
Trên sân nhà Thiên Trường, CLB Nam Định đã có màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ Hải Phòng trong khuôn khổ V.League 2025. Trận đấu diễn ra với thế trận giằng co trong những phút đầu, nhưng dấu ấn cá nhân của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã tạo nên khác biệt lớn cho đội bóng thành Nam.
Ngay ở phút 43, tận dụng sai lầm của hàng thủ Hải Phòng, Văn Toàn ghi bàn mở tỷ số với pha dứt điểm chân trái không thuận nhưng đầy quyết đoán. Đây là pha lập công mang nhiều ý nghĩa khi đánh dấu sự trở lại của chân sút quê Hải Dương sau quãng thời gian dài nghỉ dưỡng thương.
Sang hiệp hai, chỉ ít phút sau giờ nghỉ, Văn Toàn tiếp tục tỏa sáng. Từ quả treo bóng bên cánh trái, Lucas Araujo bật cao tranh chấp khiến thủ môn Đình Triệu bắt bóng không dính. Văn Toàn chớp thời cơ băng vào bắt vô-lê tung lưới Hải Phòng lần thứ hai. Ban đầu, trọng tài biên căng cờ báo việt vị nhưng sau khi VAR vào cuộc, bàn thắng đã được công nhận.
Bị dẫn bàn, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm miệt mài tìm kiếm bàn gỡ cho đến những phút cuối. Họ tổ chức nhiều pha tấn công và tạo không ít sóng gió, nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà.
Với 3 điểm trọn vẹn có được sau chiến thắng 2-0, Nam Định tiếp tục chễm chệ ở ngôi đầu BXH V.League.

Ở trận đấu cùng giờ, Bình Định đã để thua Hà Tĩnh với tỷ số 0-1 bởi bàn thắng duy nhất của Trần Đình Tiến vào phút 44. Chơi trên sân nhà với quyết tâm giải cơn khát chiến thắng sau 8 vòng đấu, nhưng Bình Định lại tiếp tục gây thất vọng trong trận cầu đầy toan tính và căng thẳng.
Dù nhập cuộc chủ động, đội bóng đất Võ hoàn toàn bất lực trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đội khách. Bước ngoặt đến ở phút 43 khi Trần Đình Tiến đánh đầu chuẩn xác mở tỷ số cho Hà Tĩnh từ pha phạt góc.
Hiệp hai nóng lên không chỉ vì nỗ lực tìm bàn gỡ mà còn bởi những va chạm quyết liệt. Trọng tài rút hai thẻ đỏ, chia đều cho mỗi đội. Thế nhưng, dù được trao không ít cơ hội, hàng công Bình Định vẫn thiếu sắc bén để có thể xoay chuyển cục diện.
Trắng tay trên sân nhà, Bình Định chìm sâu trong khủng hoảng và ngậm ngùi xếp áp chót BXH với vỏn vẹn 13 điểm sau 17 vòng. Trong khi đó, Hà Tĩnh có được vị trí thứ 5, với 24 điểm, qua đó tạo sức ép lớn lên 3 đội xếp trên là Thanh Hóa,Viettel và Hà Nội FC.