Cục diện Thủ đô London trong cuộc đua Premier League sau vòng 5: "Thần công" khạc đạn, "Gà trống" gáy vang và "Lữ đoàn xanh" lầm lũi bước

15:55 Thứ ba 24/09/2013

Nước Anh là cái nôi của bóng đá. London là thủ đô của nước Anh. Dù mùa giải chỉ mới bắt đầu, thành London đang chuẩn bị sẵn cờ hoa để chào đón chiếc cúp vô địch Premier League trở lại với trái tim của quê hương bóng đá sau 3 năm vắng bóng. Có lẽ là như vậy chăng?

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 

Điểm mạnh của 3 đại gia Thủ đô

Kể từ mùa giải 2006/07, Premier League là đất diễn của các đội bóng đến từ Manchester. Ngoại trừ chức vô địch năm 2010 của Chelsea, 6 chiếc cúp bạc trong 7 năm gần đây thuộc về M.U hoặc Man City. Có thể còn hơi sớm để dự đoán, song, với việc 3 đại gia Thủ đô đang chiếm 4 vị trí cao nhất trên BXH, người hâm mộ có quyền hi vọng chiếc cúp bạc sẽ dừng chân ở London vào tháng 5 tới.

Arsenal xứng đáng với những gì họ đang có.

Vị trí dẫn đầu BXH dường như quá lạ lẫm đối với Arsenal - thực ra, họ chưa được hít thở bầu không khí trên đỉnh kể từ tháng 4/2005. Tuy hơi bất ngờ, song, Arsenal xứng đáng với những gì họ đang có. Bản hợp đồng "bom tấn" Mesut Oezil đã làm "Pháo thủ" thay da đổi thịt. Tất cả các cầu thủ của Arsenal đều chơi tuyệt hay. Ngay cả một cầu thủ từng cực kỳ vô duyên là Ramsey cũng đang nổ súng đều đặn. Quan trọng hơn, The Gunners tỏ ra rất chắc chắn trong các tình huống phòng ngự. Không còn là một lá chắn mong manh như mấy mùa vừa qua, hiện tại, Flamini và bộ tứ hậu vệ đang dựng trước mặt Szczesny một bức tường kiên cố.

Tại White Hart Lane, bầu không khí cũng đang hết sức lạc quan. Tại sao lại không lạc quan khi "Gà trống" thể hiện phong độ ấn tượng, lối chơi mạch lạc và chiến thắng đều đặn? Họ chỉ xếp sau Arsenal do kém hiệu số bàn thắng bại. Điều đáng vui mừng nhất là Spurs đang chơi như một đội. Những bản hợp đồng mới như Paulinho, Soldado và Eriksen hòa nhập nhanh giúp Spurs quên đi Gareth Bale.

Và Chelsea. The Blues của Jose Mourinho đã không mang lại bất cứ sự hoa mỹ nào. Vẫn là phong cách chậm rãi, từ từ vờn con mồi trước khi tung nắm đấm hạ gục. Người hâm mộ thiếu kiên nhẫn có lẽ khó chấp nhận cái cách mà Chelsea thi đấu trước Fulham trong hiệp 1. Quá chắc chắn, quá cẩn thận. Lối chơi tiêu cực của Mourinho khiến người xem buồn chán. Song, chẳng phải Mourinho đã và đang tiến đến các danh hiệu bằng cách tiêu cực đó hay sao?

The Blues của Jose Mourinho đã không mang lại bất cứ sự hoa mỹ nào.

Những lỗ hổng cần khắc phục

Trong 3 đại gia của thành London, Arsenal có khả năng rất lớn để chiếm vị trí số 1 khi mùa giải kết thúc. Khi những thương binh như Podoski, Cazorla trở lại, đội hình của The Gunners thực sự đủ sức đánh bại bất cứ đội bóng nào. Song, Arsenal có một điểm yếu chí mạng. Họ chỉ có 1 trung phong duy nhất là Olivier Giroud. Vẫn biết chân sút người Pháp đang có phong độ cao, song, sẽ có lúc anh mất phong độ, hoặc sẽ có khi nào đó anh dính chấn thương. Trên chặng đường dài, thiếu chiều sâu trong đội hình sẽ khiến "Pháo thủ" phải trả giá.

Tottenham gặp vấn đề khác, trầm trọng không kém. Kinh nghiệm cạnh tranh ngôi vị số 1 của đội chủ sân White Hart Lane là bằng không. Các cầu thủ của Spurs và cả HLV Villas-Boas chỉ quen với việc tranh 1 vị trí trong tốp 4 hơn là đánh chiếm ngôi vị đầu BXH. Chính thế, vào những thời điểm quyết định, "Gà trống" sẽ khó có đủ sự bình tĩnh cũng như lạnh lùng hòng trở thành nhà vô địch nước Anh.

Nói về yếu tố tinh thần, Chelsea có thừa. Họ là đội bóng London gần nhất đăng quang Premier League. Song, The Blues sẽ phải giải quyết sớm nội loạn nếu như muốn cạnh tranh ngôi vị cao nhất. Ruud Gullit nói đúng, Mourinho "đã bắt đầu một cuộc chiến mà ông không thể thắng" khi đày đọa Juan Mata ở đội trẻ. Hãy nhớ những gì đã xảy ra với Real Madrid khi "Người đặc biệt" quay lưng với Iker Casillas! Sự độc đoán của Mourinho sẽ mang đến bầu không khí căng thẳng tại Stamford Bridge. Sẽ cực kỳ nguy hiểm một khi các cầu thủ không ủng hộ Mourinho và không tuân thủ chiến thuật của ông.

Tottenham có ít cơ hội nhằm vượt qua các đối thủ

Đánh giá cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh

Sẽ thật bất ngờ nếu Arsenal nâng cao chiếc cúp Premier League vào cuối mùa. Về mặt lực lượng, họ đủ khả năng - gần như chắc chắn, Arsene Wenger sẽ mang về 1 tiền đạo tốt nhằm hỗ trợ Giroud trong tháng 1 tới. Nhưng, Arsenal sẽ duy trì phong độ đáng sợ như hiện nay được bao lâu? Các cầu thủ của Arsenal hầu như đều trẻ, và thật khó hình dung họ giữ vững tinh thần cho đến tháng 5 tới.

Về phần Tottenham, trừ khi Villas-Boas biết kiềm chế cảm xúc và tính toán hơn, đội chủ sân White Hart Lane có ít cơ hội nhằm vượt qua các đối thủ để trở thành tân vương Premier League.

Cuối cùng là Chelsea. Có thể The Blues sở hữu hàng tiền đạo đáng chán. Có thể Mourinho bá đạo và không được lòng cầu thủ. Có thể họ gặp khó khăn trước những đối thủ phòng ngự chặt chẽ. Song, đội hình của họ mạnh. Hơn nữa, họ có tinh thần của một nhà vô địch. Nếu phải dự đoán 1 cái tên của thành London sẽ đăng quang Premier League 2013/14, sẽ không ít người nhắc tới Chelsea.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục