Manchester United đang theo dõi sát sao tình hình đầy biến động tại Nottingham Forest với sự lạc quan lớn liên quan đến mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu Elliot Anderson.
Chủ tịch Evangelos Marinakis vừa đưa ra quyết định gây tranh cãi khi chấm dứt hợp đồng với Sean Dyche ngay sau trận hòa 0-0 trước Wolves. Động thái bốc đồng theo thói quen này khiến Forest phải tìm kiếm vị thuyền trưởng thứ tư chỉ trong một mùa giải, đẩy câu lạc bộ vào tình thế bất ổn cực độ về mặt nhân sự.
Thông tin từ giới truyền thông tiết lộ rằng ông Marinakis thậm chí đã xuống tận phòng thay đồ để chất vấn các cầu thủ, một dấu hiệu cho thấy sự quản lý thiếu chuyên nghiệp. Bối cảnh hỗn loạn này được xem là cơ hội vàng cho Quỷ đỏ.
Elliot Anderson, ngôi sao sáng giá nhất nơi tuyến giữa của Forest, nhiều khả năng sẽ cân nhắc nghiêm túc về tương lai. Anh hoàn toàn có thể chủ động yêu cầu chuyển nhượng, qua đó giúp Man Utd nắm thế thượng phong trên bàn đàm phán.
Giới chuyên môn và người hâm mộ Quỷ đỏ đánh giá rất cao Anderson, xem anh là mẫu tiền vệ box-to-box lý tưởng với khả năng cầm bóng và chuyền bóng ấn tượng để chia lửa cùng Kobbie Mainoo. Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Nottingham Forest hiện đứng thứ 17 với 27 điểm, chỉ hơn West Ham ở nhóm cầm đèn đỏ đúng 3 điểm khi giải đấu còn 12 vòng.
Trước đó, Anderson được định giá lên tới 100 triệu bảng nếu Forest giữ vững vị thế ổn định. Tuy nhiên, việc Dyche rời đi làm tăng đáng kể nguy cơ rớt hạng của đội bóng này. Trong trường hợp xấu nhất là Forest phải xuống chơi ở giải hạng dưới, họ buộc phải bán tháo các trụ cột để cân bằng tài chính. Khi đó, Man Utd có thể sở hữu tiền vệ tài năng này với mức giá giảm sâu, dự kiến chỉ còn khoảng 50 triệu bảng.
Nếu độc giả quan tâm hoạt động chuyển nhượng, có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.











