Của Cesar, hãy trả lại cho Cesar

13:37 Thứ ba 10/04/2012

Bóng đá không là tài sản của riêng ai của đội bóng nào hay bất cứ quốc gia nào. Nhưng chiến thắng của mỗi trận đấu đó sẽ là tài sản, là công sức của mỗi đội bóng, của mỗi cá nhân cầu thủ. Đáng thương thay cái tài sản thiêng liêng ấy của Chelsea đã bị cướp một cách không thể trắng trợn và ấm ức hơn vào một đêm định mệnh bán kết Champions League ngày 6/5/2009 khi trọng tài Ovrebo từ chối ít nhất 4 quả penalty qua đó tiếp tay giúp Barca chiến thắng giành quyền vào chơi trận chung kết!

Người xưa có câu: “Quả báo nhãn tiền” không biết có phải vì cảm thấy hối hận với những lỗi lầm của mình hay vì sợ fan Chelsea trả thù mà có tin trọng tài Ovrebo đã treo còi và đi tu! Dù cho câu chuyện này có thật hay không thì mọi chuyện cũng không thể quay lại để trả lại công lý và chiến thắng cho Chelsea. Chelsea đã bị cướp cơ hội lần thứ hai vô chơi trận chung kết để có thể đoạt chiếc cúp C1 danh giá mà trong phòng truyền thống của họ chưa bao giờ có!

Barca đã cướp đi chiến thắng của Chelsea 2009. Ảnh: Internet.

Ai có lợi cho những quyết định tai hại đó của trọng tài? Đó là Barca. Nhờ sự giúp đỡ đó mà Barca đã vô chơi chung kết và giành lấy chiếc cúp C1 danh giá! Như vậy, suy cho cùng thì chính Barca là mới “kẻ cướp chân chính” trong trận cầu Chelsea thua tức tưởi năm 2009. Đó có thể là “một vụ đánh cắp thể kỷ” trong kỷ nguyên Champions Leaque! Barca đoạt cúp người ta bảo là xứng đáng nhưng nếu không có điều kiện cần vượt qua Chelsea thì Barca lấy đâu cơ hội đoạt cúp!

Chelsea tức tối, than than trách phận thì cũng có được gì đâu? Những quyết định của trọng tài là không thể thay đổi sau trận đấu! 4 năm qua những cầu thủ Chelsea, những fan Chelsea vẫn mang mối hận, ấm ức dai dẵng trong lòng. Họ mong muốn một ngày nào đó Chelsea sẽ lại gặp Barca để đòi lại cả vốn lẫn lời. Và trái đất tròn thật! Hay “nỗi lòng của họ thấu trời xanh” mà tạo ra cuộc gặp gỡ không thể tình cờ hơn: Chelsea vs Barca gặp nhau ở Bán kết Champions Leaque 2012. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Barca vẫn thế, vẫn quá mạnh vẫn còn những cầu thủ năm 2009 và hơn thế nữa ngoài những Messi, Xavi, Inesta năm cũ họ còn có Fabregas and Alexis Sanchez. Còn Chelsea cũng vật đổi sao dời những cầu thủ năm xưa bây giờ chỉ còn lại những John Terry, Lampard, Petr Cech, Kalou… nhưng họ cũng có thêm Mata, Torres.

Chelsea bây giờ quả thật có thể nói không mạnh bằng 4 năm trước đây bởi vì những cầu thủ trước đây giờ đã hơn 30 còn những nhân tố mới Mata hay Torres chưa chứng tỏ được tầm ảnh hưởng. Nhưng Barca thì vẫn thế, vẫn hào hoa, vẫn mạnh mẽ và thậm chí mạnh hơn 4 năm trước nữa!

Chelsea mới là người xứng đáng để có cơ hội đoạt cúp! Ảnh: Internet.

Nhiều người nghĩ Chelsea sẽ khó đòi nợ trước Barca nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì khi mà đêm định mệnh ngày 17/4 (rạng sáng ngày 18/4 giờ Việt Nam) tới đây họ được đá trên pháo đài Stamford Bridge. Barca họ nói rằng họ không cần sự giúp đỡ của trọng tài mới chiến thắng nhưng nếu không có trọng tài thì họ khó có thể đoạt được 2 chiếc cúp C1 trong 4 năm gần đây. Họ là kẻ mạnh cũng đúng! Họ may mắn cũng đúng! Họ là kẻ cướp cũng đúng luôn!

Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn huống chi giờ đây chỉ cần 4 năm! Chelsea hãy biến đau thương thành sức mạnh! Đánh bại Barca ư? Đó là Mission Impossible hay Nothing Impossible? Cờ đã đến tay tại sao không phất chớ Chelsea? Hãy đòi lại những gì vốn dĩ thuộc về mình chứ Chelsea!

Của Cesar hãy trả lại cho Cesar đi Barca!

(Bạn đọc: Lê Hoàng Minh Nhẫn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục