Cụ ông thi đấu ở 10 kỳ Olympic

14:04 Chủ nhật 05/08/2012

Thế vận hội không hoàn toàn chỉ là sân chơi của tuổi trẻ và cơ bắp. Đối với VĐV môn cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật Ian Millar, đấu trường này còn là nơi của kinh nghiệm và kiến thức.

Năm nay 65 tuổi nhưng Millar vẫn "ngon" như ngày nào. Hôm nay, ngày 5/8 lão tướng người Canada sẽ tranh tài ở vòng 2 của nội dung đồng đội. Một ngày trước ông cũng đã giành vé vào chung kết nội dung cá nhân.

Thi đấu tại London năm nay giúp Millar vượt qua thành tích thi đấu ở 9 kỳ Thế vận hội của Hubert Raudaschl (Áo).

Millar và con chiến mã Star Power của ông ở phần thi hôm qua.

Millar - được mệnh danh là "Captain Canada" - lần đầu tiên góp mặt ở Thế vận hội là năm 1972, tại Munich (Đức). Không còn ở tuổi thanh xuân và cường tráng như 40 năm về trước nhưng Millar nói ông cảm thấy bây giờ mình thi đấu tốt hơn trước vì "có nhiều kinh nghiệm và kiến thức".

Thế vận hội duy nhất Milla bỏ sót là Moscow 1980. Canada khi đó từ chối cử người tham dự vì những căng thẳng ngoại giao đối với nước chủ nhà.

Tham gia Thế vận hội nhiều nhất nhưng Millar không phải là vận động viên nhiều tuổi nhất. Danh vị đó thuộc về Hiroshi Hoketsu. Cụ ông người Nhật Bản năm nay 71 tuổi, thi đấu ở nội dung cưỡi ngựa nghệ thuật.

"Tuổi của các vận động viên đua ngựa đang có xu hướng tăng lên, bởi bạn cần nhiều thời gian để có được sự ổn định trong thi đấu ở môn này", Millar phân tích.

Millar không loại trừ khả năng sẽ còn thi đấu ở Thế vận hội 2016 tại Brazil. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào con chiến mã của ông. "Star Power năm nay 11 tuổi, vì vậy nếu đến kỳ đại hội lần tới nó đã 14 tuổi. Nếu nó sẵn sàng, thì tôi cũng sẽ sẵn sàng".

Doãn Mạnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục