi vỏn vẹn 6 bàn cho MU trong cả năm 2015 ở PL). Thậm chí so với lão tướng 34 tuổi Ibrahimovic cũng thua xa chứ đừng nói gì đến bạn đồng niên nối khố Ronaldo.

Đừng suốt ngày ca bài: “Rooney cùng một lúc gánh team là cả hậu vệ, tiền vệ lẫn tiền đạo của MU, lối chơi máu lửa, hừng hực, càn lướt, bao sân, Cầu thủ của trận cầu lớn hay Biểu tượng của sự hy sinh trong bóng đá…” Vâng Rooney đã từng xứng đáng với tất cả nhưng lời ca ngợi đó nhưng mọi chuyện đã là dĩ vãng rồi. Không tin ư, cứ xem lại clips về nhưng màn trình diễn của Rooney cho MU từ đầu mùa đến giờ và so sánh với “cậu bé” 19 tuổi Martial hay thậm chí cả “nỗi thất vọng” Depay, bạn sẽ thấy rõ điều đó.

Wayne Rooney chưa tìm lại được khả năng săn bàn đỉnh cao. Ảnh: Internet.

Van Gaal có thấy điều đó không? Có, tất nhiên, ông thấy từ lâu rồi! Ông đã thẳng tay loại nhưng cừu đen lương cao ngất ngưởng như Nani, Robin Van Persie, Falcao, Di Maria nhưng với Rooney thì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đừng nhìn giá chuyển nhượng, chính tiền lương, thưởng mới là gánh nặng với CLB. Và cái gai to nhất ở MU bây giờ là đội trưởng Rooney – “huyền thoại”, biểu tượng CLB, 30 tuổi, lương 300 nghìn bảng /tuần có thời hạn đến tận tháng 6/2019 (số tiền lương thưởng cho đến lúc Rooney hết hợp đồng có lẽ cũng ngót nghét cả trăm triệu euro).

Việc loại Rooney khỏi đội hình từ đầu mùa đã gây ra một làn sóng tranh cãi quyết liệt trong giới CĐV Quỷ Đỏ, chứ chưa nói gì đến việc muốn đẩy anh khỏi CLB. Thêm vào đó, tầm ảnh hưởng của Rooney trên sân cũng như phòng thay đồ là không thể bàn cãi, không ai có thể qua mặt anh về sự cống hiến cũng như hiểu biết đối với đội bóng.

Van Gaal thấy hết và ông đang từng bước một, chậm mà chắc để làm giảm tầm ảnh hưởng của Rooney ở MU, cũng như làm cạn dần sự kiên nhẫn của các CĐV dành cho anh. Đầu tiên là việc mang về Shweini từ Bayern để “san sẻ”  với Rooney công việc dạy dỗ cầu thủ trẻ, cũng như vực dậy tinh thần đội bóng trên sân, trong trận đấu, phòng thay đồ.

Tiếp đến là việc đôn lên đội 1, gây dựng và đặt niềm tin vào một loạt nhưng cầu thủ trẻ có khả năng thay thế Rooney như Januzaj, Pereira, Lingard, Wilson hay mua về Depay, Martial. Việc Depay xuống phong độ và có biểu hiện mắc “bệnh sao”vô tình tạo cho Van Gaal một cơ hội ngàn vàng. Ông không những để cho Rooney đá chính mà còn cho đảm trách luôn vị trí tiền đạo cắm, một vị trí “có tiếng mà không có miếng”.

Rooney tuy xuống phong độ nhưng đố có đối thủ nào dám không cắt cử 1-2 hậu vệ để theo anh nhằng nhẵng suốt 90 phút. Không sút nhiều, không tham gia nhiều tình huống bóng nguy hiểm nhưng Rooney với danh tiếng của mình, dẫu sao cũng đóng rất tốt vai trò “vịt mồi”. MU đã trải qua một tháng 10 đầy khó khăn, với chủ công Rooney và kết quả xét một cách toàn diện là không đến nỗi tồi: cách đội đầu bảng 2 điểm ở PL, cơ hội ở UCL cũng còn rất sáng. Với các đội bóng lớn khác trên TG, kết quả đó hoàn toàn chấp nhận được nhưng với MU, cái rốn vũ trụ, con gà đẻ trứng vàng của giới truyền thông thì “bao nhiêu cũng là không đủ”.

Và mọi trách nhiệm lại đổ lên đầu Van Gaal. Nhưng câu hỏi (mà Van Gaal trông đợi) bây giờ trong các cuộc họp báo là “Tại sao ông vẫn tin dùng Rooney?” Hãy nghe những gì Van Persie (học trò cưng trong quá khứ) của Van Gaal cay đắng chia sẻ khi đã rời MU để có thế lờ mờ nhận ra kết cục của Rooney : "Khi ông ấy dẫn dắt ĐT Hà Lan, ông nói với tôi: "Cậu sẽ là tiền đạo số 3", tôi đồng ý điều đó và đã chiến đấu để trở thành số 1 và là đội trưởng đội bóng. Nhưng khi tôi trở lại sau chấn thương, đó không còn là một trận chiến trung thực nữa."

Tất nhiên mọi phân tích trong bài viết này đều là phỏng đoán và suy diễn theo quan điểm của tác giả, còn thực tế nhưng con tính của Van Gaal có đúng như thế không thì chắc … chỉ có Chúa mới biết được.

(Bạn đọc: T.V.H)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

11:22 27/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục